MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 4 - Chương 39. Đức Bà Và Chúa Giêsu
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 39. Đức Bà và Chúa Giêsu

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Có bao nhiêu lần Chúa Giêsu và Đức Bà hiện ra cùng một lúc ?

V : Thưa, có lẽ sáu hoặc bảy lần.

Cha Y : Chúa Giêsu hiện ra lấy hình hài trẻ em hay người lớn?

V : Khi thì như trẻ em, khi thì như người lớn. Ba lần dưới hình hài trẻ em.

Cha Y : Con có nhớ một trong những trường hợp đó không?

V : Trước hết, ở lần đầu tiên Đức Bà hiện ra,((37) Xem lại chương 1.37) ngày 24/6/81. Lần thứ hai, vào ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ (8/9) trong năm thứ nhất Đức Bà hiện ra tại Mễ Du (1981). Lần thứ ba, ngày vọng lễ Giáng Sinh năm 1982. Chúa Giêsu thật là tuyệt vời khôn tả ! Đức Bà quá đỗi vui mừng. Biết nói gì bây giờ ? Con cứ ngỡ rằng chúng con đang ở trên Thiên đàng.

108.jpg

Cha Y : Còn khi (Chúa Giêsu) hiện ra như người lớn, thì thế nào?

V : Thường thì dễ sợ lắm. Thân mình Chúa Giêsu đầy thương tích, đầm đìa những máu và chất khạc nhổ. Khiếp quá ! Con nói cho cha biết: có một lần, chúng con oà khóc lên khi thấy Chúa như vậy.

Cha Y : Con nói là thường thường, tức có nghĩa là Chúa không phải luôn luôn ở trong hình dáng đó.

V : Dạ không, chỉ có một lần là thấy Ngài được tươm tất sạch sẽ. Thấy Ngài từ đầu đến nửa thân. Ôi, khuôn mặt thần linh uy nghiêm, không tả nổi. Nhưng lần đó Ngài lưu lại với chúng con chỉ có ít phút thôi.

Cha Y : Rồi sao nữa ?

V : Ngày thứ bảy Tuần Thánh vừa rồi (1983), Ngài cũng hiện ra với thân mình đầy máu nữa, nhưng đàng sau (lớp máu) là một khuôn mặt đẹp, rất là đẹp.

Cha Y : Ai nói cho các con đó là Chúa Giêsu?

V : Dạ biết chứ. Vả lại, Đức Bà có nói.

Cha Y : Đức Bà nói gì ?

V : “Đây là Con Mẹ. Ngài đã chịu đau khổ nhiều (vì các con), nhưng Ngài đã chiến thắng. Mẹ ở đây để tôn vinh Ngài”. Và nhiều điều khác nữa.

Cha Y : Còn Chúa Giêsu có khi nào nói gì với các con không?

V : Có một lần, Ngài nói với chúng con y như lời Đức Trinh Nữ đã nói: “Ta đã chịu nhiều đau khổ, nhưng Ta đã thắng”. Và câu này nữa: “Hãy vững tin, hãy cầu nguyện và đừng sợ, hỡi các thiên thần của Ta, các con cũng sẽ thắng.”

Cha Y : Có khi nào Chúa Giêsu hiện ra một mình không?

V : Không, không bao giờ.

Cha Y : Ngài đến cùng lúc với Đức Bà hả ?

V : Ngài đến trễ hơn Đức Bà một chút, và biến đi sớm hơn.

Cha Y : Chúa Giêsu trông như thế nào ?

V : Cha muốn nói gì ?

Cha Y : Cha muốn hỏi khuôn mặt, cặp mắt và mái tóc Chúa như thế nào ?

V : Không phải lúc nào cũng thấy được đâu. Chúa có đôi mắt nâu đen màu cà-phê, một bộ râu nhỏ và mái tóc hơi uốn quăn.

Cha Y : Con biết chỉ có chừng đó thôi à ?

V : Hầu như chỉ chừng đó. À đây nè ! Một lần kia Đức Bà cho chúng con thấy một phong cảnh tuyệt mỹ: Những cụm cây xanh, đồi núi và thung lũng đầy hoa và chim chóc. Và ở đấy thấy có một bé trai đang chơi. Chúng con không biết đó là ai cả. Đức Bà bèn nói với chúng con: “Đó là Con Trai của Ta trong lứa tuổi đang lớn lên và đang chuẩn bị mình sẵn sàng (hi sinh chịu chết) cho các con.” Cảnh tượng này, con sẽ không bao giờ quên. Thật là khôn tả !

(37) Xem lại chương 1.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768