MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cảm Nghiệm Tạ Ơn Chúa: Bài 41: Hoa Quả Của Việc Ăn Chay
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 11-2008

Bài 41: Hoa Quả Của Việc Ăn Chay

§ Kim Hà

Lời Nói Đầu: Chị Đoàn Thị Lành là thính giả thường xuyên của Radio Giờ Của Mẹ. Chị luôn nghe Giờ Của Mẹ nói về việc ăn chay. Vì thế, chị quyết định đi về hành huơng tại vùng Tà Pao, Phương Lâm, Việt Nam. Tại đó, chị ở lại suốt một tháng, ngày đêm chị cầu nguyện với Đức Mẹ. Trong suốt tháng ấy, chị chỉ ăn bánh mì và uống nước lã để thực thi theo tinh thần các thông điệp của Đức Mẹ dậy. Sau đây, xin kính mời quý vị nghe chị Lành chia sẻ các ơn lành mà chị đã nhận được.

1. Lý do mà tôi quyết định ăn chay:

Từ khi nghe Radio Giờ Của Mẹ nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư và Mẹ kêu gọi các con của Mẹ hãy ăn chay và cầu nguyện, nên tôi luôn xin Chúa và Đức Mẹ soi sáng và dẫn đường cho tôi làm theo những gì mà Chúa và Mẹ muốn tôi làm, hay những nơi nào mà Chúa và Mẹ muốn tôi đến.

Năm 2002, tôi về hành hương tại vùng Tà Pao, gần Phương Lâm, Viêt Nam. Nơi đây có nhiều ơn lạ của Đức Mẹ Maria. Tôi ở đó khoảng một tháng để cầu nguyện và ăn chay. Tôi thực hành ăn chay bằng bánh mì và nước lã. Ban đêm tôi ngủ trong võng và để mặc cho muỗi cắn. Sau khi ăn chay, tôi đã nhận được nhiều ơn lành từ Chúa và Mẹ.

Tôi cũng cần kể lại là sau khi nghe Radio Giờ Của Mẹ nói về việc ăn chay, tôi đã cố gắng ăn chay bằng bánh mì và nước lã nhưng không làm được vì quá khó khăn. Do đó, tôi van nài và liên lỉ cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho tôi ơn ăn chay bằng cả phần xác lẫn phần hồn. Nhờ ơn Chúa, tôi bắt đầu vượt thắng mọi khó khăn, và ăn chay bằng bánh mì và nước lã một cách từ từ, từng bước một. Lúc đầu, tôi ăn chay được hai ngày một tuần, rồi tiến đến 4, 5, 6 ngày liên tiếp. Sau đó, lên đến 10 ngày liên tiếp. Có khi lên đến 20 ngày liên tiếp.

2. Khi ăn chay rồi thì tôi nhận được ơn lành dồi dào của Chúa:

Tôi nghiêm rõ ràng rằng từ khi ăn chay, bản thân tôi được Chúa thánh hoá. Mỗi khi đi dự Thánh lễ, được rước Mình và Máu Thánh Chúa xong, thì tôi cảm thấy linh hồn mình đầy tràn ơn của Chúa. Thế là nước mắt tôi trào ra. Lòng tôi rộn ràng mà không thể diễn tả được những giây phút hạnh phúc. Tôi rên siết và ngây ngất trong tình yêu của Chúa. Tôi thấy mình tràn đầy niềm hạnh phúc viên mãn. Tôi chỉ biết sung sướng thưa cùng Chúa rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!”

Trước đó, cuộc sống đạo của tôi rất khô khan, không sốt sắng mà chỉ sống theo lề luật mà thôi. Cuộc sống gia đình tôi rất lộn xộn, không hòa thuận mà lục đục suốt ngày.

Trước năm Thánh 2000, một đêm tôi đang ngủ thì có người đánh thức tôi dậy. Tôi tỉnh dậy mà chẳng có thấy ai cả, Vì thế, tôi định tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt thì lại có người đánh thức tôi lần thứ hai. Tôi giật mình tự hỏi không biết có chuyện gì xẩy ra không. Bỗng tôi nghe có tiếng Chúa nói với tôi:

“Con ơi, hãy dậy mà cầu nguyện cho các linh hồn.”

