Chương 38. Đức Bà Trên Núi Krizevac
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Trên núi Krizevac, thỉnh thoảng thấy xuất hiện một luồng sáng huyền nhiệm.
V : Đó không phải là ánh sáng, mà là Đức Trinh Nữ đấy !
Cha Y : Đức Trinh Nữ à ?
V : Đúng thế ! Đôi khi chúng con được thấy rõ Đức Bà. Hồi ban đầu các cuộc hiện ra, Đức Bà đã tỏ mình ra cho tất cả lối xóm chúng con vào khoảng 11 giờ sáng. Mọi người đều ra khỏi nhà, và nhìn lên mà nói: “Đức Bà đó !” Mỗi người nhìn thấy Đức Bà một cách khác nhau, nhưng mọi người đều cất tiếng đọc kinh.
Hình này do một người hành hương chụp được lúc Đức Mẹ hiện ra bên cạnh cây thập giá trên núi Krizevac.
Cha Y : Còn thị nhân các con thì thế nào ?
V : Chúng con thấy Đức Bà rõ lắm.
Cha Y : Rõ nghĩa là thế nào ?
V : Rõ như lúc Đức Bà hiện ra ở nhà vậy.
Cha Y : Hiện tượng này xảy ra trong bao lâu ?
V : Con không biết đích xác. Chắc khoảng 20 phút. Nhưng tại sao cha hỏi con chuyện đó, cha cũng thấy Đức Bà mà! Và cha đã nói cho cha Ljudevit biết nữa.
Cha Y : Ừ, đúng đấy Vicka ạ. Cha có thấy rõ Đức Bà qua ống nhòm. Hôm đó là ngày 22/11/1982 vào lúc 5 giờ chiều. Không chỉ mỗi mình cha thấy mà thôi. Chúng tôi lúc ấy cả thảy có khoảng 70 người, quỳ đây đó giữa nhà xứ và nhà thờ. Đấy mới thật là một cảnh tượng đầy ý nghĩa. Dân chúng hoang mang, tinh thần suy giảm. Qua hôm sau, con có hỏi Đức Bà đó có phải là bóng dáng của Người hiện ra gần cây Thánh giá chăng.
V : Vâng, Người có xác nhận là đúng. Một ít người nói là còn thấy Đức Bà đứng kề cây Thánh giá cả ngày hôm sau và qua hôm sau nữa. Có một lần, Đức Bà lấy làm ngạc nhiên vì câu hỏi đó của chúng con, và Đức Bà đã nói với chúng con:
“Tại sao các con hỏi Ta về điều đó, hỡi các thiên thần của Ta ? Thế các con đã không thấy Ta hay sao ?” Có một lần Đức Bà nói với chúng con là Người thường đến núi Krizevac, đứng kề Thánh giá, cầu xin với Con của Người tha tội cho chúng ta.
Cha Y : Krizevac là nơi Người ưa thích hả ?
V : Vâng, Người nói với chúng con điều ấy nhiều lần.
Cha Y : Hiện nay, người ta ít thấy Đức Bà trên đó ?
V : Làm sao chúng con biết được? Có lẽ Người có mặt ở đấy nhưng chúng ta không thấy Nười.
Cha Y : Dầu sao đi nữa, ngày 28 tháng 4 vừa rồi (1983), người ta đã được thấy Người tỏ tường. Và cả cha nữa, cha cũng thấy Người.
V : Cha đã thấy gì ngày hôm đó ?
Cha Y : Thì cũng gống như ngày 22/10/1981. Cây thập giá (bê tông trên núi) biến mất trong ánh sáng. Nói đúng ra, cha không thấy tỏ tường bóng dáng của Đức Trinh Nữ. Mắt cha không tinh, nhất là khi phải nhìn xa. Nhưng có đứa cháu gái và bà chị dâu đứng gần cha, họ nói là thấy Đức Bà rõ lắm. Hai người này quá cảm động đến nỗi oà lên khóc. Chừng năm chục người đang ở đấy cũng có phản ứng như vậy. Cây Thánh giá trên núi Krizevac được xây dựng hoàn toàn không do ngẫu nhiên. (Ý nói Thiên Chúa đã soi sáng cho dân giáo xứ Mễ Du xây nó vì biết trước nó sẽ có vai trò trong những ngày này). Thiên Chúa điều khiển thế giới này một cách thực tế hơn chúng ta tưởng. Không ai biết hết được uy lực của ánh sáng Người chiếu soi vào tâm hồn nhân loại chừng nào.
Một linh mục thuộc miền Zagreb đã làm chứng về điều cha vừa nói hồi nãy, như sau:
“Hôm đó là ngày 26/6/1982, sau thánh lễ, vào khoảng 18 giờ 30, chúng tôi đi ra khỏi (nhà thờ qua) cửa phòng mặc áo lễ. Chúng tôi tất cả 80 người đứng sau lưng nhà thờ. Lúc ấy, có một đám mây trắng, sáng chói hạ xuống trên núi Krizevac. Cây Thánh giá bỗng hoàn toàn mất dạng. Trong đám mây, người ta có thể nhận ra hình dáng một người mặc áo dài trắng. Người ta nhận rõ hình dáng đó qua đám mây trong suốt, nhưng không biết đó là ai ! Thình lình, cái hình dáng người đó biến đi và người ta có thấy một hình tròn trịa y như hình một bánh lễ lớn, và bên trên có một hình Thánh giá nhỏ màu trắng. Một bà đứng gần cha chụp ảnh ngay, và người ta thấy rõ trên tấm hình những đường viền của đám mây này mà không thấy Thập giá. Tất cả những người có mặt trên đồi và hết thảy dân chúng trong làng Mễ Du lúc đó đang đứng trong sân nhà hoặc ngoài đường làng đều thấy và tuyên bố như vậy. Hiện tượng này được thấy rõ trong ba ngày 24, 25, và 26 tháng 6 (1982) từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng”. - Lời chứng của vị linh mục ấy là như thế.
V : Linh mục này là ai vậy ?
Cha Y : Con biết ngài mà. Trong lời tường thuật của ngài, ngài nói là đang ở nhà con. Tên ngài là Rudolph Kadlec. Trong thời gian này, ngài hướng dẫn một nhóm đông người ở Zagreb đi hành hương đến Mễ Du. Nhiều người đã thấy hiện tượng ánh sáng mà chúng tôi vừa mô tả.
V : Vâng, con nhớ rồi, đó là những chứng nhân chân chính của Đức Trinh Nữ và của những gì Người thực hiện tại nơi đây.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|