MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 35: Các Giấc Mơ Lạ Lùng Của Một Người Trẻ
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 35: Các Giấc Mơ Lạ Lùng Của Một Người Trẻ

§ Kim Hà

Lời Toà Soạn: Đây là những giấc mơ của một người trẻ mà anh đã gửi sang qua Website: memaria.org. Xin đang tin này với sự dè dặt thường lệ của chúng tôi.

Lời của Minh Hiếu: Con xin gửi đến trang web những giấc mơ lạ lùng mà con đã được Thiên Chúa cho nằm mơ thấy. Xin được đăng lên trang web như những phép lạ mà Chúa đã thực hiện cho con vì có một số giấc mơ đã thành hiện thực.

LỜI MỞ ĐẦU

Thiên Chúa ở trong tôi và Ngài đã mặc khải cho tôi. Ngài đã chỉ đường cho tôi đi trong cuộc sống bằng những giấc mơ mà tôi đã mơ. Tôi là người đã nợ Ngài rất nhiều từ tình yêu đến lòng biết ơn, và tôi chưa có gì để đền đáp lại Hồng ân mà Ngài đã cho tôi. Tôi chỉ biết đền đáp công ơn của Ngài bằng cách làm một vị linh mục để Tình yêu đáp lại Tình yêu. Tôi nguyện cả đời mình là một vật tế hiến cho Thiên Chúa là Cha toàn năng. Nhân đây, tôi muốn tường thuật lại các giấc mơ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho tôi.

A. Những giấc mơ khi tôi chưa vào Đạo:

Tôi chịu phép rửa tội lúc tôi được 01 tháng tuổi và tôi có tên Thánh là Giuse. Từ thời gian đó cho đến trước khi tôi được 13 tuổi, tôi chưa được học giáo lý, nên tôi không biết gì về đạo Thiên Chúa.

Giấc mơ 1:

Tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà. Bầu trời bỗng sáng chói như ban ngày. Những con chim bồ câu sáng rực từ trời bay xuống làm cho tôi chói lòa cả mắt. Chúng đậu lên vai tôi và trên bàn tủ của tôi.

Lúc đó, tôi không biết gì, sau này khi tôi vào Đạo tôi nhớ lại giấc mơ này và hiểu được ý nghĩa của nó: đó là ân sũng mà Thiên Chúa đã ban cho tôi.

Giấc mơ 2:

Tôi đã có giấc mơ này khi tôi bị bệnh nặng vào tháng 12 năm 1997.

Tôi thấy có những con quỹ xuất hiện. Chúng bắt tôi đi theo chúng, chúng dẫn tôi đi qua căn hầm tối đến một nơi mà trước mắt tôi là một khung cảnh rất ghê rợn. Chúng trói tôi lại. Bên cạnh tôi là những cái hòm. Bỗng nhiên, những cái hòm đó văng nắp ra và tôi thấy những người chết nằm trong đó sống dậy. Khi đó, tôi thấy quỹ vương xuất hiện và ném từng người vào một cánh cửa mà trong đó toàn là lửa. Một lúc, một con quỹ nhỏ tâu với quỹ vương "Quỹ vương ơi, Đức Mẹ đến". Hỏa ngục bỗng biến mất. Tôi thấy một người phụ nữ mặc áo xanh đang tiến tới tôi. Người phụ nữ ấy sáng như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời.

Và tôi tỉnh lại sau một 1 ngày hôn mê (theo như lời mẹ tôi đã kể lại cho tôi khi tôi lành bệnh).

Sau này, tôi mới hiểu: Người phụ nữ ấy là Mẹ Maria. Nếu lúc đó Mẹ Maria không xuất hiện và cứu tôi thì tôi không cách nào thoát ra được hỏa ngục. Tôi sẽ không bao giờ được tỉnh lại và lành bệnh. Tôi rất mang ơn Mẹ.

Giấc mơ 3:

Tôi thấy giấc mơ này vào năm 1997.

Tôi mơ thấy có ai gõ cửa phòng tôi rất mạnh. Tôi hỏi "Ai đó". Tôi nghe tiếng trả lời "Xavio đây Hiếu ơi, hãy mở cửa đi". Tôi ra mở cửa thì thấy một cậu bé đứng trước mặt tôi bé (sau này tôi mới biết là Thánh Xavio). Cậu bé nói với tôi "Hiếu ơi, Sắp có một trận bão rất lớn xảy ra". Nói xong, cậu bé từ từ theo làm khói trắng bay về trời.

Khi tôi thức dậy, tôi không tin vào giấc mơ của mình vì trời rất nắng. Nhưng khoảng 2-3 ngày sau, một cơn bão rất lớn xảy ra thật (đó là cơn bão số 5 rất lớn xảy ở miền Nam Việt Nam vào năm 1997).

