MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Chương 02. Ngày Thứ Hai (thứ Năm 25-06-1981)
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 02. Ngày Thứ Hai (Thứ Năm 25-06-1981)

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Chương 02. Ngày Thứ Hai (Thứ Năm 25-6-81)

Cha Y : Chúng ta bây giờ ở vào thứ năm 25/6/81. Các con mỗi đứa đều trở lại với công việc của mình, phải chăng các con đã quên những gì đã xảy ra hôm qua?

V : Không đâu ! Tụi con nói về chuyện đó, tụi con mơ tưởng về đó…

Cha Y : Các con có quyết định điều gì không? Thôi, hãy để chuyện đó qua một bên! Ta nói chuyện khác được không?

V : A, thật là kỳ cục. Cả ba chúng con chẳng đứa nào muốn bỏ qua.

Cha Y : Những ai mà gọi là ba người ?

V : Ivanka, con và Mirjana, chúng con nhất trí với nhau sẽ đi, vào cũng giờ đó, đến nơi mà chúng con đã được thấy Đức Bà ngày đầu tiên. Nếu quả thật đó là Đức Bà, có lẽ Người sẽ lại đến.

Cha Y : Rồi các con đi đến đó à ?

V : Vâng, cũng gần vào giờ đó. Chúng con đi lại con đường đá gập gềnh, và để mắt nhìn lên trên, nơi mà Đức Bà hiện ra lần đầu.

Cha Y : Không thấy gì hả ?

V : Sao lại không? Đột nhiên, ánh sáng bừng lên, Đức Bà có mặt đó.

Cha Y : Có ẵm em bé không?

V : Không, không. Lần này thì không có em bé.

Cha Y : Ai trong các con thấy Đức Bà trước tiên ?

V : Lại cũng là Ivanka, rồi mới đến Mirjana và con.

Cha Y : Và các con leo lên chỗ đồi cao ấy à ?

V : Cha đợi chút đã! Trước khi đi ra khỏi làng, con có hứa với Marija và bé Jakov là sẽ gọi các em nếu chúng con được thấy. Thế rồi, khi chúng con thấy Đức Bà, con có xin Ivanka và Mirjana đợi con một chút. Con quay về gọi Marija và Jakov, thì hai bạn ấy chạy đến liền.

Cha Y : Rồi sao nữa ?

V : Đức Bà đưa tay ra dấu mời tất cả chúng con tiến lại gần. Thế là chúng con liền chạy đến nhanh như thể có cánh… Marija và Jakov không được thấy Đức Bà liền lúc đó, nhưng vẫn chạy theo chúng con .

Cha Y : Bằng đường nào ?

V : Đường nào ư ? Ở đó làm gì có đường. Chúng con chạy thẳng tắp một mạch vượt qua gai góc… Chúng con chạy y như có ai nâng chúng con lên. Chúng con không cảm thấy đá, thấy gai gì cả… không có gì ráo trọi, y như thể mặt đất được phủ một tấm nệm hoặc thảm cao su. Không sao giải thích được. Không ai có thể chạy lấn trước chúng con được…

Cha Y : Trong khi chạy như vậy, các con vẫn thấy Đức Bà chứ ?

V : Tất nhiên! Nếu không làm sao chúng con biết đâu mà chạy đến. Còn Marija và Jakov thì không thấy gì cả, hai bạn ấy chạy theo ba đứa chúng con.

Cha Y : Khi lên đến trên đó, hai bạn này cũng được thấy Đức Bà chứ ?

V : Vâng, thoạt đầu hai bạn này thấy không rõ mấy, nhưng từ từ mới thấy rõ …

Cha Y : Vicka, hồi nãy con có nói với Cha là các con leo đồi dễ dàng lắm, nhưng có một hôm, con kể lại cho cha là Mirjana và Ivanka bị ngất xỉu.

V : Vâng, nhưng chỉ trong một lát thôi.

Cha Y : Khi lên tới trên đó rồi, các con làm gì ?

V : Con không biết phải nói như thế nào. Chúng con hết thảy đều bàng hoàng. Cũng sợ hãi nữa. Đâu phải là chuyện dễ dàng khi đứng trước mặt Đức Bà. Dầu vậy chúng con quỳ gối xuống và bắt đầu đọc kinh.

Cha Y : Các con đọc kinh gì ?

V : Con không nhớ, hình như là Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh, không gì khác nữa.

Cha Y : Con có kể cho Cha là em Jakov bị ngã.

018.jpg

V : Vâng, đúng, đúng. Jakov quá xúc động đến nỗi ngã vào bụi gai. Lúc ấy con nghĩ : “Ôi bé Jakov ! té như vậy chắc chết thôi!” Ấy thế mà em đã ra khỏi đám gai góc cách mau lẹ ! Sau đó em không ngớt lặp đi lặp lại: “Bây giờ tôi đã thấy Đức Bà, nếu có phải chết đi tôi chẳng tiếc gì!”. Cha cứ nghĩ mà xem, Jakov ngã vào đám cây gai như vậy mà không hề mang vết tích gì. Đức Bà đã che chở em…

Cha Y : Ngày hôm đó Đức Bà trông như thế nào ?

V : Người thật là tuyệt vời! Tươi cười, vui vẻ… không đủ danh từ để mô tả Đức Bà !

Cha Y : Ngày hôm đó, Đức Bà nói gì với các con ?

