MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Môn Đệ: 7. Làm Chứng Nhân Cho Chúa Kitô
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 12-2008

7. Làm Chứng Nhân Cho Chúa Kitô

§ Lm Peter Vũ Chương

“Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người” (Ep 4. 1-6).

Thánh Phao-lô đã trình bầy những đặc tính của người môn đệ của Chúa Giê-su, đó là sự hiền từ, sự khiêm tốn, ăn ở thuận hòa, tin tưởng vào Thiên Chúa, Cha của mọi người.

Ngày nay, trên thế giới có biết bao người đau khổ, bao người đang lâm cảnh nghèo khổ, túng đói. Lấy ví dụ những người nghèo tại Cựu Liên bang Xô-viết, Trung Quốc, Phi châu, đặc biệt là Rwan-da, U-gan-đa, một số nước tại Mỹ châu la-tinh, I-ran, I-rac.

Ki-tô giáo đã mang lại hy-vọng cho những người này cũng như cho những người La-mã ngày xưa. Những người này là những người công dân chân chính, nhưng chính quyền La-mã lại coi họ như là mối đe-dọa cho Đế quốc.

Quả thế, những người Ki-tô hữu đã bị xem như cớ gây nên hiểm họa vì họ đã làm phật ý các thần minh, vì thế họ đã bị ngược đãi, bắt bớ.

Nhưng niềm hy vọng đã nâng đỡ họ và đang nâng đỡ các tín hữu thời nay.

Người ta kể: tại một nước Phi châu, các bộ tộc gây chiến với nhau, gây nên tình trạng thiếu hụt lương thực một cách trầm trọng. Một làng kia rơi vào cảnh bị cô lập, vì thế không được tiếp tế thực phẩm. Dân làng sắp bị rơi vào cảnh chết đói. Họ họp nhau lại, bàn kế hoạch - Vấn đề đến làng bên cạnh để mua lương thực chắc là một việc mạo hiểm - vì thế không ai muốn đi. Cuối cùng có ba người phụ nữ có đạo tình nguyện ra đi. Họ đã ra đi trong đêm tối. Tuy nhiên họ đã chẳng bao giờ tới nơi vì họ đã bị người bộ tộc thù địch giết chết trong lúc họ đi đường.

Và một người ngoại quốc, ngay hôm sau, đã chứng kiến cảnh tượng các chim kền đang thi nhau xâu xé thân xác ba người phụ nữ này.

Ba người phụ nữ này quả đã là chứng nhân thực sự của Chúa Ki-tô bằng cuộc sống và bằng cái chết của họ.

Lm Peter Vũ Chương

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Truyền Tin Được Coi Như Nhắc Nhở Lời “xin Vâng Của Mẹ Maria (12/22/2008)
CN: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Biến Cố Đời Tôi (12/21/2008)
Video Clip: Đêm Thánh Vô Cùng, Silent Night. (12/20/2008)
Đấng Đầy Ơn Phước (12/19/2008)
Kính Mừng Maria ! (12/18/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Một Cặp Vợ Chồng Không Con Dâng Cúng 30 Triệu Mỹ Kim Cho Giáo Phận Binghamton, Hoa Kỳ (12/13/2008)
Mg 22: Đức Mẹ Guadalupe: Why The Name "of Guadalupe"? (12/13/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/13/2010)
Kính Mừng Ngày Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe, Quan Thầy Của Châu Mỹ Và Của Giáo Phận Orange, California. (12/12/2008)
Mg Bài 21: Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/11/2008)
Lễ Đức Mẹ Guadalupe 12/12 (12/11/2008)
Báo Mỹ đăng tin về Thái Hà, Việt Nam: Catholic defendants saved by the Blessed Mother's intercession (12/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768