NHỮNG
HẠT CHÂU NGỌC (8)
Nhà Nguyện Hiện Ra - Vào tháng giêng 1982, các
thị nhân được chuyển đến một phòng
phụ ở bên phải bàn thờ của Nhà Thờ Thánh
Gia-cô-bê. Phòng ấy sẽ trở thành lừng
danh và được người ta coi như nơi thánh.
Ở đấy, Ðức Mẹ đã hiện
ra cả hàng ngàn lần.
11-1-1982 : “Mẹ kêu mời
một cách đặc biệt tham dự Thánh Lễ. Hãy
chờ Mẹ ở nhà thờ, đó là một nơi
rất dễ chịu”.
14-1-1982 : Vào cuối cuộc
hiện ra hôm nay, hai thị nhân bị Ðức Mẹ quở
trách. Các thị nhân khác không nghe
được lời khiển trách, nhưng nhìn thái
độ của Người, họ biết là
Người đang làm việc ấy. Những
kẻ bị quở sau đó cho biết Ðức Mẹ
rất đáng mến và rất tôn trọng họ.
18-1-1982 : Liên quan đến
một phụ nữ bị đau tim :
“Rất ít hy vọng. Mẹ
sẽ cầu nguyện cho người ấy.”
20-1-1982 : Các thị nhân muốn
biết họ có nên gặp gỡ các thiếu nhi ở
Izbicno – cũng là những người (theo tin đồn
là) được Ðức Mẹ hiện ra. Họ thưa
với Ðức Trinh Nữ Hồng Phúc rằng
: các thiếu nhi ở Izbicno ấy nói đã
được Người nói với họ về
cuộc gặp gỡ này.
“Các
con không cần thiết gặp họ.”
Các giới chức muốn thuyên chuyển
Cha Tomislav.
“Nếu
dự định của Thiên Chúa muốn cha ấy ra
đi như trong trường hợp
của cha Jozo, ngài hãy phó thác theo ý Thiên Chúa ! Ngài phải suy nghĩ
kỹ, còn các con phải cầu nguyện cho ngài.”
21-1-1982 : Một lần nữa, các
thị nhân lại hỏi về dấu lạ.
“Dấu lạ sẽ xuất hiện vào
đúng thời đúng buổi.”
Ðức Mẹ cũng được hỏi
tại sao có những cuộc hiện ra ở nhiều
nơi khác nhau trong vùng Hec-xê-gô-vi-na.
“Các
con của Mẹ ! Các con không thấy
đức tin bắt đầu tàn lụi, nên cần
phải khơi dậy nơi lòng người hay sao ?”
Các
thị nhân muốn biết phải làm thế nào để
được bình an mà làm chứng cho
các linh mục.
“Cầu
nguyện và ăn chay !”
22-1-1982 : Liên quan đến
những cuộc hiện ra ở Izbicno :
“Những
cuộc hiện ra ấy đến từ Thiên Chúa.”
Izbicno
cách Mễ Du 60km. Mười tám người, phần
lớn là nữ, nói họ đã được thấy
những cuộc hiện ra từ năm 1982 đến
1983.
2-2-1982 : Khi được hỏi
Người muốn Lễ Nữ Vương Hòa Bình sẽ
cử hành khi nào, Ðức Mẹ mỉm cuời nói :
“Mẹ thích lễ ấy cử hành ngày 25-06
hơn.
Các tín hữu đã đến lần đầu tiên vào ngày
đó, trên ngọn đồi.”
8-2-1982 : Các thị nhân hỏi
về một người mắc bệnh mặt cảm
xúc.
“Ông ấy phải cầu nguyện. Mẹ
sẽ giúp ông trong quyền hạn của Mẹ.”
Với
một số người Slo-vê-ni-a đang cầu
nguyện khi Ðức Mẹ hiện ra:
“Hãy
kiên trì cầu nguyện !”
9-2-1982 : “Hãy cầu nguyện
cho người bệnh và hãy tin tưởng vững vàng !
Mẹ sẽ giúp tùy theo quyền hạn
của Mẹ và sẽ xin Chúa Giê-su, Con Mẹ, giúp
đỡ họ. Ðiều quan trọng
nhất trong lúc này là tin tưởng mạnh mẽ.
Nhiều bệnh nhân cho rằng để được
nhanh chóng chữa lành, chỉ cần đến đây là
đủ. Một số còn thậm chí không tin Thiên Chúa, và
lại càng ít tin hơn đối với những cuộc
hiện ra, thế mà họ đòi Gospa giúp đỡ
!”
10-2-1982 : Jokov và Vicka hỏi Ðức Mẹ nhiều
câu và được Người trả lời. Họ thuật lại rằng Ðức Mẹ yêu
mến kinh Tin Kính và thích kinh đó hơn những kinh khác.
Họ nói chưa bao giờ thấy Ðức
Mẹ hạnh phúc cho bằng khi Người đọc
kinh ấy.
