MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chữa Lành Gia Tộc: Chương 8: Chúa Chúc Phúc Cho 1000 Thế Hệ (2)
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 11-2008

Chương 8: Chúa Chúc Phúc Cho 1000 Thế Hệ (2)

§ Kim Hà

11. Tình Yêu Chúa Biến Đổi Mọi Sự:

Chúng ta hãy nhìn lại những người được chữa lành trong các câu chuyện để xem cách Thiên Chúa chấp nhận họ và ban ơn cho họ theo nhu cầu của họ.

- Xin các bạn nhớ lại chuyện một phụ nữ da đen mà tôi nói đến trong chương thứ nhất. Bà ta được chữa lành khi tổ tiên bà vốn là người nô lệ có nhiều vấn đề. Khi tổ tiên bà gặp Chúa là Đấng giải thoát nên bà này được giải thoát.

- Một phụ nữ người Ý bị tật ăn uống thất thường. Bà này được chữa lành khi tổ tiên của bà được giới thiệu đến với Bánh Hằng Sống.

- Một người đàn ông có tổ tiên thực hành thuật huyền bí. Ông ta được chữa lành tâm trí bởi Chúa là Đấng Chân Lý.

- Ba của cháu John nói ”không” với bóng tối và nói “xin vâng” với Đấng là Ánh Sáng. Cháu John được chữa lành.

- Một người nghiện rượu 45 tuổi và một người đàn ông mà miệng bị cháy đã được chữa lành. Và Đấng là Toàn Yêu được vinh danh.

- Sự hận thù người bà nội được giải tỏa trong tình yêu, trong sự hiện diện của Vua Tình Yêu.

- Các tổ tiên của người bị đau cổ được mời gọi để cầu nguyện trong sự hiện diện của Đấng Cầu Bầu.

- Một phụ nữ đau khổ nói chuyện với Đấng Cầu Thay Cho Chúng Ta về một tổ tiên bị đau đớn. Và bà được chữa lành.

- Đấng Là Thầy đã dạy một phụ nữ về sự cột chặt và thả lỏng, và bà ca ngợi luật lệ của Ngài.

- Đấng ban thị kiến tỏ lộ gốc rễ của sự tiêu cực cho một trong những người trung thành với Ngài. Bà này ngợi khen Danh Thánh Ngài.

- Một phụ nữ tập tha thứ khi bà mang nội tâm của đứa trẻ bị lợi dụng trong quá khứ đến với sự hiện diện của Đấng Tha Thứ. Từ đó, nội tâm đứa bé trong quá khứ được chữa lành và bà đã biết tha thứ.

- Một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, bà ta cũng có những tổ tiên có ý chí sắt đá. Sự việc mà bà ta muốn kiểm soát người khác đã tan biến sau khi có lời nguyện trong Thánh lễ cho các tổ tiên của bà.

- Một phụ nữ Ki-Tô giáo rửa tội cho thai nhi bị chết của bà trong phòng bịnh viện. Thiên Chúa Làm Cho Mọi Sự Nên Tốt Lành đã đem những cháu trai nhỏ đang cần người mẹ đến cho cuộc đời bà.

- Ngài là Cha của trẻ mồ côi, là Cây Nho Thật. Ngài là ánh sáng, niềm vui, và là Nền Tảng Vững Chắc. Ngài là chồng của bà góa, là nơi Trú Ẩn, là Đấng Cung Cấp. Ngài là Đấng giúp đỡ, là bạn, là người giải thoát, là Ngọc Trai vô giá. Ngài là Đấng Khuyên Giải, Đấng Chữa Lành, là Anh của chúng ta. Ngài là Đấng Hòa Giải, Đấng Bảo Vệ, là Tình Yêu, là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Ngài là Hoàng Tử của Bình An, là Cha Hằng Hữu. Ngài là Vua trên Các Vua, là Chúa trên các Chúa.

“Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan CHÚA là Đấng dựng nên ta.”

Thánh Vịnh 150:

Ca tụng Chúa đi

1 Ha-lê-lui-a!
Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.

2 Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

3 Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt.

4 Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

5 Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.

6 Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào!
Ha-lê-lui-a!”

(Hết chương 8, xin đọc tiếp phần phụ lục)

Kim Hà, 28/3/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768