MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 7: Từ Hiện Tượng Lạ Mà Người Ta Được Ơn Ăn Năn Trở Lại
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 7: Từ Hiện Tượng Lạ Mà Người Ta Được Ơn Ăn Năn Trở Lại

§ Kim Hà

Chị Thao chuộc được một khung hình có tấm ảnh Đức Mẹ thật to và đẹp nên chị vui mừng lắm. Chị bèn lập một bàn thờ và mời bạn bè đến đọc kinh chung. Một bữa nọ, người bạn của chị đưa con gái của bà ta đến đọc kinh. Người con gái chỉ chừng 13 tuổi thôi. Cháu bèn chụp một lúc 13 tấm hình ảnh Đức Mẹ mà chị Thao mơi chuộc về. Khi rửa phim có hình xong, cháu bèn cùng mẹ cháu đem hình đến khoe với chị Thao.

Khi chị Thao chăm chú nhìn các tấm hình ấy thì chị thấy hiên ra là một vệt trắng nhỏ bằng hạt gạo, trông giống như một bông hồng mà lại có khuôn mặt của Đức Mẹ ở chính giữa. Thế rồi vệt trắng ấy cứ lớn lên dần và to bằng ngón tay, rồi bắt đầu quay tròn từ từ rồi mau hơn. Cả nhà chị và hai mẹ con của cô gái đã chụp hình đều ngạc nhiên chiêm ngắm hiện tượng lạ lùng ấy.

Khi cô gái nhỏ đi sang thêm hình của Đức Mẹ thì vị trí của vệt trắng ấy đi động và thay đổi vị trí, lúc thì ở tay Đức Mẹ, lúc thì ở vai Mẹ, lúc thì ở bụng của Mẹ. Nếu nhìn cả 13 tấm thì hình ấy di động thành một vòng tròn cao và thấp. Trong số 13 tấm hình ấy thì có 3 tấm hình đen tối, và chi Thao cho rằng đó là lời đự tđoán sẽ có 3 ngày đêm đen tối .Từ đó, bạn bè đến đọc kinh thường xuyên để xin ơn lành của Đức Me Maria.

CÁC ƠN CHỮA LÀNH XẨY RA SAU ĐÓ:

1. Ơn Sám hối:

Một đêm kia, khi các bà mẹ thi nhau đọc kinh trong nhà chi Thao thì các con cháu của họ, có lứa tuổi từ 14 tuổi đến 20 tuổi, rủ nhau ra vườn ngồi nói chuyện gẫu thay vì cùng cầu nguyện. Bỗng dưng, các cháu thấy có hai nhóm người xuất hiện ở trước mắt các cháu. Một nhóm người thì quỳ đọc kinh và họ hướng vào nha để hiệp thông vời nhóm cầu nguyện trong nhà. Còn một số người khác thì mang hình thù ghê tởm và đen đủi. Họ cứ đi qua đi lại mà không đọc kinh.

Thấy cảnh tượng ghê sợ ấy, đám trẻ vội chạy vào nhà để kể cho cả nhà nghe. Ai nghe xong đều biết đó là hình ảnh các linh hồn ở Luyện ngục và hình ảnh của các kẻ bị chúc dữ.

Sau buổi đọc kinh ấy, tất cả người trẻ hiện diện lúc đó đều đi xưng tội. Sau đó, họ tham gia vào ca đoàn hay các đoàn thể khác để phụng sự Chúa.

2. ƠN THỊ KIẾN:

Chi Thao có một người em gái tên Hương đang sống rối đạo. Nhìn thấy hiện tượng lạ như vậy, cô Hương này vội tuyên bố là cô dứt bỏ cuộc tình rối rắm để làm hòa với Chúa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, cô lại trở về với người tình của cô. Một đêm nọ, cô Hương nằm mơ thấy Đức Mẹ hiện ra với cô và đứng ngay giữa hai người với nét u buồn. Cô giật mình tỉnh dậy và hối hận vì hành động của mình.

Một lần khác, khi cả hai người đang ăn cơm nơi chiếc bàn bằng cẩm thạch mới tinh thì thình lình, cài bàn cẩm thạch bể ra làm đôi. Hai người đều cho là điềm chia phôi và chia cách. Nhưng cô vẫn không xa người tình của mình được,

3. ƠN HOÀ GIẢI VỚI CHÚA:

Người cha của chi Thao đã hơn 70 năm bỏ Chúa, không xưng tội chịu lễ. Sau biến cố lạ, ông đã làm hòa với Chúa qua bí tích giải tội. Chỉ môt vài tháng sau, ông về với Chúa. Ông thọ được trên 90 tuổi.

Hiện tượng lạ về Đức Mẹ đã làm cho nhiều người đến nhà chị Thao để viếng thăm Mẹ. Họ cũng được các ơn chữa lành hồn xác tại đây.

Xin tạ ơn Chúa đã gửi Mẹ của Ngài đến với nhân loại chúng con bằng mọi cách. Alleluiah!

Xin tạ ơn tình yêu Mẫu Tử của Mẹ Maria. Ave Maria!

Kim Hà, 17/2/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768