MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chữa Lành Gia Tộc: Chương 1: Chữa Lành Gia Tộc Là Gì? (2)
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 11-2008

Chương 1: Chữa Lành Gia Tộc Là Gì? (2)

§ Kim Hà

10. Cảm Thấy Bị Mắc Bẫy:

Thánh Phaolô trong thư gửi Roma 7:15 có đề cập như sau:

“15Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.”

Chắc chắn ai trong chúng ta thỉnh thoảng cũng có kinh nghiệm này. Làm cách nào mà ta có thể lìa khỏi những khuôn mẫu không tốt của những nguyên nhân mà ta không biết. Có khi ta cảm thấy mình bị mắc kẹt.

11. Thay Đổi Khuôn Mẫu:

Một bác sĩ tâm thần và cũng là bác sĩ giải phẫu người Anh tên là Bác Sĩ Kenneth McAll, đã mở mắt tôi về cách chữa lành nội tâm. Ông ta dạy tôi hãy nhìn về nguồn gốc sâu xa của người sống để giải thích một số vấn đề của người sống. Ông ta đi xa hơn khi nói về việc chữa lành người chết, qua những lời cầu nguyện của người sống, nhưng tôi không muốn nói đến phương diện ấy.

Cầu nguyện cho người chết là một phần của truyền thống Công Giáo. Tuy nhiên, đây là một đề tài quan trọng để nghiên cứu. Mục đích của chúng ta ở đây là nói về việc chữa lành cho người sống, qua lời cầu nguyện cho người chết. Chúng ta nói về sự chữa lành những vấn đề tâm lý và thể xác di truyền, cùng những sự khiếm khuyết tâm linh đã di truyền qua các thế hệ bằng dòng máu. Chúng ta nói về sự chữa lành những căn bịnh và vấn đề về thể xác, tinh thần, tình cảm và tâm linh. Chúng ta nói về: “Chúc lành cho tất cả những gì thuộc về chúng ta.” (TV 103:1) qua sự tha thứ. Như vậy sẽ có thể biến đổi những khuôn mẫu của các thế hệ tương lai.

12. Các Dụng Cụ Chẩn Bịnh:

Qua những ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể phân biện Thần Khí, rằng nỗi sợ hãi của người phụ nữ tên Henrietta là do kinh nghiệm khủng khiếp của bà cụ cố của cô mà chưa được giải quyết từ trước. Các đặc sủng khôn ngoan, hiểu biết, phân biện và thị kiến, được nhắc đến trong thư 1 Corintô:12, là những dụng cụ chẩn đoán. Tôi tin rằng những món quà này được dành sẵn cho những người Ki-Tô hữu đã nhận được đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Món quà đó là do việc đầu phục Chúa trong đời sống của họ.

13. Chúa Thánh Thần Hướng Dẫn:

Chúng ta đang nói đến những nguồn tin mà chỉ có ít người biết. Chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng dò xét tâm trí, trái tim và phân biện những nhu cầu thâm sâu của chúng ta (Roma 8:27). Ngài biết những gì đã sẵn sàng để được chữa lành. Thần Khí, qua các đặc sủng, cho ta một bức tranh hoặc các ý thức về những tình cảm bị “chôn sống” từ lâu, để có thể giúp giải quyết vấn đề.

14. Chẩn Đoán Và Trị Liệu:

Để cho dễ hiểu: “Chúa Thánh Thần đưa ta đến với nguồn gốc của vấn đề.” Đó là sự chẩn đoán. Chúng ta giới thiệu nguồn gốc của vấn đề cho Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành. Đó là sự trị liệu.

“4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.”
(Isaiah 53: 4-5)

15. Tình Yêu Sẽ Đến Một Cách Dễ Hơn:

Cô Henrietta sẽ mang trong tâm trí và sự tưởng tượng của cô về những kinh nghiệm xấu của bà cụ cố để dâng lên Nguồn suối của sự tha thứ là Chúa Giêsu Ki-Tô. Ở trên thánh giá Ngài nói với cô:

“Ta chết để con được giải thoát và tự do.”

Trước sự hiện diện đầy tình yêu và sự tha thứ của Chúa Ki-Tô, Đấng chữa lành, cô ta sẽ tháo gỡ những sự chua cay, không tha thứ để được tự do. Khi điều này xẩy ra trong sự hình dung của Henrietta thì cô ta có thể kỳ vọng một chuỗi phản ứng của sự chữa lành bắt đầu chảy qua các thế hệ. Cô bắt đầu cảm nghiệm đời sống nồng ấm hơn và an toàn hơn. Tình yêu sẽ đến dễ hơn trong đời sống thường nhật của cô.

