Chương 32. Sứ Điệp Của Đức Bà
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Vicka này, Đức Bà hiện ra với các con, nay đã 30 tháng rồ (34). Nếu có ai hỏi con tại sao Đức Bà kéo dài thời gian hiện ra tại Mễ Du lâu như vậy, thì con sẽ trả lời thế nào?
V : Đức Bà hiện ra ở đây là để xin (người ta) trở lại với Thiên Chúa, vì số người quên bỏ Chúa rất đông.
Cha Y : Người ta làm thế nào mà trở lại với Thiên Chúa được?
V : Thưa, bằng cách ăn năn hối cải.
Cha Y : Là thế nào ?
V : Trước hết, là tin vào Chúa, và sau là giao hoà với Người.
Cha Y : Thế thôi ư ?
V : Còn phải hoà giải giữa mọi người với nhau nữa.
Cha Y : Họ sẽ làm như thế nào ?
V : Điều đó chúng ta đã từng nghe cả ngàn lần ! Làm việc đền tội, cầu nguyện, ăn chay, xưng tội v.v...
Cha Y : Và không có gì khác nữa à ?
V : Còn chuyện gì khác nữa ? Nếu loài người giao hòa với Thiên Chúa và với nhau, tất cả mọi sự khác sẽ đâu vào đấy.
Cha Y : Theo như người ta biết, Đức Bà đã nói như vậy cho các con ngay từ ban đầu, nhưng hiện tại bây giờ Người muốn gì ?
V : Luôn luôn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ! Hỏi có bao nhiêu người đã ăn năn hối cải ? Không nhiều lắm, Đức Bà đã nói thế lúc đầu. Đã bao phen, Người đã nhấn đi nhấn lại điều ấy. Nơi những người lớn, nơi giới trẻ và ngay cả các linh mục, chưa có mấy người hối cải !
Cha Y : Và hiện nay thì sao ?
V : Hiện nay thì khá hơn một chút. Nhưng nếu người ta nhìn ra toàn thể thế giới… (thì thấm thía gì) ! Trong dịp lễ Đức Bà hồn xác lên trời, Đức Trinh Nữ có nói với một thị nhân trong chúng con là: Số người ăn năn hối cải có nhiều hơn, nhưng vẫn còn quá ít. Chúng ta tất cả phải cầu nguyện và ăn chay để cho thế giới được hối cải. Đừng nên đợi lúc Dấu lạ của Đức Bà xuất hiện mới hối cải, phải cấp tốc ăn năn hối cải (xem chương 42, sau). Tất cả những gì Đức Bà đã làm, như việc chữa lành chẳng hạn, là cố ý để kêu gọi người ta sống an hòa với Thiên Chúa. Không phải không có lý do mà Người viết trên trời câu: HÒA BÌNH CHO NHÂN LOẠI (MIR). Và con người không thể có hòa bình nếu họ không sống bình an với Thiên Chúa.
Cha Y : Nhưng bây giờ con làm gì để người ta làm hoà với Thiên Chúa và với nhau?
V : Xin lỗi cha, (nói chuyện với cha lúc này đây) không phải là một buổi xưng tội. Mà ngay cả lúc xưng tội, con cũng sẽ không nói ra điều đó.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|