Giấc mơ 4:

Năm 1999, tuy tôi chưa học giáo lý nhưng tôi bắt đầu tìm hiểu về đạo Công giáo. Không hiểu sao tôi mong được rước Mình Thánh Chúa vào mình, tôi cầu xin Chúa cho tôi được điều đó.

Một hôm, tôi mơ thấy tôi đứng trước một nhà thờ rất nguy nga. Tôi thấy một ông trông rất hiền lành mặc áo trắng, râu bac, tóc trắng, ngồi trên ghế. Tôi hỏi Ngài: Thưa Cha, con có được rước lễ chưa?". Ngài cười và nói với tôi: "Tất nhiên là được rồi, con cứ rước đi không sao đâu". Sau đó, Ngài mời tôi vào nhà thờ để ăn cùng Ngài. Tôi và Ngài ăn uống rất vui vẻ. Khi ăn xong, Ngài nói với tôi: "Thôi con về đi kẻo trễ". Tôi vội chào Ngài. Tôi thấy Ngài rất vui vẻ và mỉm cười với tôi. Ôi nụ cười đó thật phúc hậu. Bỗng nhiên, khung cảnh đó biến mất như làn mây.

Giấc mơ 5:

Khi tôi hết bệnh, một hôm tôi mơ thấy tôi đang ở một nơi toàn là mây trắng bao phủ. Tôi thấy một phụ nữ đầu đội chiếc mũ gai và quàng khăn đen đang tiến lại gần tôi và nói "Con ơi, ta tưởng con chết rồi chứ. Ở trên này, chúng ta cầu nguyện cho con rất nhiều".

Sau này, tôi mới biết người phụ nữ ấy làThánh Catherine Xiena, dòng ĐaMinh.

Giấc mơ 6

Tôi thấy tôi đang ở một nơi toàn là mây trắng. Bỗng có 3 người mặc áo trắng tiến về phía tôi. Người đứng ở giữa đã đeo vào cổ tôi một chuỗi tràng hạt rất lấp lánh. Còn hai người bên cạnh có những đôi cánh rất đẹp.

Sau này, tôi mới hiểu đó là đặc ân Thiên Chúa đã ban cho tôi.

Giấc mơ 7:

Tôi cầu xin Chúa cho tôi được rước Ngài. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy tôi đang cầu nguyện ở ngoài trời. Bỗng tôi thấy có một vầng sáng trên trời và cửa trời tách ra. Một bàn tay cầm một bánh thánh trắng ngần đưa cho tôi. Sau khi tôi được rước Chúa xong, vầng sáng bỗng biến mất lạ thường.

Giấc mơ 8:

Tôi mơ thấy một Thiên thần nhỏ mặc áo trắng đến gặp tôi và nói "Cậu hãy đặt ảnh Đức Mẹ ở chính giữa bàn học đối diện với cửa sở phòng".

Khi tôi tỉnh dậy, tôi còn nhớ lời nói của Thiên thần nhưng tôi không quan tâm (khi ấy tôi để ảnh Đức Mẹ ở một góc kẹt bàn). Một thời gian sau, phép lạ xảy ra. Chúa quan phòng cho mẹ tôi đặt ảnh Đức Mẹ đúng ở chỗ Thiên thần mách bảo tôi.

Giấc mơ 9:

Tôi mơ thấy một người đàn ông có vẻ thánh thiện, mặc áo trắng đứng trước mặt tôi. Ngài tiến đến gần tôi và ôm lấy tôi, nhưng tôi đẩy mạnh Ngài ra. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy khó thở lạ lùng.

Sau này, khi tôi vào đạo, tôi mới nhận biết Ngài chính là Thánh Cả Giuse, là tên Thánh bổn mạng của tôi. Tôi hiểu ra rằng Thánh Cả Giuse luôn bảo vệ, chờ đợi tôi trở về với Chúa.

B. Những giấc mơ khi tôi đã vào Đạo:

Giấc mơ 1:

Vào ban đêm, tôi thấy tôi đang ở bãi đất trống và xa xa có một ngôi nhà thờ rất đẹp. Tôi thấy có rất nhiều người tiến đến nhà thờ. Nhưng khi họ đi vào nhà thờ thì những con rắn từ mặt đất nhô lên cắn chết từng người. Lúc đó, tôi cũng tiến đến nhà thờ, tôi không biết cách nào để vào nhà thờ thì bỗng có một người phụ nữ mặc áo trắng tiến về phía tôi "Con hãy nắm tay ta, ta sẽ dắt con vào". Khi tôi nắm tay người phụ nữ ấy để vào nhà thờ, các con rắn không không dám cắn tôi và cũng không dám chui từ đất lên nữa. Khi tôi vào được nhà thờ, người phụ nữ bỗng biến mất như làn khói. Tôi thấy trước mắt tôi là một bức tượng Đức Mẹ đang dang hai tay ra và dưới bức tượng có một vỏ xò lớn đựng toàn nước phép.

