MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 5 - Chương 48. Những Nơi Hiện Ra
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 48. Những Nơi Hiện Ra

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Trong bốn ngày đầu tiên, Đức Bà đã hiện ra với các con tại ba địa điểm khác nhau.

V : Vâng, và ngày thứ bốn, Đức Bà đã hiện ra với Marija trên đường đi về nhà. Đó là địa điểm thứ bốn !

Cha Y : Và sau đó, hiện ra tại Cerno. Vào giữa tháng 8 có lệnh cấm lên Podbrdo, thế là Đức Bà hiện ra với các con mãi dưới kia, ở trong làng. Vậy tất cả là bao nhiêu nơi hiện ra.

V : Ai mà đếm được. Nhiều địa điểm lắm.

Cha Y : Ta ráng đếm thử xem.

V : Nơi hiện ra thường nhất là trong khu lùm cây gọi là Didovac, ở đàng sau mấy dãy nhà, có đến 5 hoặc 6 chỗ lận.

Cha Y : Rồi sau nữa ?

V : Sau nữa là trong sân, và cả trong nhà nữa.

Cha Y : Ví dụ trong những nhà nào ?

V : Thưa là nhà các thị nhân chúng con đây, cứ thay phiên nhau, nhà nọ đến nhà kia.

Cha Y : Còn tại mấy nhà khác là nhà ai ?

V : Nhà của Marinko, và hai hay ba nhà khác nữa. Mà cha nên nhớ là con chỉ nói về con thôi đấy nhé. Vì con không biết Đức Bà hiện ra ở đâu với các bạn khác.

122.jpg

Đây là phòng bên cạnh mà Vicka nói ở trên, cạnh bàn thờ, đối diện với phòng mặc áo. Nơi đây Đức Mẹ hiện ra với các thị nhân một thời gian (thuộc giai đoạn 2, từ tháng 2/1982 đến tháng 4/1985).

Cha Y : Con thử nhớ lại xem Đức Bà có hiện ra với các con tại nhà Cha Quản Xứ không?

V : Vâng, chúng con được gặp Đức Bà trong ba căn phòng: Phòng ăn, phòng của cha Jozo và một căn mà hiện giờ Veselko đang ở.

Cha Y : Còn trong nhà thờ ?

V : Nhẩn nha đã. Cả trong nhà thờ nữa, có ba nơi: trong phòng mặc áo, trong phòng bên cạnh, và tại chỗ dành cho ca đoàn.

Cha Y : Con có đi tĩnh tâm một lần tại Dubronik. Đức Bà có hiện ra cho con ở đó không?

V : Có chứ, Đức Bà đến mỗi ngày ở nơi nào có con.

Cha Y : Các lần hiện ra ở Dubronik xảy ra ở đâu ?

V : Trong nhà nguyện các nữ tu, ở Dance.

Cha Y : Còn nơi nào khác nữa không?

V : Cha còn muốn tại đâu nữa ?

Cha Y : Tại Zagreb. Con cũng gặp Đức Bà ở đấy nữa à ?

V : Bất cứ nơi nào có con thì Đức Bà hiện đến, vào ban chiều.

124.jpg

Tại phòng nói trên, các thị nhân hội ngộ với Đức Mẹ vào giờ thường lệ. Từ phải sang : Ivan, Marija, Ivanka, Jakov, Vicka. Vắng mặt Mirjana, vì như ta đã biết, sau khi đã lãnh trọn 10 bí mật, cô đã thôi không còn được diện kiến Đức Mẹ hằng ngày nữa.

Cha Y : “Bất cứ nơi nào” là ở đâu ?

V : Cha đợi một chút. Lần đó con không phải nằm bệnh viện nhưng mà là ở trong gia đình con, và tại nhà các bạn con. Con có ở tại ba nhà. Vậy thì cha đếm đi.

Cha Y : Còn ở đâu nữa không?

V : À, được rồi, con có gặp Đức Bà trong nhà nguyện các nữ tu làm việc tại Rebro và Salata là hai trung tâm y tế lớn của Zagreb.

Cha Y : Đã hết chưa?

V : Không, không, Đức Bà cũng có đến Kaptol, tại hai địa điểm.

Cha Y : Con nói rõ hơn được không?

V : Đó là trong nhà thờ các cha dòng Phan Sinh và tại một nơi khác. (41)

Cha Y : Tại đâu ?

V : Cái đó không quan trọng.

Cha Y : Còn vài nơi khác nữa chứ.

V : Con không còn nhớ nữa. Con nghĩ thế là hết rồi đấy.

Cha Y : Cha đã ghi số và đây là kết quả cha thu lượm được về phần con. Tại Podbrdo, Đức Bà đã hiện ra với con tất cả là bốn nơi; trong làng bảy nơi; ở ngoài chín nơi, trong các nhà. Ở Cerno một nơi; tại nhà Cha Quản Xứ có ba nơi. Trong nhà thờ ba nơi. Tại Dubronik một nơi; và tại Zagreb có tám nơi. Tổng số là 36 nơi.

V : Cha quên là Đức Bà có hiện ra với con 2 lần trên xe lửa.

Cha Y : À đúng rồi, như vậy, Đức Bà hiện ra với con tất cả là 38 nơi. (42)

V : Chính cha đếm đấy, vâng ! Chắc là đúng.

Cha Y : Tóm lại, Đức Bà hiện ra với con bất cứ ở đâu có con vào giờ thường lệ của cuộc hiện ra. Còn về phần các bạn thị nhân kia thì sao ?

V : Con thiết tưởng, cả mấy bạn ấy cũng vậy thôi. Nhưng con không chắc mấy.

(41) Nơi khác đây là lần hiện ra tại toà Giám mục ở Zagreb, trong dịp Vicka đến thăm nơi này. Vì tôn trọng mà Vicka không nêu tên nơi này. Sau đó, Vicka được Đức Bà hiện ra trong tháng 8/1984 tại bệnh viện Zagreb, sau cuộc giải phẫu hạch cổ.

(42) (Lời dịch giả) : Việc tính các địa điểm đây là kể từ đầu cuộc hiện ra đến hết năm 1983, (lúc diễn ra cuộc phỏng vấn đăng trong sách này). Còn kể từ đó cho đến nay (2004), cô Vicka đã đi công du nhiều nơi trên thế giới để rao truyền sứ điệp của Đức Mẹ, thì số địa diểm là không đếm hết được, vì bất cứ cô ở đâu, Đức Mẹ hiện ra với cô ở đó, vào giờ thường lệ. Và đến nay vẫn chưa chấm dứt cuộc hiện ra của Đức Mẹ với cô hằng ngày, vì cô chưa lãnh trọn 10 bí mật. Giả sử cô Vicka đến viếng thăm Việt Nam, thì Đức Mẹ cũng sẽ hiện ra tại đất nước thân yêu này của chúng ta. Ôi ! thật là một vinh dự và một phúc lộc đáng ước ao biết bao ! Nhưng việc đó đến nay vẫn chưa thực hiện được, vì sao ? Mời xem ở cuối sách, Phần “Phỏng vấn Cô Vicka do người Việt Nam thực hiện”.

Từ những điều xem trên, chúng ta thấy không phải cha Yanko chỉ muốn thỏa mãn tính tò mò của chúng ta, song cha có vẻ muốn gây nơi chúng ta cái cảm tưởng rằng khi hiện ra ân cần như thế, Đức Mẹ đã có một chương trình được ấn định sẵn, do thánh ý Thiên Chúa muốn như vậy. Chắc là phải có một mục đích nào đó !

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768