MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 2 - Chương 14. Những Buổi Đầu Trong Nhà Thờ
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 14. Những Buổi Đầu Trong Nhà Thờ

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Ngày 2-7-1981

Cha Y : Vicka này, được biết ngày mà các con, những thị nhân, bắt đầu xuất hiện công khai trong nhà thờ thì chắc là thú vị đấy.

V : Đúng, nhưng con không thể trả lời đích xác được.

Cha Y : Con nghĩ thế nào ?

V : Con cho là vào lễ chiều, cách lần hiện ra đầu tiên khoảng 12 ngày.

Cha Y : Còn Thánh Lễ chiều ấy bắt đầu khi nào ?

V : Con đã nói: Khoảng 12 ngày sau lần Đức Bà hiện ra đầu tiên. Nhưng ai hơi đâu mà để ý đến tất cả những gì người ta nói. Thánh Lễ hôm đó đã được thâu băng ngay từ ngày 2/7/1981, và người ta nghe băng cát xét thì đã thấy chúng con đọc 7 kinh Lạy Cha chung với cộng đoàn, sau Thánh Lễ.

Cha Y : Đúng như vậy. Mấy hôm nay, cha có nghe băng cát xét ấy và sự thật đã sáng tỏ: ngày 2 và 3 tháng 7, các con có đọc 7 kinh Lạy Cha chung với cộng đoàn trong nhà thờ. Cũng vào ngày đó, các con có ngỏ lời với dân chúng. Để nói gì với họ ? Và ai đã nói ?

V : Chính con và bé Jakov nói. Mấy bạn khác, con nghĩ là họ không muốn nói. Việc nói đâu có dễ.

Cha Y : Làm sao các con có ý tưởng ấy ?

V : Đó là Cha Xứ buộc chúng con phải làm như thế. Thật là khốn khổ, nhưng cha muốn tụi con phải làm sao bây giờ!

Cha Y : Bây giờ con có muốn nghe đoạn văn đó để nhớ lại không?

V : Cũng muốn, mà cũng không. Thê thảm lắm. Lúc ấy con hầu như lơ đễnh mất trí nhưng nếu cha đang có cuộn băng đó, thì nghe một chút cũng được.

Cha Y : Sau đây là một đoạn ngắn:

--------------------------------------------

Tiếng từ máy ghi âm :

Cha Jozo : Cuối Thánh Lễ này, các trẻ đã được thị kiến và gặp Đức Bà sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người và mọi gia đình. Đừng nói chuyện… Anh chị em sẽ thấy tất cả các em ấy...

Các thị nhân đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng và 7 kinh Sáng Danh.

044.jpg

Jakov lúc ấy mới 10 tuổi, quá bé, quá thấp, đầu em không cao hơn bàn thờ nên bị che khuất, cộng đoàn không thấy em được.

Cha Jozo : Bây giờ mấy trẻ sẽ nói với anh chị em, tôi không biết chúng sẽ nói về điều gì, nhưng chắc chắn là chúng sẽ nói lại những điều tai nghe mắt thấy trong những ngày vừa qua... Tôi hy vọng anh chị em sẽ thông cảm với chúng.

Bây giờ, một bé trai mà anh chị em không thấy được, bởi vì em bị bàn thờ che khuất (16), sẽ nói với anh chị em:

Tiếng của Jakov : Hôm nay, cháu xin Đức Bà tỏ cho chúng cháu một dấu hiệu, nhưng Đức Bà chỉ gật đầu như thế này (tỏ ý chấp thuận) và biến đi. Trước khi đi, Người chào chúng cháu: “Chào các con, hỡi các thiên thần thân yêu của Ta.

--------------------------------------------------

V : Đó, đâu phải dễ, phải không cha ?

Cha Y : Từ ngày đó, các con có đến nhà thờ đều đặn để cầu nguyện với dân chúng không?

V : Dạ có, nhưng không hẳn ngày nào cũng vậy. Đôi khi, chúng con gặp cản trở.

Cha Y : Cản trở nào ?

V : Nhiều khi chúng con phải đi trốn.

Cha Y : Tại sao ?

V : Tại mấy ông lính dân quân.

Cha Y : Trước đó, các con được gặp Đức Bà tại nhà Xứ, chuyện đó chúng ta đã nói rồi. Trong một cuốn băng cát xét ngày 10/7/1981, nghe thấy cha xứ báo cho dân chúng biết là các con không có ở trong nhà thờ, và chúng con không đến.

V : Cha xứ có nói lý do không?

Cha Y : Không.

V : Ngài không nói là phải, vì lúc đó, chúng con đang trốn chạy bọn lính dân quân.

Cha Y : Tại sao các con phải trốn?

V : Bây giờ thì con không biết nữa. Lúc ấy có lẽ họ sẽ để cho chúng con yên, nhưng ai mà biết được. Họ đã từng làm cho chúng con khiếp sợ.

Cha Y : Vậy thì từ ngày thứ chín của cuộc hiện ra. Các con đọc 7 kinh Lạy Cha đều đặn trong nhà thờ với dân chúng.

V : Đó là cha nói đấy. Hẳn cha biết cha nói gì !

(16) Jakov mới 10 tuổi, quá bé, quá thấp, bị bàn thờ che khuất, nên cộng đoàn không thấy em.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768