Giấc mơ 2:

Vào một buổi trưa, tôi mơ thấy một người phụ nữ quàng khăn màu trắng dẫn tôi đến một ngôi nhà, sau đó người phụ nữ biến mất. Tôi đi vào ngôi nhà và thấy Đức Giêsu mặc áo màu trắng nói với tôi" Con ơi, con hãy chui vào áo ta để ta làm lễ". Khi đó, tôi rất ngạc nhiên và tôi thử đi vào áo Ngài. Từ trong áo Ngài, tôi nhìn ra và trông thấy Ngài nói và trao bánh cho các tông đồ. Tôi thấy Ngài ngồi trên một cái ghế màu đỏ rất thấp trước một bàn gỗ dài. Sau đó, tôi được người phụ nữ dẫn tôi về nhà trong một không gian toàn là mây phủ rất đẹp. Khi Người phụ nữ nhắc tôi về hình tượng "con sư tử" thì bỗng nhiên nó hiện ra trước mắt tôi.

Tôi không hiểu Đức Mẹ muốn nói với tôi điều gì khi nhắc tôi về hình tượng "con sư tử".

Giấc mơ 3:

Năm 1999, bà ngoại tôi bị bệnh rất nặng, tưởng chừng bà tôi không qua khỏi. Mẹ tôi đã mời Cha đến xức dầu thánh cho bà tôi để dọn mình cho bà tôi được chết lành.

Tối hôm đó, tôi mơ thấy một cậu bé thiên thần hiện ra với tôi và nói "Hiếu ơi, đi theo tôi". Thiên thần dẫn tôi lên sân thượng, chỉ tay vào một ngôi sao rất sáng trên bầu trời và nói "Cậu hãy ước một điều gì đó đi và điều đó sẽ được thực hiện". Tôi vội ước cho bà tôi được mạnh khỏe và hết bệnh.

Vài ngày sau đó, bà tôi ăn uống lại được và khỏe dần. Đúng là một phép lạ của Thiên Chúa. Sau này, tôi mới biết ngôi sao rất sáng đó là ngôi sao Betlem.

Giấc mơ 4:

Tôi mơ thấy từ trên trời vọng xuống tiếng nói của Mẹ Maria "Con ơi, biến cố thành Lộ Đức là thật. Con hãy nhớ là sau này, con có khó khăn gì, mẹ sẽ giúp con".

Sau này, khi tôi thật sự gặp khó khăn, tôi đều khẩn cầu đến Mẹ Maria thì đều xảy các phép lạ.

Giấc mơ 5:

Tôi thấy tôi sắp bị chết đuối giữa môt biển nước đang chảy rất xiết, tôi bỗng thấy bầu trời tách ra và các Thánh tử đạo VN hiện ra. Trong số họ. Tôi thấy rõ mặt hai vị: Andrê Trần An Dũng Lạc, Andrê Phú Yên, cứu vớt tôi lên bờ. Khi tôi được lên bờ bình an, tôi thấy các Thánh đều đổi y phục thành màu trắng và cầm trên tay triều thiên tử đạo và cất tiếng nói "Con ơi, con phải làm linh mục". Sau khi nói xong, các Thánh đều hát Alleluia. Tiếng hát của họ rất hay và cho đến bây giờ tiếng hát ấy vẫn còn đọng trong tâm trí tôi.

Giấc mơ 6:

Tôi mơ thấy tôi đang ở trên lầu nhà tôi. Tôi nhìn ra ngoài lang cang, tôi thấy mặt đất bỗng tách ra, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt và từ dưới đất những con quỹ đen đúa bay lên. Chúng kéo những người xung quanh tôi xuống đất. Tôi rất sợ hãi và bỏ chạy. Bỗng tôi thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, quàng khăn trắng dẫn tôi vào phòng. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy những con quỹ bay ngoài trời rất hung tợn, dường như chúng muốn tìm ai để lôi xuống hỏa ngục. Bỗng tôi nghe những tiếng gõ cửa. Tôi định mở cửa, nhưng người phụ nữ ngăn tôi lại và cho biết những con quỹ đang ở ngoài đó. Tôi nhìn xuống đất và thấy qua khe cửa những móng vuốt sắc nhọn, những ngón chân đen đúa đầy vẫy sừng. Tôi rất sợ hãi. Người phụ nữ nói "Con ơi, ngày mai đây, những con quỹ sẽ tấn công con gấp trăm lần nữa". Nói xong, người phụ nữ biến mất. Tôi thấy những con quỹ bay ở ngoài càng đông hơn.

Giấc mơ này vẫn còn ám ảnh tôi cho đến bây giờ.

