MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 12: Các Mục Vụ Và Hoạt Động Giúp Đỡ Tù Nhân
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 12: Các Mục Vụ Và Hoạt Động Giúp Đỡ Tù Nhân

§ Kim Hà

Chúng tôi khởi sự đi thăm tù nhân từ những năm 1989 trở đi. Nhóm chúng tôi thường tổ chức thăm tù vào mỗi dịp Giáng sinh, các lễ lớn và Tết.

Vào mùa Giáng sinh, chúng tôi vào thăm tù để tặng sách báo, phong bì, tem thư và hát Nhạc Giáng sinh cho các em nghe. Dĩ nhiên, tất cả mọi quà đều phải được ban quản trị nhà tù kiểm soát và cho phép.

Vào các dịp Tết Nguyên Đán, nhóm chúng tôi xin phép trước để đem các món ăn VN vào đãi tất cả tù nhân, không phân biệt chủng tộc, dù họ là người VN hay không. Ngoài ra, chúng tôi tặng quà cho các cháu. Các món quà đều là những gì đơn giản và thực tế như đã nói ở trên.

Riêng bản thân tôi, qua những tác phẩm mà tôi viết, tôi gửi tặng các nhà tù và tù nhân, qua địa chỉ của các vị tuyên uý Công giáo. Chúng tôi cũng gửi băng cassettes về các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, hay các băng đọc Thánh Kinh. Nhờ đó, có môt số tù nhân đã viết thư đến tôi để tâm sự về hoàn cảnh và xin sự giúp đỡ.

Từ năm 1994, tôi gia nhập nhóm bảo vệ Nhân quyền có tên AWARE (Alliance Working for Asian Rights Empowerment) để nói lên tiếng nói binh vực các tù nhân bị xử án quá nặng nề hay bị xử án quá oan ức.

Công việc của nhóm này là đối thoại trực tiếp với hệ thống luật pháp, các ty cảnh sát, các công tố viên, các luật sư và với các vị đại diện dân biểu. Chúng tôi đã vận động các vị dân cử cho chúng tôi được tiếp xúc với giới hữu trách.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các phương tiện truyền thông như các đài phát thanh, báo chí, truyền hình để nói lên tiếng nói của công luận và tiếng nói của các tù nhân trẻ bị kết án quá nặng nề, bị ghép tội quá oan ức, hoặc bị kỳ thị một cách bất công.

Kết quả là năm 1994, chúng tôi đã giải cứu được cháu Trần Anh Tú khỏi tội bị kết án tù chung thân. Cháu được thả ra khỏi tù, sau khi nhóm chúng tôi đã đi biể tình phản đối và tuần hành trước Tòa Án Santa Ana, California. Chúa Tú cùng bạn đi ăn đêm. Sau đó, hai cháu có xích mích với người ở bàn bên cạnh, rồi xẩy ra ấu đả. Một người rúat súng bắn bạn của Tú chết ngay, còn Tú bị thương nặng. Thế mà cháu Tú lại bị ghép tội giết người. Kẻ bắn chết bạn cháu lại được ung dung ở ngoài vòng pháp luật.

Ngoài ra, bản thân tôi còn đến dự các phiên toà với tích cách là đại diện của một hội đoàn dân quyền. Kết quả là có một số tù nhân đã được giảm án, điển hình là cháu Vũ Sự và cháu Phượng Nguyễn và nhiều cháu khác nữa.

Trong những năm 1994-1999, chúng tôi nhận được nhiều thư kêu cứu của các cha mẹ của các tù nhân. Vì thế, chúng tôi đã viết rất nhiều lá thư đến các vị đại diện dân cử để xin can thiệp cho các tù nhân VN.

Vào năm 1994, chúng tôi đã xin được hơn 6 ngàn chữ ký của Cộng Đồng người Việt Nam để xin giảm án cho 4 thanh niên VN trong vụ án vườn Cam xẩy ra năm 1980 ở Orange County, California. Các thanh niên này bị kết án là hãm hiếp một cô bồi bàn. Phần các em thì nói rằng họ trả tiền nhưng không đủ số tiền mà hai bên đã thỏa thuận.

Sau đó, mỗi thanh niên ấy bị kết án 130 năm tù, 120 năm tù Người trẻ nhất lúc đó mới 16 tuổi mà cũng bị kết án 80 năm tù. Đồng bào trong Cộng đồng Viêt nam đã tích cực ủng hộ bằng cách đến ký vào các thỉnh nguyện thư. (petitions).

