Google Search
Local Search
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "TÌM HIỂU ĐẠO CÔNG GIÁO". Do Linh mục Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Bộ sách này được sắp xếp theo dạng đàm thoại giữa một người ngoại đạo, và một linh mục Công Giáo dưới dạng hỏi và trả lời. Đây là tất cả những giáo lý căn bản mà mọi người Công Giáo cần phải biết.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
Tháng Hoa Mẹ, Xin Giới Thiệu: Những Ơn Lành Đức Mẹ Ban - Những Truyện Kể Về Đức Mẹ
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 4b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 3b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
Coi Video này để lãnh ơn toàn xá: Sứ điệp Phục sinh Urbit et Orbi 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô, phép lành kèm Ơn Toàn Xá
|
|
|
|
Trang mạng KínhMừngMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Maria, Tấm Gương Cho Giáo Hội". Tác giả: Raniro Cantalamessa. Chuyển ngữ: Do một nhóm linh mục Ðàlạt.
.
Qua Audio này, chúng ta nghe về Ðức Maria, và được "soi gương" nơi Ðức Maria. Nhưng Mẹ luôn luôn quy tất cả về Thiên Chúa, và Mẹ chỉ được xem như một dụng cụ. Qua Ðức Maria chúng ta tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Lần Đầu Thấy Cha Nguyễn Khắc Hy Phản Ứng Mạnh Về NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC
|
Trang mạng KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Hoa Trái Thinh Lặng". Tác Giả: Thomas Merton. Chuyển Ngữ: Linh Mục Minh Anh, Giáo Phận Huế.
“Cuộc sống của con là lắng nghe, Cuộc Sống của Chúa là dạy bảo! Lắng nghe và đáp trả là việc của con; nhờ đó, con được cứu độ. Vì thế, đời con phải lặng thinh!
Qua giọng đọc: Thu-Hường
|
|
Trang mang KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio: "Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh ". Do Lm. Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Qua Audio này, Chúa Giêsu âu yếm nói với mỗi người chúng ta: "Khi bạn lắng nghe tiếng Mình, bạn sẽ nghe được lời : “Tôi yêu bạn!” Mình đang cố gắng nói cho bạn biết điều đó trong bầu trời xanh biếc và trong thảm cỏ xanh rì lặng lẽ ..."
Qua giọng đọc: Thiên-An.
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Đức Maria, Trong Tân Ước". Tác giả: Augustin George. Chuyển ngữ: Nguyễn Đăng Trúc.
Maria là nữ tì tuyệt vời, Mẹ chỉ biết: đón nhận Chúa Giêsu, thực hiện Chúa Giêsu, cho chúng ta Chúa Giêsu. Đó là vai trò duy nhất và cao cả của Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Thánh Phao-lô Tông Đồ
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Lắng Nghe Chúa Thánh Thần ". Do Linh mục Nguyễn văn Thành biên soạn.
Để có thể sống Đức Tin vào Đức Kitô, và làm chứng Tin Mừng của Ngài trên khắp mọi nẻo đường thế giới, chúng ta cần phải «tràn đầy và thấm nhuần Chúa Thánh Thần». Ngài là Đấng đưa đường chỉ lối cho chúng ta, trong những điều chúng ta nói, cũng như trong mọi việc chúng ta làm.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Truyện Lạ Thánh Thể". Biên Soạn: Tiến sĩ Trương Vân Thục, Dòng Biển Đức.
Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn trong hình bánh hoặc hình rượu, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Chúa Kitô. Khi Rước Lễ là chúng ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nhưng chỉ một chốc lát thôi vì bánh rượu sẽ tan ngay, song sự hiện diện thiêng liêng của Chúa vẫn kéo dài.
Qua giọng đọc: Hà-Huyền
|
Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.
Xin chia sẻ hai ca khúc.
|
|
|
|
|
Tỉnh tâm Mùa Chay 2004_ Lm Nguyễn Khắc Hy_ CđCgVn Gx Đức Bà là Chốn Tựa Nương
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thánh ca - Thập Tự Yêu Thương - ca sĩ: Dạ Lan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bước Vào Tuần Thánh, Xin Chia Sẻ "Nhìn Lên Thánh Giá - Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu"
|
|
|
|
|
|
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 2b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Mg Bài 8: Hành Hương Nhà Thờ Mà Đức Mẹ Guadalupe Hiện Ra
|
|
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 12-2008
|
Bài 8: Hành Hương Nhà Thờ Mà Đức Mẹ Guadalupe Hiện Ra.
§ Kim Hà
Hành Hương Nhà Thờ Mà Đức Mẹ Guadalupe Hiện Ra Lần Thứ Năm Để Chữa Lành cho Cậu Của Thánh Juan Diego
Sáng ngày Chúa nhật 12/2/2006, chúng tôi đi thăm vùng Tulpetlac, nơi mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra lần thứ năm để chữa lành cho cậu của Thánh Juan Diego là ông Juan Bernardino. Ông này đau nặng và nằm chờ chết và Mẹ đã cứu ông thoát chết. Về sau, người ta xây ngôi Thánh Đường tại đây. Cũng ở đó, cha Hòa dâng Thánh lễ cho nhóm. Cha mượn được hai tấm hình đặc biệt treo trong phòng Thánh và đưa ra chia sẻ với nhóm chúng tôi. Chúng tôi may mắn hôn kính các tấm hình ấy và cầu nguyện.