Giấc mơ 7:

Tôi mơ thấy tôi đang ở tại một khoản đất trống. Tôi thấy một nữ tu quàng khăn đen, mặc áo dòng Cát Minh hiện ra. Vì tôi mong ước được làm linh mục, nên tôi hỏi người nữ tu ấy "Thưa sơ, con có làm linh mục được không?". Người nữ tu cười phúc hậu, vừa nắm tay tôi đi vừa nói "Con ơi, con đừng lo, trên trời Thiên Chúa đã xếp đặt cho con hết rồi". Tôi và người nữ tu nói chuyện vui vẻ.

Giấc mơ 8:

Tôi chưa biết gì về Đức Mẹ Guadeloupe trước khi tôi mơ thấy giấc mơ này.

Tôi mơ thấy tôi đang ở trong một khu rừng rậm. Tôi thấy trước mặt tôi là một chóp tháp. Tôi bước vào đó và một tu sĩ dẫn tôi vào một phòng trống và đưa cho tôi một mảnh giấy, nói với tôi hãy viết một bài luận văn về Chúa để được kết nạp vào dòng tu. Người tu sĩ ra khỏi phòng, để lại tôi một mình trong phòng. Đầu tôi lúc đó trống rỗng. Tôi nhớ ra là phải cầu xin Đức Mẹ. Khi tôi đang cầu xin thì thật lạ thay một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng vào tôi. Tôi bỗng xuất thần và viết bài luận văn thật dài và hay. Khi tôi viết xong, tôi ra ngoài chờ công bố kết quả: Bài tôi đạt kết quả nhất dòng.

Vài tháng sau giấc mơ này, tôi xem tivi về một phóng sự chiếu về nước Mexico. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chiếu địa điểm nơi Đức Mẹ hiện ra ở Amazon trông giống cảnh tượng mà tôi đã thấy trong giấc mơ này. Tôi nhận ra rằng ánh sáng mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ chính là ánh sáng hồng ân của Đức Mẹ Guadeloupe.

Giấc mơ 9:

Hôm đó là ngày 23/02/2002, tôi mơ thấy tôi đang đứng trong phòng tôi, bỗng một thiên thần hiện ra và trao cho tôi một chiếc nhẫn vàng có trạm ngọc xanh và đeo nhẫn vào ngón áp út của bàn tay phải tôi, và đội cho tôi một cái mũ giống như một vương miện có đính nhiều ngôi sao. Khi Thiên thần biến mất, tôi thấy trong bóng tối chiếc nhẫn phát sáng - một thứ ánh sáng kỳ dịu. Lúc đó, có tiếng nói là tôi phải để tay có chiếc nhẫn vào hai thái dương thì Thiên Chúa sẽ chỉ rõ cho tôi các vấn đề mà tôi còn băn khoăn. Tôi thực hiện theo lời nói thì lạ thay tôi nghe thấy lời nói của Thiên Chúa. Ngài nói cho tôi các vấn đề mà tôi cần biết.

Hôm sau, tôi đến bên bàn thờ và khấn với Chúa "Lạy Chúa, vương miện và chiếc nhẫn Chúa trao cho con thật là một hồng ân bao la, con là một người đầy tội lỗi, con chẳng đáng được nhìn và hôn kính vật Chúa ban tặng cho con. Lạy Chúa, có phải Chúa muốn chọn con làm một vị Giám mục tương lai hay không. Lạy Chúa, chắc con nằm mơ lầm rồi. Chức vụ Giám mục quá cao cả, con chẳng dám mong.

Tối hôm đó, tôi thấy tôi bước vào một ngôi thánh đường lỗng lẫy. Tôi lên hàng ghế hàng đầu, tôi thấy một vị Giám mục đang đứng ở đó. Vị Giám mục trao cây gậy giám mục của ngài cho tôi. Tôi thấy cây gậy đó được làm bằng vàng trạm ngọc quý rất công phu. Tôi giơ cây gậy lên tạ ơn Chúa, tôi bỗng nghe có tiếng hát tưng bừng. Khi tạ ơn Chúa xong, tôi ra về với cây gậy giám mục trong tay. Bỗng có tiếng người phụ nữ bảo tôi vào thăm đền thờ các thánh tử đạo Việt Nam trước khi bước ra khỏi nhà thờ. Tôi ngập ngừng không biết đền thờ ở đâu, người phụ nữ chỉ cho tôi, tôi thấy những xác thánh và xương thánh tử đạo ở trong đó. Tôi quá sợ hãi và bước vội ra ngoài.

Giấc mơ 10:

Tôi mơ thấy tôi đang ở trong một ngôi nhà. Tôi thấy một con quạ đen tấn công tôi liên tục. Tự nhiên, tôi thấy một con chim bồ câu màu trắng trên trời bay xuống bên vai phải tôi. Nó rất đẹp. Sau đó, tôi thấy con quạ chẳng dám đụng đến tôi nữa.

