MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 39: Một Trẻ Bụi Đời Trở Nên Ân Nhân Của Người Nghèo
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 39: Một Trẻ Bụi Đời Trở Nên Ân Nhân Của Người Nghèo

§ Kim Hà

Đây là lời chia sẻ cảm nghiệm của cô Annie:

“Tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo ngoan đạo. Mẹ tôi rất khó khăn và hung dữ đối với các con. Vì thế, khi mới 17 tuổi,vì không chịu được sự khó khăn của mẹ, nên tôi bèn bỏ nhà ra đi. Tôi trôi giạt xuống Rạch Giá để tìm đường vượt biên. Tuy bỏ nhà đi hoang nhưng tôi vẫn cố gắng đi lễ hàng ngày, vẫn cầu nguyện với Chúa. Vì thế, Chúa che chở tôi nên không bị đàn ông dụ dỗ hay lợi dụng xác thịt.

Chúa luôn thương xót và chăm sóc cho tôi nên Ngài khiến cho một ông già tử tế ở Rạch giá nhận tôi làm con nuôi. Ông già ấy nghĩ là tôi đến Rạch giá để tìm đường vượt biên, vì thế ông muốn giúp tôi thực hiện ước mơ ấy. Ông dẫn tôi về nhà trình diện với bà vợ của ông. Bà này không tỏ ý nghi ngờ hay ghen tuông gì, và cả hai đối xử rất tốt với tôi, có khi còn hơn cha mẹ ruột của tôi.

Để giúp tôi có phương tiện sinh sống trong khi chờ đợi vượt biên, ông ba nuôi của tôi giới thiệu cho tôi đi dạy kèm trẻ. Vì kính nể uy tín của ba nuôi tôi, nên các ông bà nhà giàu đua nhau gửi con cho tôi dậy học.

Trong một dịp may, tôi được một chị quen vốn là người ngoại giáo giúp cho tôi đi vượt biên theo đường bán chính thức. Hiện nay, chi ấy cũng ở gần nhà tôi. Tôi rất kính trọng và yêu mến chị vì tình nghĩa của chị đối với tôi khi còn nghèo túng. Để đền ơn chị, tôi sẵn sàng giúp đỡ chị trong lúc chị gặp khó khăn.

Sau khi chìm nổi với số phận kẻ vượt biên, tôi lập gia đình và có ba con: hai trai và một gái. Tôi ăn ở rất chí tình với gia đình chồng và chồng. Nhưng sự tử tế của tôi không được đền đáp. Chồng tôi thường dùng loại ngôn ngữ nặng nề khó nghe đối với tôi và gây nên mối đau khổ cho lòng tôi. Hiện nay, chúng tôi vẫn ở chun g một mái nhà, nhưng hồn ai nấy giữ và không đối thoại với nhau.

Công việc làm ăn bận rộn nên tôi luôn trong tình trạng đầu tắt mặt tối. Tôi có bốn cửa tiệm làm sắc đẹp, nội chuyện phải hàng ngày đương đầu với những người thợ và khách hàng cũng đủ làm cho tôi điên đầu. Tuy làm ăn cực khổ, tôi luôn dành tiền để giúp đỡ các đồng bào tàn tật và nghèo đói bên quê nhà. Tôi luôn giúp đỡ cho các linh mục và nữ tu để tiếp tay với họ mà chăm lo cho các con cái đau khổ của Chúa. Tôi không muốn nói nhiều mà chỉ muốn chứng tỏ tình yêu bằng hành động cụ thể.

Gia đình tôi đang có một chuyện rất buồn: con gái tôi mới có 17 tuổi mà đã nghiện ma túy từ bốn năm nay rồi, tức là từ khi cháu mới có 13 tuổi. Chuyện ấy làm cho tôi đau khổ vô cùng. Tôi hằng khóc đứng khóc ngồi, mà không biết cậy trông vào ai.

Ngày 28 tháng 2 năm 2006, người bạn của tôi bèn giới thiệu tôi đến với chi Kim Hà vì chị có nhóm cầu nguyện Mân Côi, luôn cầu nguyện cho mọi nhu cầu của toàn thế giới. Khi gặp tôi, chị Hà an ủi tôi và mời tôi về nhà của chị để cùng cầu nguyện làm tuần cửu nhật đền tạ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi nhớ hôm ấy, nhóm chị Hà đã làm đến ngày thứ bẩy trong chín ngày rồi. Như vậy tôi chỉ làm có ba ngày cuối thôi. Tôi cùng đến cầu nguyện và nhờ mọi người cầu xin ơn Mẹ chữa lành cho tôi và con gái của tôi.

Và Mẹ đã nhậm lời mau chóng. Mẹ ban phép lành ngay, chỉ trong vòng có một ngày thôi! Ngày hôm sau là lễ Tro, 1/3/2006, tôi không ngờ là con gái tôi đã đi tham dự ba thánh lễ Tro trong một ngày. Cháu đau có bao giờ si6ng năng đi lễ hàng ngày đâu? Vậy mà hôm ấy, cháu đi lễ đến ba lần trong ngày. Cháu gặp tôi và nói rằng:

“Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Con hứa sẽ bỏ cần sa và không làm cho mẹ đau buồn nữa. Tuy mẹ khóc ở xa chỗ con ở, nhưng con có thể cảm thấy mẹ buồn và con nghe được tiếng mẹ khóc nữa. “

Tôi vui mừng quá sức nên đưa cháu tới gặp chi Kim Hà vào ngày thứ năm 2/3/2006 để chia sẻ niềm vui và để chị ấy có thể khuyên bảo cháu. Con gái tôi rất vui mừng khi được chị Hà cho một cây thánh giá trừ quỷ và tượng Đức Mẹ Maria tại Medjugorje, Nam Tư. Thế rồi cả ba người chúng tôi quỳ trước bàn thờ để tạ ơn Chúa và Mẹ đã biến đổi con gái tôi một cách nhanh chóng.

Sau đó, tôi xin rước linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà cha mẹ tôi để đền tạ Mẹ và xin ơn chữa lành cho đại gia đình của tôi. Ba tôi đã 93 tuổi rồi, ông bị liệt và không còn biết gì nữa. Mẹ tôi thì té gẫy xương, lại bị bịnh tiểu đường nên không thể mổ ráp xương lại được vì máu quá loãng. Gia đình tôi hân hoan đón chào Mẹ Hằng Cứu Giúp đến thăm viếng và nhóm cầu nguyện đến đọc kinh trong chin ngày kế tiếp.

Bản thân tôi thì sốt sắng đến dâng lễ ở Đền Thánh Tử đạo hầu như mỗi ngày để tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã chữa lành cho con gái tôi và bản thân tôi nữa. Xin tạơn Chúa và Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp đến muôn đời. Amen.”

Kim Hà, 15/3/06

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768