Vào năm 1979, các vị Hồng Y và Giám mục của Mexico đến thánh đường này va đội mũ Triều thiên tôn vương cho Mẹ. Trong Thánh lễ tôn vương ấy, bỗng dưng có một luồng ánh sáng từ trời rọi xuống trên bức hình Mẹ chữa lành cho ông Bernardino đang treo trên Cung Thánh. Luồng ánh sáng ấy kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ rồi mới biến đi. Giáo dân vui mừng chụp hình để kỷ niệm. Tại đây cũng có một lu đựng nước chữa lành. Mọi người đều đến múc nước để mong Mẹ chữa lành cho gia đình mình.
Không khí thật là trang nghiêm vì ai cũng nhận thức rằng Đức Mẹ thực sự hiện diện và chữa lành ngay tại ngôi thánh đường này. Sau đó, bà con đua nhau mua đồ kỷ niệm.
Chúng tôi tiếp tục đi thăm tu viện Acolman của Dòng Augustino. Tu viện này được xây khoảng thế kỷ 16. Hiện nay các tu sĩ không còn ở nơi này. Lúc chúng tôi đến thăm thì nhà thờ đang cử hành Thánh lễ nên không vào thăm nhà thờ được. Có thấy nơi ăn ở của các tu sĩ ngày xưa mới hiểu được gương sống khó nghèo và hy sinh của các ngài mà cảm phục họ. Tu viện này đã có lúc bị ngập lụt nên nước lụt đã phá hủy nhiều công trình nghệ thuật của tu viện. Chung quanh tu viện có các thành lũy kiên cố để chống lại sự tấn công của người Mễ da đỏ. Nhìn lại các công trình xây dựng công phuvà cách bài trí tỉ mỉ mới thấy sự cố gắng của các tu sĩ ngày xưa.
Trưa hôm ấy, chúng tôi ghé một quán ăn. Có ba người nhạc sĩ hát dạo đến giúp vui. Nhóm chúng tôi cũng ra nhảy múa và hát với họ. Họ còn cho chúng tôi mượn áo sặc sỡ đủ mầu và nón Sombrero để múa và chụp hình. Cả nhóm vui vẻ và góp vui, làm cho không khí vui nhộn và hào hứng. Nhóm cho nhiều tiền tips nên họ rất vui.
Sau đó, chúng tôi đi thăm một nơi sản xuất rượu và vải vóc từ nguyên liệu là các cây thuộc loại cây xương rồng và Aloe Vera. Thật là kỳ diệu.
Buổi chiều, chúng tôi đi vùng Teotihuacan để thăm Kim Tự Tháp Nhật và Nguyệt (Pyramids of the Sun and Moon). Đa số leo lên một Kim Tự tháp Nguyệt là đã mệt mỏi lắm rồi. Một số khác vì sức yếu nên ngồi chờ trong xe.
Tối hôm ấy, chúng tôi chia sẻ cảm nghiệm. Có rất nhiều người được ơn chữa lành. Xin liêt kê ra đây để tạ ơn Chúa và Mẹ Guadalupe:
- Bà cụ Trương Hòa, 80 tuổi, bị mờ mắt, không thấy đường. Bà phải cần có người dẫn đường giúp bà. Bà ở chung phòng với bà Tý Trần, 70 tuổi. Thế là bà cụ 70 tuổi dắt bà cụ 80 tuổi đi khắp nơi. Nay bà cụ Hoà tuyên bố là bà đã được Mẹ Gualalupe chữa lành đến 70%. Lúc về Mỹ, bà đi một mình, không cần ai dìu dắt nữa.
- Anh Trần An làm chứng rằng anh bị bịnh stroke (tai biến mạch máu) cách đây 2 năm. Anh bị liệt nửa người. Vậy mà khi đến Guadalupe, Mẹ đã chữa lành cho anh được 40%. Tay và vai của anh đã nhẹ hẳn rồi. Anh còn nói rằng anh được chữa lành về mặt tâm linh. Lúc trước anh không thích đọc kinh nhiều, nay thì anh yêu mến đọc kinh Mân Côi.
- Bà Hương Lộc được chữa lành bịnh đau lưng ngay đêm đầu tiên khi đến Mexico.
- Bà Ca Hiền được chữa lành bịnh đi tiểu thường xuyên.
- Bà Theresa Trần ở Florida được chữa lành bịnh mệt tim. Gót chân bị đau của bà cũng được khỏi.
- Bà Diệp Phan ở Oregon được chữa lành cánh tay. Mẹ đến chữa lành cho bà.
- Bà Christine Nguyễn cũng được chữa lành bịnh đau lưng.
- Bà Kim Phụng Hồng trước khi đi thì bị bịnh. Khi xuống máy bay bà mệt đứt hơi, vậy mà sau một đêm,bà thấy khỏe khoắn, không còn đau bịnh hay mệt mỏi gì nữa.
- Bản thân tôi là Kim Hà, trước khi đi, tôi đã bị đau ở phần dưới của bụng. Tôi xin dâng cơn đau để xin Chúa cho tôi đền tội thay cho những kẻ phá thai, vậy mà đến Guadalupe, tôi đã được Mẹ chữa lành hoàn toàn. Ave Maria!
- Anh chị Du và Kristina Nguyễn chụp lại tấm hình Mẹ làm phép lạ chữa lành cho ông cậu Juan Bernardino. Khi về khách sạn, họ thấy phần bụng của ảnh Mẹ có một hình vòng tròn giống như Thánh thể của Chúa. Họ vui mừng khoe với cả nhóm. Nhóm chúng tôi chia sẻ vui buồn của đời sống, rồi xin cha xức dầu Thánh và đọc kinh chung với nhau. Nói chung, ai cũng vui vẻ và không có sự xích mích nào đáng kể cả. Tạ Ơn Chúa!
Kim Hà 19/2/06
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|