MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 2 - Chương 24. Lệnh Cấm Lên Đồi Podbrdo
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 24. Lệnh Cấm Lên Đồi Podbrdo

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Ngày 12/8/1981, người ta cấm(23) các con lên đồi Podbrdo vào ban đêm. Ai đã báo lệnh cấm đó cho các con?

V : Con không nhớ rõ nữa. Có người nói với chúng con, nhưng không biết là ai nữa.

Cha Y : Khi được tin đó, con thấy thế nào ?

V : Con khổ tâm. Con nghĩ: Thế nghĩa là thế nào, và rồi đi tới đâu ? Con thấy lính canh gác khắp mọi nẻo đường.

Cha Y : Lính gác đó là ai ?

V : Đó là lính dân quân ở Citluk và Mostar, và con nghĩ là cả một vài người đàn ông trong làng chúng con nữa.

Cha Y : Họ gác ban ngày hay ban đêm?

V : Ngày và đêm. Luôn luôn.

Cha Y : Con có còn nhớ họ đứng canh gác ở đâu không?

V : Người ta nói có đến 10, 11 chỗ.

Cha Y : Nghĩa là ngày hôm đó, các con không gặp được Đức Bà à?

V : Cha thân mến ơi ! Đức Trinh Nữ thông minh hơn loài người. Cứ đến giờ thường lệ, chúng con họp nhau lại sau một căn nhà, rồi chúng con khởi sự nguyện kinh không cần biết sự gì sẽ xảy ra; nhưng Đức Bà đến ngay lập tức, với điệu bộ vui vẻ. Người cùng cầu nguyện với chúng con, khích lệ chúng con rồi chào chúng con và lại ra đi...

Cha Y : Hay thật ! Nhưng việc phong toả đường sá này kéo dài bao lâu tại làng con ?

V : Chắc là 5, 6 tháng gì đó, nhưng về sau người trong làng chúng con đảm nhận việc canh gác ấy. Họ gánh lấy tránh nhiệm thay thế các đơn vị trước. Người ta nói họ có lãnh một chút lương bổng nào đó, nhưng chuyện đó con không rõ.

72.jpg

Một trong những tấm hình hiếm hoi chụp chung sáu thị nhân cùng có mặt. Họ đang nguyện kinh chờ Đức Mẹ hiện đến trong phòng ấy.

Cha Y : Cuối cùng họ cũng đã ngưng.

V : Họ không có giải pháp nào khác. Làm chuyện đó đâu có nghĩa lý gì. Dân chúng đã kiên nhẫn chịu đựng hết mọi nỗi khó khăn, nhưng không chịu khuất phục.

Cha Y : Còn thị nhân các con xoay sở như thế nào trong thời gian đó ?

V : Đối với chúng con thì tiện lợi hơn trước.

Cha Y : Thế là thế nào?

V : Đơn giản thôi. Chúng con họp mặt với nhau ở một chỗ nào đó, và Đức Trinh Nữ lại đến như trước. Người còn tỏ ra vui mừng hơn ở trên đồi, Người ở lại với chúng con lâu hơn. Người cầu nguyện, ca hát và khích lệ chúng con, Ở đấy có ít người, ít ồn ào hơn. Thật là tuyệt !

Cha Y : Đức Bà có nói với các con là Người sẽ tiếp tục đến không?

V : Người không nói, nhưng chúng con biết. Đức Bà luôn trung tín. Không ai có thể làm gì được.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768