MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Danh #9: Nhân Danh Chúa Giêsu
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 12-2008

Nhân Danh Chúa Giêsu

§ Sóng Biển

Thánh Danh Tuyệt Vời, Tác giả: Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.), Sóng Biển chuyển ngữ

Chương 9: Nhân Danh Chúa Giêsu

Chúng ta có thể hỏi xin mọi sự

Các vị Thiên thần đều là những người bạn rất thân thương thắm thiết và gần gũi chúng ta và hầu hết sẵn sàng phù giúp chúng ta trong mọi lúc nguy khốn.

Thế nhưng thật đáng tiếc thay nhiều người tín hữu Công giáo chúng ta chẳng hiểu biết gì cả, không kêu xin các Thiên thần phù giúp và mộ mến các ngài. Đường đơn giản nhất là hãy trọng kính Nhân Danh Chúa Giêsu trong niềm vinh dự của các ngài. Điều này sẽ mang niềm vui khôn tả cho các ngài. Rồi các vị ấy sẽ trở lại giúp chúng ta trong những lúc trắc trở khốn khó và bảo toàn gìn giữ chúng ta khỏi nhiều nỗi nguy hiểm.

Trước mặt các Thiên thần chúng ta hãy cung kính Nhân Danh Chúa Giêsu, và nhất là đem lòng mến yêu trọng kính các Thiên thần bổn mạng, là đấng thương yêu chúng ta nhiều nhất.

Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong các nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới nhiều không thể đếm được, và Ngài ẩn mình trong cả hàng ức-triệu hình bánh thánh đã được Thánh hiến. Ngài hiện diện ở đó bất kể ngày hay đêm, Nhưng Ngài thường hay bị quên lãng và đơn côi vì cuộc sống bận rộn của chúng ta hằng ngày.

Chúng ta có thể an ủi Ngài bằng cách thưa, “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa, con cám đội ơn Chúa đang thực sự hiện diện trong MìnhThánh ở trong các nhà chầu trên khắp thế giới vì mến thương chúng con.”3 Rồi nhân Danh Chúa Giêsu thưa thêm 20, 50 hay nhiều lần hơn nữa cùng với ý chỉ này.

Chúng ta có thể ăn năn tội cách trọn bằng cách dâng lên mọi sự Thương khó và Máu Thánh Chúa Giêsu nhiều lần trong ngày cho ý xin.

Bửu huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy tâm hồn chúng ta và khiến chúng ta thăng tiến mau chóng trên bậc hoàn thiện. Thực là dễ dàng lắm! Chúng ta chỉ cần vui mừng kính mến lặp di lặp lại, “Giêsu, Giêsu, Giêsu.”

Nếu chúng ta buồn bã hay bị suy sụp tinh thần, sợ hãi, lo lắng và bất an, thì Danh Thần Linh này sẽ ban cho chúng ta niềm an bình khôn tả. Nếu chúng ta bị yếu đuối và chao đảo, Danh này tăng thêm sức mạnh và thêm nghị lực mới cho chúng ta. Chẳng phải khi còn ở dưới thế, Chúa Giêsu từng đi an ủi và cứu chữa mọi tâm hồn ai đang bất hạnh đó sao? Thì ngày nay Ngài vẫn làm như thế cho những ai kêu xin Ngài.

Nếu chúng ta đang bị đau yếu vì bệnh tật thể xác, Ngài có thể cứu chữa chúng ta. Chẳng phải Ngài đã cứu chữa cho những kẻ đui mù, cùi hủi, tàn tật đó sao? Ngài đã chẳng từng nói với chúng ta, “Hỡi những ai mang gánh nặng và lao nhọc, hãy đến với Ta, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi bổ sức.” đó là gì. Nhiều người đã có thể khỏe mạnh lại rồi nếu họ xin Chúa Giêsu điều ấy. Thày thuốc nghĩa là để cứu nhân độ thế, nhưng kêu cầu Chúa Giêsu vẫn là trên hết!

Danh Chúa Giêsu thật vắn tắt, dễ gọi, là quyền năng của mọi lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã từng bảo chúng ta rằng hãy nhân Danh Ngài mà hỏi xin Thiên Chúa Cha bất cứ sự gì, nghĩa là, Nhân Danh Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được. Mỗi khi chúng ta thưa, “Giêsu,” là chúng ta đang cầu xin tha thiết cho mọi người và mọi nhu cầu của chúng ta.

Các Linh hồn nơi Luyện tội. Họ rất tiếc xót vì có nhiều tín hữu thờ ơ và đã quên họ. Mà ở nơi đó bao gồm có cả những bạn hữu thân thiết của chúng ta nữa, họ đang khát bỏng đến đớn đau và chờ đợi chúng ta cầu thay nguyện giúp họ? Vậy chúng ta có thể giúp họ dễ dàng bằng cách nào mà vẫn không quên họ.

Chúng ta phải động lòng trắc ẩn - cảm thương những kẻ khốn cùng khi gặp trên đường phố, vì họ đói khổ và đối với tất cả những ai lâm cảnh khốn quẫn. Các linh hồn Luyện tội phải chịu nỗi thống khổ khủng khiếp lắm, vì theo như Thánh Thômás nói, thì lửa Luyện tội cùng một thứ lửa giống Hỏa ngục vậy!

Thưa Quý Độc giả Thân Mến, Quý vị cầu nguyện cho các Linh hồn Thánh thiện thường xuyên ra sao? Hết ngày rồi lại sang tuần, thậm chí thêm tháng nữa qua đi và quý vị ít khi cầu cho họ hoặc chẳng làm gì cả.