Sau đó, tôi lại nghe tiếng Chúa nói với tôi:

“Trong đêm thanh vắng, Cha chọn con giữa muôn người.”

Kể từ đó đến nay, tôi biến đổi trong chiều hướng tốt lành hơn. Cho đến bây giờ, thì tôi thấy mình rất gắn bó với Chúa và Đức Mẹ Maria.

3. Nhận ơn chữa lành của Chúa:

Tôi không xin Chúa ban ơn chữa lành cho bản thân tôi, mà chỉ xin Chúa cho tôi biết sống theo Thánh Ý Chúa mà thôi. Nếu Chúa muốn cho tôi chịu đau khổ thì tôi cũng xin vâng. Chồng tôi bị đau nhức ở vai và ở chân. Anh đến tham dự thánh lễ chữa lành do Cha Nguyễn Trường Luân chủ tế và anh đã được chữa lành.

4. Được nhìn thấy hiện tượng mặt trời quay:

Trước đây, khi nghe Radio Giờ Của Mẹ, tôi nghe một số người đã đi hành hương ở Medjugorje, Nam Tư và khi trở về, họ làm chứng là họ nhìn thấy mặt trời quay và nhảy múa. Từ đó, lòng của tôi cũng ao ước được nhìn thấy hiện tượng mặt trời quay. Tôi bèn cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ như sau:

“Lạy Chúa, lạy Mẹ, con là kẻ bất xứng, không dám xin Chúa và Mẹ điều gì, nhưng nếu Chúa và Mẹ muốn thì xin cho con được thấy mặt trời quay.”

Từ đó, tôi thường nhìn lên mặt trời. Lúc đầu, tôi bị chói mắt, không thể nhìn thẳng lên mặt trời được. Một hôm, vào ngày 2 tháng 9 năm 2001, khi chồng tôi và tôi đang ngồi trong xe, tôi chợt nhìn lên mặt trời và thấy mặt trời quay. Tôi bèn quay sang chồng tôi và bảo anh hãy nhìn lên mặt trời đi. Anh ấy nghe lời tôi và cũng được chiêm ngắm hiện tượng mặt trời quay và tỏa ra nhiều màu xanh, vàng, đỏ, hồng…

Hôm sau, tôi cũng lại được thấy mặt trời quay nữa. Từ đó đến bây giờ, tôi vẫn thường thấy mặt trời quay.

Tôi luôn cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban cho tôi quá nhiều hồng ân. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện để xin Chúa sử dụng tôi mà tác động nhiều người khác. Tiện đây, tuy là người yếu đuối, nhút nhát và hay mắc cở, tôi cũng xin có một đôi lời nói với quý vị thính giả Radio Giờ của Mẹ và độc giả của các tác phẩm của nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ, nhất là những ai nói rằng mình không thể ăn chay được hay chưa thể ăn chay được:

Đức Mẹ Maria hằng hiện ra khắp nơi trên thế giới để kêu gọi mọi người hãy hoán cải và sám hối, ăn năn. Mẹ ban rất nhiều thông điệp, và Mẹ mong muốn chúng ta đáp lời kêu gọi của Mẹ để sống công chính, để ăn chay và cầu nguyện. Trong lúc thế giới đang có chiến tranh và nhiều biến cố hỗn loạn xẩy ra, thì chúng ta cần sống đẹp lòng Chúa, thờ phượng Ngài, và thần phục Đấng Tạo Hoá, cầu nguyện cho nhu cầu toàn thế giới. Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Kinh Lòng Thương xót.

Hôm nay, tôi lấy hết sự can đảm để làm chứng cho Chúa về tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với nhân loại chúng ta. Tôi hy vọng khi quý vị nghe hay đọc được lời chứng của tôi thì tất cả mọi người sẽ cố gắng hy sinh, hãm mình để cùng ăn chay và cầu nguyện cho thế giới có hòa bình. Chúng ta cũng dùng sự chay tịnh và cầu nguyện để chiến thắng sự dữ, hay mọi sự tấn công và hủy diệt của ma quỷ. Xin kính chào quý vị trong bình an và tình yêu của Chúa Kitô.

Kim Hà, 17/3/06

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768