MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 2 - Chương 16. Các Thị Nhân Với Chính Quyền Và Giáo Quyền
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 16. Các Thị Nhân với Chính Quyền và Giáo Quyền

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Hồi mới đầu, người ta không ai hiểu các con cả, con đã nói với cha như vậy hả Vicka, và sự việc không đơn giản chút nào. Cho nên tuyệt đối dễ hiểu tại sao chính quyền và giáo quyền can thiệp vào đời của các con. Cha nghĩ là nhà cầm quyền đã không thể hiểu các con, và họ còn muốn dập tắt câu chuyện này. Cha cũng biết là họ dùng đủ mọi cách để đạt mục đích của họ. Vậy tốt hơn con hãy nói cho cha biết thái độ của các vị trong giáo quyền.

V : Cả các ngài nữa, các ngài cũng gây rắc rối cho chúng con.

Cha Y : Ai vậy ?

V : Trước tiên là Cha Xứ Jozo. Cả các linh mục khác nữa. Các ngài chất vấn chúng con liên tục. Các ngài nghi ngờ và làm phiền chúng con. Còn nói gì hơn được?

Cha Y : Cha có nghe nói Đức Giám Mục cũng tra hỏi các con hả?

V : Dạ đúng. Chuyện đó xảy ra trước lễ thánh Yacôbê. Hôm đó, giáo xứ chúng con có lễ ban phép Thêm Sức. Đức Giám Mục đến. Trước hết, ngài bắt chúng con thề là sẽ nói sự thật, rồi sau đó, Ngài tra hỏi chúng con.

Cha Y : Đức Giám Mục hỏi các con về việc gì ?

V : Ngài hỏi: Chúng con có thấy Đức Bà không? Sự kiện xảy ra như thế nào, Đức Bà nói những gì, v.v...

Cha Y : Hình như vào dịp đó, có xảy ra một sự hiểu lầm giữa Đức Giám Mục với Mirjana và Ivanka thì phải?

V : Vâng, một cách nào đó. Các bạn ấy khiếp sợ vì phải thề đến nỗi các bạn ấy có nói các bạn đã đi hút thuốc ở trên đó.

Cha Y : Có thật chúng đã hút thuốc trên đó không?

V : Chắc các bạn ấy có nói. Nhưng có nói đi nữa, thì cũng chỉ để nói đùa thôi. Nhưng các bạn ấy có đi lên trên đó để hút thuốc đâu! Ở nhà hút thuốc không được sao. Thế là Đức Giám Mục bảo các bạn ấy nói dối, bởi vì các bạn ấy không chịu nói ngay lúc đó.

Cha Y : Hai bạn đó có đi ra khỏi làng để hút thuốc không?

V : Thưa không. Từ sáng sớm chúng con đã hẹn nhau đến chiều sẽ đi dạo với nhau. Con đã kể cho cha là hai bạn đi với nhau không có con, và lâu sau con mới đến nhập bọn.

Cha Y : Thế con có hút thuốc không?

V : Lại cha nữa ! Không. Mà nếu con hút thuốc thì có can hệ gì nào? Đức Giám Mục cũng muốn gài cái bẫy đó cho con. Con không thể nói có, nếu việc không đúng.

052.jpg

Cha Y : Đức Giám Mục có ghi câu đáp của các con không?

V : Không ạ, tại sao ngài phải ghi? Ngài thâu vào máy ghi âm.

Cha Y : Đức Giám Mục có thử thuyết phục các con về việc (Đức Mẹ hiện ra) đó là chuyện không có thật, hoặc điều gì đó đại loại như vậy không?

V : Không ạ, hồi đó ngài không phải như bây giờ (17). Ngài bảo chúng con phải ăn ở ngoan ngoãn, phải cầu nguyện với Đức Bà v.v.…

Cha Y : Đức Giám Mục và các con chia tay như thế nào ?

V : Tốt lắm. Rất thân mật. Mọi sự đều ổn !

Cha Y : Các con khi ấy chắc vui lắm nhỉ ?

V : Chắc chắn rồi, cha thử nghĩ coi !

Cha Y : Sau này mới xảy ra vụ hiểu lầm giữa Đức Giám Mục và các con phải không?

V : Đúng vậy, nhưng đâu phải lỗi chúng con nếu tin đó lan truyền ra. Cha đã hỏi con về vụ đó rồi. Cha hãy nói ra những gì con đã trả lời cho cha. Nhưng thôi, hãy quên chuyện đó đi.

Cha Y : Đồng ý. Thời gian sẽ làm sáng tỏ tất cả. Chúng ta hãy cứ hy vọng và cầu nguyện cho việc đó.

(17) “Hồi đó” là hồi những ngày đầu, Đ.G. Mục tin các thị nhân nói thật. Còn bây giờ, ngài không những không tin mà còn chống đối. Vả nay (2004) ngài cũng đã qua đời rồi.
Muốn biết rõ chi tiết câu chuyện đáng buồn này, mời đọc ở quyển Mẹ Đến Lần Cuối. (Chú thích của dịch giả).

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768