Trong năm 1995, chúng tôi đã gửi bản thỉnh nguyện thư gốc(original) có 6 ngàn chữ ký ấy lên vị Thống Đốc lúc đó là ông Pete Wilson để xin ân xá cho các thanh niên VN trẻ tuổi này. Nhưng không nghe sự phúc đáp, dù sau đó, chúng tôi có kêu điện thoại để theo dõi.

Đến ngày 9 tháng 12, năm 1999, chúng tôi vận động với văn phòng của Thượng nghị sĩ Joe Dunn để được gặp viên Bộ Trưởng Tư pháp của California là ông Bill Lockyer và trình kiến nghị thư gồm hơn 6 ngàn chữ ký(bản sao) của bà con trong Cộng Đồng VN để xin ông trình lên với Thống đốc California mà xin ân xá cho 4 thanh niên này.

Trong buổi họp đó có sự hiện diện của Thượng Nghị sĩ Joe Dunn, Ông Nguyễn Văn Chuyên, văn phòng TNS Joe Dunn, các nhân sĩ và các vị đại diện của Cộng đồng Việt Nam, các vị đại biểu của các tôn giáo: Phật giáo, Công gíáo, Tin Lành, các luật sư trẻ trong Cộng đồng VN cũng tham dự, trong đó có luật sư Từ Huy Hoàng, luật sự Thomas Đào cùng các luật sư khác. Ngoài ra còn có thân nhân của các tù nhân và các thiện nguyện viên trong các nhóm nhân quyền.

Trước mặt mọi đoàn thể, ông Lockyer tuyên bố sẽ đệ trình lên cấp trên, nhưng giờ đây (7/2/2006), mọi sự vẫn không có gì thay đổi.

Đầu tháng 2, 2006, tôi nhận được thư kêu cứu của anh Minh Nguyễn, một tù nhân trong số 4 người tù của vụ án Vườn Cam viết thư đề ngày 31/1/2006. Anh Minh mắc bịnh bướu trong óc (brain tumor), đã chịu giải phẫu và đang điều trị.

Chúng tôi xin chép lại nguyên văn thư kêu cứu của anh Minh Nguyễn:

“Norco ngày 31/1/2006,

Chị Kim Hà thân mến,

Tùng Lê (ngươi tù trẻ nhất trong vụ án Vườn Cam) có cho em địa chỉ của chị để viết thư và nhờ chị giúp đỡ. Em đã sống trên hai mươi năm trong hoàn cảnh tù tội và đến giờ phút này, em bị mắc bịnh brain tumor (bướu trong óc). Em vừa mổ cách đây mấy tháng. Hiện tại em vẫn còn uống thuốc cho cái đầu của em.

Trước hoàn cảnh của em, nên ông luật sư cũ và ông Gary Gresher ở địa chỉ: 1927 Dwight Way#105, Berkeley, CA 94704, điện thoại (510) 486 1326, họ động lòng thương nên tìm cách giúp đỡ cho em sớm được thả ra khỏi tù bằng cách xin lên Thống đốc ban ơn khoan hồng (mercy) cho em bởi vì em ở tù lâu rồi, hôm nay lại bị bệnh nan y.

Nếu chị có thể giúp được thì em xin chị liên lạc với ông Gary Gresher để biết thêm chi tíết. Em cám ơn chị rất nhiều và nguyện xin ơn trên luôn ban phước lành và hạnh phúc đến cho chị và gia đình chị.

Chào thân ái,

Em Minh Nguyễn”

Tôi đã liên lạc với ông Gary Gresher bằng điện thoại. Ông cho biết rằng ông đang vận động để xin ơn khoan hồng cho Minh Nguyễn. Luật lệ chỉ cho phép khi có bác sĩ chứng nhận rằng tù nhân chỉ còn sống sót được 6 tháng mà thôi. Ông Gary cũng đã vận động xin các vị lãnh đạo tinh thần viết thư cho ông Thống Đốc California để xin khoan hồng cho các thanh niên này.

Thưa quý vị, trước cảnh đau khổ của các thanh niên trẻ trong vụ án Vườn Cam vào năm 1980, chúng tôi xin quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý vị có thẩm quyền và có lòng nhân đạo, quý hội đoàn bảo vệ nhân quyền, xin hãy cùng chúng tôi giúp đỡ cho các thanh niên này. Tôi nghe đồn là một trong các thanh niên ấy đã qua đời. (Nguồn tin này chưa được phối kiểm)

Xin chân thành cảm ơn quý vị trước. Bản thân tôi không có liên hệ ruột thịt nào với các thanh niên này, nhưng tôi nghĩ:

“Dẫu xây chin bậc phù đồ,
Không bằng làm phước cứu cho một người.”

Trân trọng,
Kim Hà
Email: kimha218@yahoo.com
Ngày 7/2/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768