Quý vị có thể giúp họ dễ dàng bằng cách cầu nguyện Nhân Danh Chúa Giêsu, bởi vì (a) Quý vị dâng Bửu huyết và sự Thương khó đau khổ của Chúa Giêsu cho họ, như chúng tôi đã trình bày giải thích, (b) quý vị được 300 ngày ân xá1 mỗi lần thưa “Giêsu.”

Thánh Mechtilde có thói quen kêu cầu Thánh Danh liên miên, và giải thoát được cả ngàn linh hồn, quý vị cũng vậy, và các vị ấy sẽ không bao giờ quên ơn và họ sẽ không ngừng khẩn cầu cho quý vị muôn vàn ơn huệ khôn lường.

Tội Vô Ơn Thực Đáng Sợ

Chúng ta nên tha thiết tri ân các bạn hữu vì những gì họ đã làm cho chúng ta, nhưng chúng ta thường thờ ơ hay bỏ quên không cám đội ơn Thiên Chúa vì tình thương Ngài đã ban cho, với mọi Thánh lễ chúng ta tham dự và Thánh thể chúng ta được rước lấy? Còn không chịu nhận lãnh. Thực vô ơn quá!

Vậy kêu cầu Thánh Danh Chúa Giêsu, là để chúng ta đền bù vào những vấp phạm này, để cám đôi ơn Chúa và để Ngài được tôn vinh và ngập tràn niềm vui.

Quý vị có thực sự muốn Thiên Chúa vui lòng không?

Thưa Quý bạn Thân mến, được rồi, hãy đội ơn, Tri ơn Thiên Chúa đi! Ngài đang đợi quý vị tạ ơn đó.

Thiên Chúa Thương Yêu Mỗi Người

Phải nói là Thiên Chúa chúng ta đã phải chịu nỗi đớn đau thảm khốc trong cuộc Thương khó của Ngài, tại vườn Cây dầu, khi Ngài bị treo trên Thập giá, trong cơn đau đớn, và trong từng giọt Bửu Huyết tuôn trào, Ngài nhìn thấu tận hết mỗi một người trong chúngta.

Ai có thể ngờ rằng Thiên Chúa thương yêu chúng ta quá đỗi và Ngài tốt lành dường bao tưởng nghĩ tới chúng ta.

Khổ nỗi tâm hồn và trí óc chúng ta hẹp hòi và nghèo nàn nên khó mà tin nổi Thiên Chúa thực là tốt lành, mà Ngài đã phải gánh chịu khốn khổ vào thân vì thương ta.

Không những thế mà Ngài còn là một Thiên Chúa có Quyền năng tuyệt đối, là Đấng khôn ngoan vô cùng, tốt lành vô cùng, thương yêu và quảng đại vô cùng. Làm sao chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa đã nghĩ tới chúng ta trong suốt cuộc Thương khó, khi Ngài bị treo trên Thập giá, chúng ta chỉ có thể nhớ được rằng chuyện ấy lại tái diễn qua việc rước nhận triệu triệu Mình Thánh mỗi ngày.

Chúa đến với mỗi một người trong chúng ta, với trọn Thiên tính. Ngài ở trên trời làm sao thì cũng ngự vào ta trọn vẹn như vậy. Ngài ngự vào từng người rước lễ ngày hôm ấy. Với tình mến thương tột cùng, riêng biệt cho mỗi người! Mà hết thảy chúng ta đều tin.

Và Ngài ngự vào ta bằng cách nào? Không phải trong miệng hay trong tim đâu? Ngài ngự vào tâm hồn nên một cùng ta ngay tức thì - thực kỳ diệu.

Chúng ta lắng đọng suy tưởng việc Cả thể mà xem, Thiên Chúa Toàn năng, Hằng hữu, lại ngự vào hồn ta kết hợp làm một với trọn vẹn tình thương vô biên như vậy, Ngài ở đó không chỉ trong chốc lát, năm, mười phút hay nhiều phút hơn nữa ---và không phải chỉ có một lần thôi, nhưng mỗi ngày, bao lâu mà chúng ta muốn.

Nếu chúng ta chịu khó suy gẫm và hiểu được việc này, thì sẽ thấy Ngài đã dâng cạn hết mọi công nghiệp và hy tế của Ngài cho mỗi một người chúng ta.

(còn tiếp)

Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.)
Sóng Biển chuyển ngữ

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thị Kiến Về Giáng Sinh Theo Chân Phước Ann Catherine Emmerich (12/25/2008)
Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh (12/24/2008)
Audio Linh Hồn Mồ Côi Về Nói Chuyện, Tức Là Một Linh Hồn Kêu Cứu, # 1-2 (12/23/2008)
Giáng Sinh 2008; Nhân Vị Là Trọng Tâm Của Hoà Bình (12/23/2008)
Lời Tâm Sự Của Mẹ Maria Về Đêm Thánh, Đêm Chúa Giáng Sinh (12/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Truyền Tin Được Coi Như Nhắc Nhở Lời “xin Vâng Của Mẹ Maria (12/22/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/13/2010)
CN: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Biến Cố Đời Tôi (12/21/2008)
Video Clip: Đêm Thánh Vô Cùng, Silent Night. (12/20/2008)
Đấng Đầy Ơn Phước (12/19/2008)
Kính Mừng Maria ! (12/18/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768