Giấc mơ 11:

Tôi mơ thấy tôi đang đứng ở giữa không gian tối tăm. Bỗng tôi thấy trên trời có những ngôi sao đang di chuyển lộn xộn. Hồi lâu, tôi thấy những ngôi sao ấy sắp xếp lại thành hình Chúa Hài đồng đang dang đôi tay ra. Trong lòng tôi lúc đó tràn ngập niềm vui. Tôi cảm tạ Chúa cho tôi được thấy Ngài.

Giấc mơ 12:

Tôi mơ thấy tôi đang ở trong bóng tối. Bỗng một luồng ánh sáng chói chan chiếu vào mắt tôi. Tôi thấy cửa trời tách ra và Mẹ Theresa Calcutta mặt sáng láng vô cùng. Mẹ cười với tôi và đưa hai bàn tay của mẹ về phía tôi. Tôi cũng đưa hai tay về phía mẹ. Mẹ nắm chặt hai tay tôi.

Giấc mơ 13:

Tôi mơ thấy tôi đang ngủ. Một thiên thần nhỏ, tóc vàng hiện ra và nói tôi đi theo Thiên thần. Thiên thần dẫn tôi đến trước bàn thờ nhà tôi. Tôi hỏi Thiên thần dẫn tôi đến đây làm gì? Thiên thần bảo tôi hãy chờ một chút. Một lát, tôi thấy cửa trời bỗng tách ra. Một con chim bồ câu sáng láng, trắng tuyệt vời bay lại gần tôi và đội cho tôi một cái vòng bằng vàng. Khi đội xong, chim bồ câu bay đến trước bàn thờ nhà tôi và nghiêng mình lạy Chúa. Xong, chim bồ câu vỗ cánh bay về trời.

Giấc mơ 14:

Tôi mơ thấy có vị Thánh gõ cửa nhà tôi. Tôi ra mở cửa cho Ngài. Ngài vào nhà và nói với tôi "Nhà này mai sau sẽ có một vị Giám mục". Nói xong, Ngài biến mất như mây khói.

Giấc mớ 15:

Buổi trưa, tôi ngủ và mơ thấy tôi đang ở một nơi toàn mây khói bao phủ. Bỗng một vị linh mục râu tóc bạc phơ (tôi thấy rất rõ khuôn mặt vị linh mục ấy, nếu bây giờ có ai đưa cho tôi tấm hình vị linh mục ấy, chắc chắn tôi sẽ nhận ra ngay) đến bên tôi. Ngài mỉm cười và nắm tay tôi. Sau đó, vị linh mục và tôi cùng ngồi lên một cái ghế, nói chuyện vui vẻ rất lâu. Tôi thấy một Thiên thần nói với vị linh mục "Cha ơi, nó muốn làm linh mục đó". Khi nghe xong, vị linh mục nhìn tôi và cười trìu mến. Tôi nói với vị linh mục "Thưa cha, con chỉ muốn đi tu thôi". Vị linh mục lấy tay quàng vai tôi. Tôi nhìn thấy bàn tay của vị linh mục có những đốm đồi mồi. Ngài ôm chặt lấy tôi và nói "Con ơi, đi tu sẽ cực lắm đó, con phải cố gắng". Ngài cười với tôi với nụ cưới thánh thiện. Tôi thấy khung cảnh mây trắng biến mất và trước mặt tôi hiện ra một nhà thờ màu hồng rất đẹp. Tôi vào nhà thờ, tôi thấy trên bàn thờ có một bộ xương và những ngọn nến đang thấp sáng. Tôi nhìn xuống thấy mọi người đang đọc kinh. Tôi nhìn kỹ bộ xương với một tấm lòng thật tôn kính vì tôi nghĩ chắc là xương một vị thánh tử đạo nào đó. Sau đó, tôi bước ra khỏi nhà thờ với lòng kính mến.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi mở cuốn sách Thiên hùng sử ra xem thì thấy hôm nay là ngày giỗ của linh mục Vinh Sơn Đỗ Yến - dòng Đa Minh. Tôi liên xem tiểu sử viết về Ngài, tôi thấy trong sách tả chân dung Ngài rất giống với chân dung vị linh mục tôi thấy trong giấc mơ (Vị linh mục cao niên khả kính đạo đức hiền từ, vui tươi khôn ngoan dịu hiền và thánh thiện, râu tóc bạc phơ).

Giấc mơ 16:

Hôm đó là ngày 19-06-2002, tôi mơ thấy một tiếng nói từ trời cao "Con ơi, con hãy xin xương Thánh của Đức Cha Minh đi".

Hôm sau, tôi mở cuốn Thiên Hùng sử và thấy còn mấy ngày nữa là ngày giổ Thánh Đa Minh Herares Minh.

Giấc mơ 17:

Vào buổi trưa ngày 15/07/2002, tôi mơ thấy một vị Thánh hiện ra, tay cầm một cây Thánh giá, mặc một bộ đồ trắng, miệng cười rạng rỡ với tôi. Khi đó, tôi thấy dưới chân vị Thánh hiện ra dòng chữ Phêrô Nguyễn Bá Tuần.

Khi tỉnh dậy, tôi mở sách ra xem và thấy ngày đó là ngày giỗ của Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần.

Giấc mơ 18

Bà ngoại tôi qua đời vào tối Tứ tư 24 tháng 07 năm 2002.

Vài ngày sau khi bà tôi qua đời, tôi mơ thấy có một người dẫn tôi xuống luyện ngục. Tôi thấy bà tôi nằm trên một gò đá màu đen. Tôi thấy bà tôi nhìn tôi và tôi đến gần bà. Khi tôi đến bên cạnh bà, bà nắm chặt tay tôi khóc nức nở. Sau đó, tôi thấy có một người xô bà tôi xuống vực sâu tràn ngập lửa. Tôi nghe thấy tiếng bà tôi khóc dưới luyện ngục.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi còn nhờ rất rỏ giấc mơ này, Hằng ngày, tôi luôn cầu nguyện cho bà tôi.

Vài ngày sau, tôi mơ thấy tôi ở giữa bãi đất hoang. Tôi thấy có nhiều Thiên thần đứng xung quanh tôi. Thiên thần bảo tôi hãy nắm chặt tay họ để họ dẫn tôi xuống thăm bà tôi. Thiên thần dẫn tôi xuống cái hầm sâu tăm tối. Khi xuống đó, tôi thấy bà tôi đang nằm trên một tấm ván. Người bà xanh xao, lạnh ngắt, bà không nói một lời, dường như bà đang chịu một khổ hình lạnh lẽo nghê gớm. Tôi nói các Thiên thần dẫn tôi đi vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa và các Thiên thần dẫn tôi lên.

Vào ngày 15 tháng 08 năm 2003 - lễ Đức Mẹ lên trời, tôi đứng trước bàn thờ Đức Mẹ và cầu xin " Mẹ ơi, hôm nay là ngày Mẹ lên trời, xin Mẹ cho bà con lên trời với Mẹ và xin cho con được thấy cảnh bà con được lên trời trong giấc mơ". Ngay đêm hôm 15-08-2003, tôi mơ thấy một người phụ nữ áo trắng dẫn tôi đến gặp bà tôi. Bà tôi đang ngồi trên giường - chỗ bà tôi nằm chết. Bà nói với tôi "Sao cháu đến lâu thế, bà chờ mày hồi nãy tới giờ". Tôi ngồi nói chuyện với bà thật lâu. Tôi nhớ tôi còn nói với bà "Ngoại hãy phù hộ cho mẹ con mạnh khỏe và có nhiều tiền nha". Bà tôi nói "Được, bà sẽ phù hộ cho mẹ cháu. Thôi bà phải đi đây". Tôi nhìn lên trời và thấy vô số các Thánh, trong đó có các Thánh tử đạo VN và Thánh Giêrađô cùng rước bà tôi lên trời. Tôi còn nhớ, lúc bà tôi đang hôn mê, tôi đã cầu xin Thánh Giêrađô cho bà tôi được sống, nhưng không được. Bây giờ, Ngài đã làm một việc khác thay cho việc cứu sống bà tôi là rước bà tôi về thiên cung. Tôi xin cảm tạ Thánh Giêrađo và các Thánh tử đạo Việt Nam.

Giấc mơ 19:

Hôm ấy là ngày 14 tháng 09 năm 2002, tôi mơ thấy tôi đang ở một miền đất xa lạ. Tôi thấy phía trước tôi, Chúa Giêsu đang vác thập giá. Tôi thấy Ngài vác thập giá qua các chặng đường. Cuối cùng, tôi thấy Ngài bị đóng đinh và bị treo trên thập giá, rất khổ đau. Tôi thấy cây thập giá rất xấu và đen. Thân hình Ngài rất tiều tụy. Sau đó, tôi thấy Ngài được tháo gỡ từ thập giá xuống. Tự nhiên, tôi tỉnh dậy.

Khi tôi xem lịch công giáo, tôi thấy ngày tôi mơ đúng là ngày lễ suy tôn thánh giá. Đây là một đặc ân Thiên Chúa ban cho tôi để tôi có thể cảm nghiệm hết những đau thương của ngài trên thánh giá.

Giấc mơ 20:

Buổi trưa ngày 03 tháng 11 năm 2002, tôi đang ngủ bỗng tâm trí tôi xuất thần như không ở mặt đất này nữa. Tôi nhận thấy tâm trí, linh hồn tôi không còn thuộc về thế gian này nữa. Tôi thấy mình đang ở trên các tầng mây. Dường như có ai kéo tôi lên đó. Từ trong đám mây, có một người da đen khoác áo màu trắng tuyền đang chờ đợi tôi. Lúc đó, tôi rất sợ nên đã quay về. Khi tôi quay về một lúc, tâm trí tôi lại xuất thần đi nữa. Tôi lại thấy cũng người đàn ông da đen đó, khoác áo màu trắng đón tôi. Ông ta hỏi "Sao con không đến với ta". Tôi trả lời "Vì con sợ". Bỗng khung cảnh biến mất và tôi trở lại trạng thái bình thường.

Khi tỉnh dậy, đầu óc tôi quay cuồng, rất nhức đầu. Một giờ sau, tôi lật coi cuốn lịch công giáo, tôi mới biết hôm đó là lễ Thánh Martin Porress. Tôi biết mình đã gặp Thánh nhân nơi Thiên quốc và vị Thánh đang chờ tôi ở đó.

Giấc mơ 21:

Tôi mơ thấy tôi đứng bia mộ của vị Thánh có in hình Ngài trên bia mộ, dưới hình có dòng chữ "Vincent Phạm Hiếu Liêm".

Khi tôi tỉnh dậy, tôi tra sách và thấy ngày tôi mơ là ngày Ngài bị xử trảm, ngày 07/11.

Giấc mơ 22:

Đêm ngày 19-12-2002, tôi mơ thấy tôi đi vào trong một nhà thờ thật lộng lẫy; trong đó tôi thấy có nhiều hòm đựng xương của nhiều vị Thánh. Tôi hôn kính xương của từng vị Thánh một với lòng tôn kính. Khi tôi bước ra khỏi nhà thờ, tôi thấy Đức Mẹ đang đứng trước cửa nhà thờ. Mẹ mặc áo thật đẹp, khuôn mặt Mẹ thật nhân hậu và hiền dịu.

Khi tỉnh dậy, tôi tra sách và biết ngày tôi mơ là ngày xử chém tập thể các Thánh Mậu, Úy, Mới, Đệ, Vinh. Tất cả các vị Thánh này đều thuộc dòng 3 Đa Minh.

Giấc mơ 23:

Tôi đang ngủ, bỗng nghe có tiếng nói của Đức Mẹ "Con ơi, con có muốn về thiên đường không? Cha và Mẹ sẽ rước con về". Tôi trả lời với Mẹ "Mẹ ơi, cho con làm linh mục, rồi con sẽ về với Mẹ sau". Lúc đang nói chuyện với Mẹ, tôi cảm thấy rất khó thở đến chết đi được. Khi tôi cầu xin Đức Mẹ xong và được Đức Mẹ chấp nhận, tôi thấy khỏe lại và không khó thở nữa. Lúc đó, tôi mới tiếp tục ngủ được.

Giấc mơ 24:

Một buổi chiều, tôi đang đọc kinh. Bỗng tôi bị cám dỗ làm cho tôi không thể đọc kinh được và muốn chối bỏ Chúa. Lúc đó, tôi chợt nghỉ đến việc dùng nước phép để xua đuổi ma quỹ đừng cám dỗ tôi nữa. Tôi vẩy nước phép khắp phòng và tiếp tục đọc kinh. Một hồi, cơn cám dỗ ấy tiêu tan, tôi trở lại bình thường.

Tối hôm đó, tôi mơ thấy tôi ngồi đọc kinh ở chỗ như buổi chiều tôi đã ngồi đọc. Khi tôi vẩy nước phép, một con quỹ xuất hiện trước mặt tôi, nó màu đen có lửa bao bọc xung quanh, mặt nó trông rất nghê sợ. Nó gầm rú và nói với tôi "Tao làm gì mày mà mày làm tao đau đớn quá". Nó bay xung quanh tôi và tiếp tục gầm rú quanh tôi. Tôi tiếp tục đọc kinh, lần hạt. Khi tôi càng đọc kinh, tiếng rên của nó càng lớn và nó bỗng biến đi.

Giấc mơ 25:

Tôi mơ thấy linh hồn một phụ nữ hiện về với tôi. Chị than khóc với tôi là chị bị thiêu đốt dưới luyện ngục để chờ ngày lên thiên đàng. Khi đang than, chị bỗng nói với tôi là đã hết giờ gặp mặt rồi. Tôi thấy mặt đất tách ra và chị ấy rơi xuống vực sâu. Tôi nghe tiếng chị kêu xin "Hãy cầu cho tôi, hãy cầu xin cùng Thánh Theresa cho tôi". Sau đó, tôi tỉnh dậy.

