MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 18: Các Ơn Lành Từ Medjugorje, Nhận Được Trong Hai Kỳ Hành Hương
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 18: Các Ơn Lành Từ Medjugorje, Nhận Được Trong Hai Kỳ Hành Hương

§ Kim Hà

Từ năm 1999 đến nay, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ của Mẹ đã hướng dẫn 10 nhóm đến hành hương và viếng linh địa Medjugorje, Nam Tư, nơi đã được diễm phúc đón mừng Đức Mẹ Maria hiện đến, kể từ tháng 6, năm 1981 cho đến nay. Có nhiều người đề nghị chúng tôi viết ra những ơn lành và phép lạ của Mẹ ban. Thật ra, sau mỗi cuộc hành hương, chúng tôi đều có tường thuật kỹ cả. Giờ đây, chúng tôi xin kể lại những ơn lành mà mọi người đã nhận được, tuỳ theo trí nhớ cho phép. Do đó, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, để con kể lại sự thật, không thêm và không bớt.

KÝ THỨ NHẤT, THÁNG 5 NĂM 1999.

Đầu năm 1999, chúng tôi dự trù tổ chức đi hành hương viếng Đức Mẹ Medjugorje, Nam Tư. Khi ấy có 25 người ghi danh đi. Thình lình chiến sự Kosovo xẩy ra, mọi ngừời đều lo sợ rút lui. Đến đầu tháng 5, 1999, chỉ có ba cặp vợ chồng và mẹ tôi, tông cộng la 7 người cùng đi tự túc, không có cha linh hướng.

Khi đến đó, chúng tôi cảm nhận ngay sự thánh thiêng của vùng linh địa này. Ngày lễ Thăng thiên năm 1999 (13/5/1999), sau khi leo núi Thánh Krizevac, chúng tôi vào nhà thờ để dự Thánh lễ tiếng Anh lúc 10 giò sáng. Ngay trong thánh lễ ở nhà thờ, tôi được một thị kiến tượng Đức Mẹ đứng bên phải cung thánh đang có màu xanh bỗng trở nên màu trắng. Tôi đang phân vân tự hỏi tại sao họ lại sơn tượng của Mẹ thành màu trắng. Ngay lúc ấy, tôi thấy hình ảnh của môt người con gái qùy bên cạnh tượng Đức Mẹ. Mẹ Maria quay sang đội một vưong miện bằng vàng trên đầu cô gái ấy. Tôi tự hỏi: “Sao Mẹ lại cho con thị kiến của Thánh Bernadette?” Ngay lập tức, tôi nghe Mẹ nói trong tim tôi:” Con ơi, con hãy rao truyền thông điệp của Mẹ và Mẹ sẽ ban cho con một triều thiên bằng vàng ở trên Thiên Đàng. “

Tôi sung sướng đến nghẹn ngào vì được Mẹ tin tửơng mà giao phó cho một công tác cao trọng như vậy.

Trong nhóm tôi, có anh Lộc (nay đã qua đời) chồng của chi Hương. Anh đi xưng tội. Khi vừa xưng tội xong, cha đang đặt tay cho anh để tha tội và chữa lành thì anh Lộc được Chúa Thánh Thần bắt té xuống, rồi anh gục khóc nức nở rất lâu trên nền đất. Anh khóc mà không tự mình đứng lên được, đến nỗi phải có mấy người đàn ông khiêng anh ra hàng ghế ngoài để cho người khác được vào tòa giải tội.

Còn chị Hương thì xin Chúa cho chị đền tội bằng cách chịu môt cơn bịnh nào đó. Thế là chị bị đau răng ngay. Nhưng chị không hề than van gì cả. Khi nhóm chúng tôi được đến nghe cô thị nhân Vicka nói chuyện, chị Hương chỉ tay vào chỗ đau răng của chị, cô Vicka liền ghé đến hôn ngay vào má củe chị. Cơn đau lập tức biến mất. Lúc đó, chúng tôi cùng hiện diện và ngửi ngay thấy mùi hương hoa hồng thơm ngát, dù nơi nhà cô Vicka không có một đóa hoa hồng nào cả.

Trong thời gian ở đó, chúng tội luôn ngửi thấy mùi hoa hồng ở khắp mọi nơi, và thấy tượng Đức Mẹ thay đổi cái nhìn, cách chắp tay của Mẹ.

Trước khi từ giã Mẹ để trở về California, khoảng 2giờ rưỡi sáng, bốn người phụ nữ chúng tôi ra qùy trước Thánh Tượng Mẹ để cầu nguyện, thình lình có ba người con gái trẻ đẹp đến qùy bên cạnh chúng tôi và cùng khóc nức nở. Khi quay lại thì họ biến mất. Sau này chúng tôi mới biết rằng đó là các thiên thần. Ở Medjugorje, các thiên thần hay hiện ra với loài người.

KỲ THỨ HAI, THÁNG 11, NĂM 1999.

Trong kỳ đi này, chúng tôi chỉ có 11 người. Tuy nhiên, hãng du lịch có gửi môt số khách hành hương người Mỹ đi cùng nhóm với chúng tôi.

Điều đặc biệt là chị Hương đã xin Đức Mẹ cho 4 người con của chị cùng đi, và Mẹ đã nhận lời.

Các con của chị Hương là cô Ngọc Thúy và cô Mỹ Dung được nhìn thấy tựơng Đức Mẹ trong nhà thờ khóc. Nơi Trái tim của Thánh tượng Mẹ có ánh sáng màu xanh, hồng tím, vàng như màu ngủ sắc.

Cô Liên đang chầu Thánh thể thì thấy những luồng ánh sáng từ Thánh giá Chúa Giêsu chạy đến bàn thánh Chúa. Cô Liên không tin ở mắt mình, cô xin Chúa cho cô thấy lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cô cũng thấy ánh sáng như vậy.

Trong thánh lễ ngày 7/11/1999, chị Tế trong nhóm chúng tôi cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đặt trên vai chị, và bàn tay đang bị đau của chị được chữa lành ngay.

Ngoài ra còn có nhiều người được hưởng mùi thơm hoa hồng của Đức Mẹ ở mọi nơi và hiện tượng Mặt trời quay hầu như đều xẩy ra mỗi ngày.

Kim Hà, 26/2/06

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768