16. Chúa Luôn Chữa Lành:

Tôi không biết sự chữa lành có xẩy ra cho bà cụ cố đã chết từ lâu hay không. Tôi chỉ biết rằng nếu ai có cuộc gặp gỡ thân thiện và mật thiết với Chúa Giêsu Ki-Tô thì chắc chắn Ngài luôn ban ơn chữa lành cho người ấy, và Ngài không bị giới hạn bởi thời gian và không gian.

17. Hình Ảnh Tính Tình Của Gia Đình De Grandis:

Cách đây khá lâu, tôi nhận được mục vụ chữa lành từ một nhóm cầu nguyện về mục vụ chữa lành. Nói chung, trong phần nội dung chữa lành nội tâm, chúng tôi xin Chúa Thánh Thần nhìn lại chi tiết về các giai đoạn của đời sống chúng ta (như năm 1, 2, 3…) và ngừng lại trong vài trường hợp. Ngài muốn chữa lành những giai đoạn ấy. Rồi chúng tôi xin Chúa Thánh Thần soi sáng và chẩn đoán trường hợp mà chúng tôi xin Ngài ngừng lại. Nhóm ấy đi theo một phương pháp khá cao trong tiến trình. Thiên Chúa sắp xếp mọi sự lại, qua thị kiến và ơn trí tri, một hình ảnh về tính tình của các thế hệ trong gia đình De Grandis.

18. Ăn Trộm Cừu Và Ám Sát:

Khi nhóm Canh Tân Đặc Sủng tại bịnh viện tâm lý cầu nguyện, họ đi ngược lại 7 thế hệ và có thị kiến về tổ tiên của tôi, đó là những người di dân từ Tây Ban Nha sang Pháp. Một trong số tổ tiên của tôi là một viên sĩ quan cấp bực nhỏ. Ông vay mượn tiền từ một phụ nữ và sau đó làm cho người phụ nữ ấy có thai. Khi bà này cố gắng bắt ông phải cưới bà thì ông ấy tức giận, đối xử tàn nhẫn với bà và vô tình đã giết bà chết. Vì sự giết người ấy nên gia đình ông phải chạy ra khỏi Tây Ban Nha và đến Pháp.

Sau đó, họ bị buộc phải chạy trốn lần nữa. Lần ấy là vì việc ăn trộm cừu. (Tôi nhớ rằng ba tôi đã từng nói giỡn là thân nhân chúng tôi chạy từ Pháp sang Ý vì tội ăn trộm cừu, nhưng lúc ấy, tôi không tin ba tôi.) Vài năm trước, tôi cũng được biết rằng trước đây, ông tôi đã giết chết một người ở Ý và rồi chạy sang Hoa Kỳ.

19. Những Khuôn Mẫu Của Sự Không Được Yêu:

Các nhóm cầu nguyện đã sử dụng các đặc sủng để tìm ra một số những sự huyền bí, thờ quấy, ám sát, và nhiều điều tiêu cực mà người ta có thể hình dung ra trong gia tộc tôi. Trong gia đình tôi, có một lịch sử lâu dài là những người trong gia đình tôi đối xử với những người khác mà thiếu có tình thương. Có một số đặc tính về sự thiếu tình yêu của tổ tiên tôi đã để lại nơi tính tình của tôi. Thiên Chúa muốn tác động đến những vấn đề ấy với tình yêu của Ngài, rồi Ngài chữa lành cho tôi để tôi không có thái độ tiêu cực như những thế hệ xưa cũ.

20. Tha Thứ Thì Được Chữa Lành:

Khi tôi tha thứ cho những thành viên trong gia đình mình thì tôi cắt những dây liên hệ ra khỏi tội lỗi của họ và hình dung họ trong sự hiện diện của Chúa Giêsu. Dường như tôi cảm nghiệm được sự chữa lành. Hoa quả của việc chữa lành thật rõ ràng khi tôi cảm thấy mình có thêm khả năng giao thiệp với mọi người một cách thắm thiết hơn.

Khi tôi biết được những gì xẩy ra trong gia tộc mình thì tôi cũng nhận ra nhu cầu của riêng mình để xin ơn chữa lành của Chúa. Từ đó, tôi cảm thấy thích thú hơn để học hỏi về sự chữa lành nội tâm. Tôi nghĩ mình thấu hiểu thêm về mục vụ này.

(Còn tiếp)

Kim Hà, 31/12/2007

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768