Giấc mơ 26:

Tôi mơ thấy tôi và một vị linh mục cùng ước muốn trở thành giám mục. Tôi nghĩ tôi không đủ tài năng để làm một vị Giám mục. Tôi thấy Chúa hiện ra và nói với tôi "Con ơi, Cha sẽ giúp con". Lúc đó, tôi thấy gương mặt Ngài rất sống động.

Giấc mơ 27:

Tôi mơ thấy một vị linh mục đi tới và trao cho từng người chiếc áo dòng màu đen, nhưng vị linh mục trao cho tôi chiếc áo dòng Đa Minh.

Giấc mơ 28:

Tối ngày 03-07-2003, tôi mơ thấy một Thiên thần dẫn tôi vào đền thờ. Tôi nhìn thấy trên Cung thánh có đặt một bộ hài cốt. Lúc đó, Thiên thần nói với tôi "Cậu hãy lạy cha Minh đi". Tôi nghe theo lời chỉ dẫn của Thiên thần và đến hôn kính xương Thánh cha Minh. Sau đó, Thiên thần cầm tay tôi và dẫn tôi về.

Khi thức dậy, tôi xem lịch kính các thánh tử đạo và thấy hôm đó là ngày kính Thánh Philippê Phan Văn Minh - Linh mục tử đạo ở Vĩnh Long.

Giấc mơ 29:

Tối ngày 20-07-2003, tôi mơ thấy tôi vào trong một nhà thờ. Tôi thấy có bức tượng của một vị Giám mục mặc phẩm phục dòng Đa Minh. Tôi hỏi một cụ già đang đứng bên tôi "Thưa cụ, cho cháu hỏi di cốt để dưới bức tượng là của vị Thánh nào vậy". Cụ đáp "Đó là di cốt của Đức cha An". Tôi đứng trước tượng kính cẩn cầu nguyện thật lâu. Khi cầu nguyện xong, tôi chợt thức dậy.

Tôi mở sổ lịch kính các thánh tử đạo Việt Nam và thấy ngày hôm đó là lễ kính Thánh An - Giám mục dòng Đa Minh.

Giấc mơ 30:

Tôi mơ thấy tôi đang ở trong một nhà thờ rất đẹp. Tôi thấy ảnh Đức Mẹ bồng Chúa. Tôi quỳ xuống trước bức ảnh và cầu nguyện. Khi tôi đang cầu nguyện, tôi thấy Đức Mẹ trong ảnh bỗng cử động, Mẹ đưa tay trái lên làm dấu thánh giá cho tôi. Tôi nghĩ đó là một lời chúc phúc Đức Mẹ ban cho tôi. Khi đó, tôi cảm thấy tôi tràn đầy ơn Chúa và tâm hồn tôi bỗng có một tâm trạng rất lạ từ trời.

Giấc mơ 31:

Tôi mơ thấy có một người dẫn tôi đến một bãi đất trống và tôi nghe người đó nói là hãy kính viếng mộ vị Thánh tử đạo này đi. Sau đó, tôi thấy có một vị nữ Thánh cao tuổi từ ngôi mộ hiện ra. Vị Thánh này mặc áo quần Việtnam, áo của những phụ nữ xứ Bắc.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ ra rằng vị Thánh nữ ấy chính là Thánh Anê Thành, một vị Thánh nữ duy nhất của giáo hội VN.

Giấc mơ 32:

Tôi mơ thấy chính Chúa Giêsu mặc áo trắng, có hình trái tim ở giữa, bên ngoài khoác áo đỏ, hiện ra trên bàn thờ của gia đình tôi. Ngài dang tay ra. Tôi thấy xung quang Ngài có muôn vàn hào quang tỏa sáng.

Qua giấc mơ này, tôi nghỉ bàn thờ gia đình tôi có sự hiện diện của Chúa.

Giấc mơ 33:

Tôi mơ thấy một vị Thánh già cầm tay tôi dẫn vào một nhà thờ. Vị Thánh ấy chỉ vào một cái hòm và nói đây là hòm của ta, và vị Thánh đưa tặng tôi một mẫu gỗ lấy từ ván hòm ấy. Ngài dặn tôi làm hộp (theo mẫu Ngài hướng dẫn) để đựng gỗ hòm này.

Cho đến nay, tôi còn nhớ rất rõ mẫu hộp đựng gỗ hòm mà Ngài dặn dò tôi.

Giấc mơ 34:

Ngày 28/05/2004, tôi mơ thấy tôi đứng trước bàn thờ gia đình. Tôi bỗng nghe tiếng nói từ trời cao " Cha ban cho con xương Thánh và qua các Thánh, Cha ban muôn hồng ân cho con".

Huỳnh Đỗ Minh Hiếu

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768