MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 8: Các Phép Bí Tích Rất Quan Trọng, Nhất Là Bí Tích Giải Tội
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 8: Các Phép Bí Tích Rất Quan Trọng, Nhất Là Bí Tích Giải Tội

§ Kim Hà

Trong một cuộc tĩnh tâm, LM Đỗ Quang Biên (qua đời vào tháng 9 năm 2004) chia sẻ cảm nghiệm mục vụ của Ngài. Ngài thường giúp giải tội cho các nơi xa xôi, hẻo lánh ở trong vùng rừng núi của thành phố San Diego, California.

Vào mùa Giáng Sinh năm 2000, cha Biên cùng một thầy phó tế lái xe đi trong vùng rừng núi, lên đồi xuống dốc đèo để đến một làng nhỏ bé của người Mễ. Trời đổ mưa, đường trơn trợt, do đó việc lái xe rất nguy hiểm. Hai cha con phải đi suốt ba tiếng đồng hồ mới đến nơi để giúp giải tội cho dân làng ấy.

Cha rất thất vọng khi thấy chỉ có vỏn vẹn 6 người đến xưng tội vào mùa Giáng Sinh. Trên đường trở về, cha Biên bàn với thầy phó tế rằng nếu số giáo dân xưng tội ít ỏi như thế thì có lẽ sang năm, hai cha con sẽ không đến đó nữa cho đỡ mất công.

Ít lâu sau, cha nhận được lá thư của một giáo dân ở nơi ấy gửi đến để cám ơn cha. Anh ta kể rằng hôm đó, anh dã thuyết phục người bạn của anh đi xưng tội với cha Biên vì người ấy đã bỏ xưng tội rước lễ khoảng 40 năm. Chỉ sau khi xưng tội vài ngày, người ấy qua đời. Anh ta cho rằng nếu không có cha Biên đến đó để giải tội cho ông ta thì không biết linh hồn ông ấy sẽ ra sao.

Đọc thư xong, cha Biên nói rằng Chúa đã làm chuyện đó để cho cha biết rằng bí tích giải tội rất quan trọng trong việc cứu rỗi các linh hồn. Từ đó, cha vẫn tiếp tục đến vùng ấy để giải tội cho các giáo dân, dù là ít hay nhiều người đến xưng tội.

GIẢI TỘI THIÊNG LIÊNG CŨNG QUAN TRỌNG NHƯ GIẢI TỘI BÌNH THƯỜNG.

Một vị linh mục khác có thói quen đến các viện dưỡng lão để thăm viếng, ban phép giải tội và xức dầu cho các bịnh nhân. Cha thường dừng lại bên giường của một bà cụ bị bịnh hôn mê suốt bao nhiêu năm dài để ban phép giải tội thiêng liêng cho bà cụ, dù bà nằm yên bất động như một xác chết.

Một hôm, vị linh mục nghĩ rằng ngài sẽ đến thăm bà này lần cuối rồi sẽ không đến thăm bà nữa vì bà không còn hay biết gì, dù cha có tới thì uổng công thôi. Nghĩ vậy nên cha lại ban phép giải tội thiêng liêng cho bà cụ và định đi thăm người khác. Bỗng dưng, bà cụ ngồi bật dậy, vẻ mặt vui tươi, bà ngắm nhìn một người vô hình ở phía trên và đàng sau vị linh mục. Thế rồi, bà ta la lớn:

“Ôi Chúa Giêsu!”

La xong, bà nằm xuống và tắt hơi thở cuối cùng.

Đây cũng là kinh nghiệm để khuyến khích các linh mục hãy ban bí tích giải tội cho các bịnh nhân và các người nghèo bị bỏ rơi. Chỉ nhờ phép bí tích giải tội mà các linh hồn ấy được cứu rỗi.

Kim Hà, 18/2/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768