MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 76: Câu Chuyện Thứ 68: Bây Giờ Và Gấp Đôi.
Thứ Tư, Ngày 4 tháng 2-2009

Thông Điệp Ngày 25/6/1995

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ rất vui mừng nhìn thấy các con hiện diện đông đảo như vậy. Mẹ cũng rất vui mừng khi thấy các con đáp lời kêu gọi và sống những thông điệp mà Mẹ ban cho các con. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con hãy trở thành những người chuyên chở hòa bình và hoan lạc đến cho thế giới khó khăn này.

Các con hãy cầu nguyện cho hòa bình để cho hòa bình sớm vãn hồi. Trái Tim Mẹ đang chờ đợi một cách nôn nóng. Các con nhỏ bé ơi, Mẹ đang ở gần các con và Mẹ cầu thay cho mỗi người trong các con trước Thiên Chúa cao cả. Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 68: BÂY GIỜ VÀ GẤP ĐÔI.

Khi tôi ở Paris, Đức Mẹ đã không cho tôi có thì giờ để nghỉ ngơi. Ngay giây phút tôi đến đó, tôi nghe đầy những câu chuyện bí mật về những điều Mẹ làm ở Paris. Vì thế, làm sao tôi có thể dấu các bạn được?

Tháng Giêng vừa rồi, Mẹ bề trên của dòng tu Từ thiện nghe một cú điện thoại viễn liên và một giọng đàn ông có âm hưởng của người ngoại quốc. Đó chính là Đức Tổng Giám Mục của xứ Recife nước Ba Tây. Sau nhiều năm phục vụ ở vùng Rue du Bac, Mẹ bề trên lẽ ra phải quen với những cú điện thoại này, nhưng mà trái tim Mẹ vẫn cứ hồi hộp. Mẹ phải thở hắt ra để trả lời vị Tổng Giám Mục. Ngài cho biết rằng Ngài có đủ chứng cớ, một hồ sơ trọn vẹn trong tay, và Ngài cam đoan rằng đây là một câu chuyện có thật.

Câu chuyện xảy ra ba tuần lễ trước. Một phụ nữ người Ba Tây đã đến Paris. Cô phải làm một cuộc hành trình xa như vậy. Trái tim của cô rất đau buồn, cô nghe nói ở vùng này, Đức Mẹ thường ban ân huệ cho những ai đến cầu xin ơn Mẹ. Vì thế, cô mang bé Sandra đi với cô để cầu xin Đức Mẹ một phép lạ. Cô muốn ngồi trong chiếc ghế mà Đức Mẹ thường ngồi khi Mẹ hiện ra với Cathrine Labouré, và rồi để xin cho phép lạ xảy ra.

Cô muốn có một cuộc nói chuyện giữa cô là một người mẹ với Đức Mẹ Maria, cũng là một người Me. Cô muốn khóc với Đức Mẹ vì con của cô là bé Sandra, chỉ mới có 5 tuổi mà bị một căn bịnh không thể chữa lành được. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Con gái cô bị bịnh liệt, còn gì là tương lai của bé nữa? Đức Mẹ Maria nhìn thấy cô đang tuyệt vọng, và Mẹ sẽ không thể để cho cô ra về mà không cứu giúp.

Hai mẹ con đi vào cổng lớn của tu viện để đến nhà nguyện. Một đám đông đang cầu nguyện trong đó. Người mẹ nhận ra mọi cảnh vật vì cô đã thấy ở trong các thiệp ảnh. Cô đi từ từ đến chỗ ca đoàn. Cô qùy xuống và cầu nguyện chung với con gái của cô. Cô đã nhìn thấy chiếc ghế bành, nhưng buồn thay, chiếc ghế có một sợi dây thừng thòng ngang qua để cản không cho ai được đến gần cả. Nhưng đối với những người Ba Tây và Á đông, những vật cản trở không hẳn là những chướng ngại vật. Chẳng lẽ bé Sandra phải đi thật xa để đến được đây, mà rồi chỉ nhìn thấy chiếc ghế bằng đôi mắt thôi sao?

Phải có một cách thôi! Ngay lúc đó, có môt vài sơ bận rộn thu xếp ở gần bàn thờ.

-Thưa sơ, xin sơ vui lòng cho con gái tôi được ngồi vào chiếc ghế bành này nhé!

-Thưa bà, tôi rất tiếc tôi không thể để bà làm như thế được, vì tất cả mọi người nơi đây đều làm như thế cả!

Người Mẹ này cảm thấy đau khổ vì khi cô đi hành hương đến đây, cô đã có ý định cho con cô ngồi nơi đó để xin Đức Mẹ chữa lành. Cô phải tìm một giải pháp khác mới được. Ngay sau đó, cô thấy các nữ tu đều đi chỗ khác cả. Cô thì thầm nói với con gái:

-Nghe mẹ nói đây! Con chịu khó bò qua sợi dây kia, ráng bò thật mau nghe! Khi tới gần chiếc ghế thì con đưa tay ra đụng chỗ Đức Mẹ ngồi, rồi trở lại đây với Mẹ. Bây giờ, con làm ngay đi nhé!

Bé gái không đợi mẹ nhắc đến lần thứ hai. Dù bị tàn tật, bé vẫn cố gắng bò đến chiếc ghế, nhưng thay vì để tay lên chiếc ghế thì bé để má của bé trên chiếc ghế nhung một lúc lâu. Mẹ bé nín thở, còn bé thì lặng lẽ trở về chỗ cũ. Bà mẹ mắng con:

-Tại sao con lại làm như thế? Mẹ dặn con bò dưới chiếc ghế và đụng chiếc ghế thật lẹ cơ mà!

Đứa bé cười rạng rỡ:

-Mẹ à, Đức Mẹ bảo con kê đầu lên đùi của Đức Mẹ!

Khi trở về Ba tây, cô bé được chữa lành bịnh tê liệt. Đó cũng chính là lý do mà Đức Tổng Giám Mục của Recife muốn báo tin cho các nữ tu dòng Từ Thiện. Trên bàn của Đức Tổng Giám Mục là những hồ sơ bịnh lý để chứng minh rằng sự chữa lành này là do một Đấng thiêng liêng đã làm.

Ở tại vùng Rue du Bac, các sơ không ngạc nhiên lắm vì các sơ vẫn thường nói: “Bạn biết đó, mỗi ngày ở đây đều có nhiều phép lạ!”

-----
* Chú thích của sơ Emmanuel:

Vào năm 1830, Đức Mