MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 3 - Chương 33. Những Lần Hiện Ra Trong Nhà Thờ
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

PHẦN III: HIỆN RA Ở NHÀ THỜ

Chương 33. Những Lần Hiện Ra Trong Nhà Thờ

Cha Y : Đức Bà thường hiện ra với các con, trước hết ở Podbrdo, rồi ở chỗ nọ chỗ kia trong làng, trên đường lộ, trong nhà xứ v.v... Nhưng khi nào và bằng cách nào việc hiện ra chuyển vào nhà thờ.

086.jpg

Đây là cái phòng bé nhỏ đó, từ đấy được gọi là Nhà Nguyện Hiện ra. Các giáo lữ vẫn thường đến đây cầu nguyện, tuy sau này Đức Mẹ không còn hiện ra ở đó nữa.

V : Đức Bà hiện ra nhiều lần với chúng con trong nhà thờ từ hồi đầu, nhưng lúc đó Người không nói gì cả.

Cha Y : Nhưng từ lúc nào Người hiện ra đều đều trong căn phòng bé nhỏ này, đối diện với phòng mặc áo ở bên kia, mà ở đây bây giờ các con đang được thấy Người?(35)

V : Con không biết chính xác. Con nghĩ là đầu năm 1982 thì phải.

Cha Y : Đúng rồi. Bắt đầu từ ngày 15/2/1982 thì Đức Bà hiện ra trong căn phòng này. Thế ai đưa ý kiến đó ra vậy ?

088.jpg

V : Cha Tomislav Vlasic.

Cha Y : Và tại sao vậy ?

V : Để chúng con được dự thánh lễ và cũng để trước đó lần hạt Mân côi với giáo dân.

Cha Y : Các con có phản đối đề nghị này không?

V : Không dám đâu. Đức Trinh Nữ có nói với chúng con rồi, là chúng con sẽ có thể gặp được Người trong nhà thờ.

Cha Y : Vậy, các con không tự hỏi là Đức Bà có đến hay không.

V : Không, bất cứ chúng con ở đâu, Người đến đó.

090.jpg

Vicka nói: “Để chúng con được dự Th. Lễ và trước đó lần hạt với giáo dân”. Bên trái hình : Vicka (?) dự lễ

Cha Y : Có trường hợp nào Đức Bà không đến không ?

V : Không, từ đó không bao giờ.

Cha Y : Bây giờ, hiện ra ở nhà thờ vào đúng giờ đã hẹn thì tiện hơn nhiều.

V : Có một điều bất tiện là dân chúng đến đó đông quá. Nhưng một khi chúng con đã bắt đầu đọc kinh (chờ đón Đức Bà) thì không một thứ gì quấy rầy chúng con cả.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768