V : Có, Người cầu nguyện với chúng con.

Cha Y : Các con có xin với Đức Bà điều gì không?

V : Con thì không xin gì cả, còn Ivanka thì xin Đức Bà cho biết về số phận mẹ em đã chết tại bệnh viện trước đó không lâu. Và Đức Bà đã trả lời : “Mẹ con yên lành và đang ở với Ta”.

Cha Y : Con có nghe câu hỏi của Ivanka không?

V : Có chứ.

Cha Y : Thế có nghe lời đáp của Đức Bà không?

V : Thưa có, trừ Marija và Jakov.

Cha Y : Tại sao Marija không nghe?

V : Ai biết được? Như vậy đó, có thế thôi !

Cha Y : Marija có buồn vì chuyện đó không ?

V : Có lẽ có.

Cha Y : Cha không nghe con nói Ivan có mặt ở đấy với chúng con.

V : Ivan có mặt ở đó và được thấy như chúng con.

Cha Y : Làm thế nào Ivan ở đó được ?

V : Đó là một cậu con trai nhút nhát, nhưng cậu cũng làm như chúng con. Cậu đi theo.

Cha Y : Vậy là mọi sự đều trôi qua êm thấm.

V : Một cách tuyệt diệu cha ơi ! Không lời nào tả nổi. Y như là chúng con không ở dưới đất. Không có gì làm chúng con khó chịu : khí nóng cũng như gai góc… Đức Bà đang ở đó, chúng con quên hết các thứ khác…

Cha Y : Hôm đó, các con có hỏi xin điều gì khác nữa không?

V : Mirjana có xin Đức Bà để lại cho chúng con một cái dấu để người ta không đặt điều này nọ với chúng con… Và hôm ấy kim đồng hồ của Mirjana quay ngược lại(8).

Cha Y : Chuyện đó khó kiểm tra đấy ! Thế các con có xin cái gì khác nữa không ?

V : Thưa có, hỏi Người có trở lại không ? Và Người gật đầu ra dấu có…

Cha Y : Cha nghĩ là con ở trong bụi gai mà thấy Đức Bà phải không ?

V : Vâng qua bụi gai, và hình như Đức Bà đứng trên một chỗ quang đãng giữa ba lùm cây gai. Mà cái đó có gì quan trọng, cha.

020.jpg

Đồi Podbrdo, nơi Đức Mẹ hiện ra mấy ngày đầu tiên, sau này được đánh dấu bằng một cây thập giá. Hăng chục triệu khách hành hương đã leo lên đây, bất chấp gai góc và đá lởm chởm nhọn sắc, để cầu nguyện, xin ơn, và đã được ơn lớn nhất là thay đổi cuộc đời, được trở lại với Thiên Chúa.

Cha Y : Cha nghe người ta nói, lúc đó các con rẩy nước phép lên Đức Bà phải không ?

V : Không, không. Việc đó là ở ngày thứ ba.

Cha Y : Hôm đó các con ở lại với Đức Bà bao lâu ?

V : Cho đến lúc Người từ giã chúng con bằng câu : “Tạm biệt các thiên thần của Ta”.(9)

Cha Y : Lúc đó, các con mấy người có mặt?

V : Thưa sáu: con, Ivanka, Mirjana, rồi có Ivan, Marija và Jakov.

Cha Y : Có dân chúng đến đó với các con không?

V : Ít ra là mười lăm người! Với lại còn có Mario, Ivan Marinko… Con không nhớ còn những ai nữa đang có mặt ở đó.

Cha Y : Có những người lớn?

V : Thưa có. Ivan Ivankovic, Mate Sego và mấy người khác. Họ xác nhận có điều gì đó đang xảy ra. Tốc độ leo đồi quá sức nhanh của chúng con đã gây ấn tượng nơi họ, và còn có mấy người cũng thấy được vầng sáng lúc Đức Bà hiện đến, v.v…

Cha Y : Milka và Ivan Ivankovic là hai bạn đã đến ngày đầu tiên, có ở đó cùng với các con ngày hôm đó không?

V : Thưa không.

Cha Y : Tại sao ?

V : Milka bị mẹ giữ lại nhà để giúp bà. Và thế là Marija (chị em ấy) đã đến. Còn Ivan, lớn tuổi hơn chúng con, anh không thích đến lại cùng với bọn con nít này. Thế thôi…

Cha Y : Marinko có kể cho cha là khi trở về nhà, Ivanka đã khóc.

V : Vâng, đúng đấy. Hầu hết chúng con đều khóc. Ivanka khóc nhiều nhất.

Cha Y : Tại sao vậy ?

V : Tại vì Đức Trinh Nữ có nói là má của bạn ấy hiện đang ở với Người.

***

(8) Kim chỉ giờ đã quay ngược một phần tư vòng ! Biết được như vậy là do Vicka hỏi Mirjana trong lúc Đức Bà ở đó:
- Mấy giờ rồi?
- 3 giờ 15
- Có phải chị đã vặn ngược giờ không ? (vì bấy giờ thực là 6 giờ 15).
Các thị nhân đã coi đây là một dấu lạ !

(9) Ở xứ Croa-xia, người ta quen gọi các em nhỏ như vậy. Đức Mẹ cũng dùng thói quen đó mà gọi các thị nhân, chứ không bảo họ là thiên thần.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768