MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 5 - Chương 49. Những Cỗ Tràng Hạt Huyền Bí
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 49. Những Cỗ Tràng Hạt Huyền Bí

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Người ta hiện đang bàn tán về hai cỗ tràng hạt huyền bí đang có ở nhà con. Hãy kể cho cha nghe câu chuyện ấy xảy ra lúc nào và như thế nào ?

V : Vào một buổi sáng, khoảng hai tháng trước cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Bà, chúng con sắp sửa đi với chiếc xe máy cầy để kiếm củi đốt lò. Và trong lúc chuẩn bị thì em trai con Franjo (Fanxicô) leo lên chiếc rờ-moóc đằng sau xe.

Cha Y : Nhưng, em con to xác như vậy làm sao mà ngồi được trong chiếc rờ-moóc đó !

V : Vâng, bây giờ thì em con lớn con rồi, chứ hồi đó nó chưa đầy 10 tuổi. Đang lúc nó chơi đùa, nó bắt gặp 2 cỗ tràng hạt kỳ lạ lắm.

Cha Y : Tại sao lại kỳ lạ ?

V : Thưa, tại vì chúng con chưa từng thấy loại tràng hạt như thế bao giờ.

Cha Y : Có phải là 2 cỗ tràng hạt cha đã chụp hình không?

V : Vâng, đúng đấy.

Cha Y : Hai cỗ tràng hạt đó có gì lạ ? Cha cũng không nhớ rõ nữa.

V : Thế nào, cha không nhớ hả ! Một cỗ thì có một thập giá lớn trên đó khắc 14 chặng đàng Thánh giá. Cỗ kia thì người ta nói có gắn xương thánh sau lưng cây thập giá.

Cha Y : Thằng bé đã làm gì khi thấy 2 cỗ tràng hạt đó ?

V : Nó đâu biết làm gì, nó nhặt 2 cỗ tràng hạt và la lên: “Đức Bà tặng cho ba má hai cỗ tràng hạt này để ba má cầu nguyện nhiều hơn.”

Cha Y : Lúc ấy thì các con làm gì ?

V : Chúng con chạy đến, cầm lấy 2 cỗ tràng hạt mà xem, lật qua lật lại đủ chiều, và chúng con quá đỗi sửng sốt.

Cha Y : Rồi sao nữa ?

V : Có sao đâu ? Chúng con để 2 cỗ tràng hạt lại đó và ra đi kiếm củi.

Cha Y : Con biết lái xe máy cầy rồi à ?

V : Không, không. Chị cả Mirjana của con lái xe, còn con thì sau này mới tập lái.

Cha Y : Và sau khi đi lượm củi về ?

V : Một lần nữa, chúng con lật qua lật lại 2 cỗ tràng hạt ấy, nhưng không thể nào biết chúng từ đâu đến và đến đây như thế nào?

Cha Y : Thế sau này các con có biết không?

V : Không, chẳng bao giờ ! Mẹ con, sau đó, cầm 2 cỗ tràng hạt đi khắp làng, đưa cho từng người coi, rồi hỏi xem … nhưng chẳng ai biết...

Cha Y : Mãi cho đến bây giờ à ?

V : Mãi cho đến nay, chẳng ai biết gì hơn !

Cha Y : Nhưng tại sao các con không hỏi Đức Bà về 2 cỗ tràng hạt đó ?

V : Sao lại không! Chúng con có hỏi Đức Bà chứ !

Cha Y : Ai hỏi Đức Bà ?

V : Thưa, là con, còn ai vào đấy nữa.

Cha Y : Con hỏi Người cái gì ?

V : Con hỏi là 2 cỗ tràng hạt đó từ đâu đến với chúng con và tại sao ?

Cha Y : Đức Bà nói thế nào ?

V : Đức Bà nói rằng đối với chúng con, đó là món quà của Thiên Chúa, và ngoài ra không có gì khác nữa.

Cha Y : Và lời Đức Bà bảo, đối với con, quả đã quá rõ chứ gì ?

V : Không, nhưng với cha, nếu thấy rõ thì cha nói đi.

Cha Y : Cha không biết, nhưng có lẽ các con sẽ thấy hoa trái của việc đó trong cuộc sống các con. Trong gia đình con, có ai sử dụng 2 cỗ tràng hạt đó không ?

V : Không, không, đâu có ai dám.

Cha Y : Tại sao vậy ?

V : Con làm sao biết được ! Mỗi người chúng con có cỗ tràng hạt đã được Đức Bà làm phép rồi. Và con nghĩ là 2 cỗ kia cũng vậy. Con không biết phải nói với cha thế nào đây.

Cha Y : Tuy vậy các con đang cất giữ. Có lẽ một ngày kia, các con sẽ nghiệm thấy ơn ích.

V : Có Chúa biết.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768