Ðây Sứ điệp của Người :
“Hãy cầu nguyện, hãy
cầu nguyện ! Các con cần phải
tin vững vàng, phải đi xưng tội đều
đặn, và cũng vậy, phải rước Mình Thánh
Chúa. Ðó là sự cứu độ duy nhất.”
11-2-1982 : “Hỡi các thiên
thần của Mẹ, hãy cầu nguyện, hãy kiên trì!
Ðừng để kẻ thù làm chủ được các
con trong bất cứ cái gì !
Can đảm lên ! Hãy đi trong bình an
của Thiên Chúa, các thiên thần của Mẹ
! Tạm biệt các con.”
12-2-1982 : “Các con hãy điềm
tĩnh và đĩnh đạc hơn. Ðừng phe cánh
với các bạn trẻ khác ! Hãy tỏ
ra dễ thương, lịch thiệp và đạo
đức!”
Các
thị nhân thuật lại rằng : khi
cầu nguyện, Ðức Mẹ chắp hai tay ; còn khi nói,
Người giang tay ra, và hướng lên trời.
13-2-1982 : Cho các chủng sinh
đang có mặt lúc Người hiện ra :
“Nhờ cầu nguyện, người ta có
được mọi sự.”
14-2-1982 : Các thị nhân sung
sướng vì bốn người trong họ
được tập họp chung với nhau.
“Các con hãy ở bên nhau
như anh chị em một nhà. Ðừng tranh
cãi. Satan có thật ! Hắn
chỉ tìm dịp phá hoại. Phần các con, hãy
cầu nguyện ! Và kiên trì
cầu nguyện. Sẽ không ai có thể
làm điều gì chống lại các con.”
16-2-1982 :
Tượng Ðức
Mẹ Mễ Du cĩ hình dáng và cử chỉ đúng như
các thị nhân mơ tả lúc Mẹ hiện ra với
họ.
“Satan chỉ nói những gì hắn
muốn và can thiệp vào mọi sự. Các con những thiên
thần của Mẹ, hãy sẵn sàng chịu đựng
mọi sự.. Ở
đây, nhiều điều sẽ xảy ra. Ðừng
để cho mình bị Satan bất ngờ bắt chợp !”
19-2-1982
: Nhật ký của Vicka viết rằng : các thị nhân xin
phép Ðức Mẹ đọc kinh Kinh Mừng và Ðức
Mẹ đồng ý ; Người mỉm cười khi
họ đọc, nhưng Người không đọc cùng
với họ. Vicka viết rằng :
được nhìn thấy Ðức Mẹ và vẻ
đẹp không tả xiết của Người, cô sẵn
sàng làm bất cứ điều gì Người yêu cầu.
“Hãy chăm chú dự Thánh
Lễ, và có thái độ nghiêm túc !
Ðừng nói chuyện trong Thánh Lễ !”
21-2-1982 : “Các con hãy ở bên nhau,
đừng tranh cãi cũng như đừng làm mất
trật tự ! Các thiên thần của Mẹ, Mẹ sẽ
giúp các con biết chú tâm, và sẽ dẫn các con đi trên con
đường chắc chắn.”
23-2-1982 : Các thị nhân hỏi về người
nào đó có sống hay không.
“Ðừng hỏi Mẹ
thêm nữa ! Mẹ biết nơi
mỗi người bệnh có gì, hoặc nơi quyền
hạn của Mẹ có gì để giúp đỡ
người ấy. Mẹ sẽ cầu xin
Con Mẹ tỏ lòng thương xót mỗi người.”
25-2-1982 : “Hãy kiên trì và can
đảm ! Các con đừng sợ gì hết
! Hãy cầu nguyện và đừng chú ý đến
người khác !"
Liên
quan tới cha Jozo :
“Ðừng
lo sợ cho ngài !”
28-2-1982 : “Hãy cám ơn cha Tomislav
thật nhiều, vì ngài đang dẫn dắt các con rất
tốt ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên
thần của Mẹ!”
1-3-1982 : “Tất cả các con
hãy vui mừng. Ước gì chúc lành của Mẹ đi theo
các con từng bước !”
Ðáp
lại đòi hỏi của nhà cầm quyền Nam Tư
muốn các cuộc họp cầu nguyện cho giới
trẻ phải chấm dứt :
“Vì nhà cầm quyền
đòi hỏi, tốt hơn nên tạm ngưng những
buổi họp cầu nguyện và những cuộc họp
suy niệm. Sau này, khi có thể, các con sẽ tiếp
tục lại.” – Xem lại cước chú (1).
2-3-1982 : Mỉm cười khi
nhìn thấy hai bức ảnh lớn của Ðức Giáo
Chủ, do một phụ nữ người Osijek đem đến,
Ðức Mẹ nói :
Ngài
là cha của các con đấy, hỡi các thiên thần
của Mẹ !”
- (Kỳ sau sẽ tiếp) -
|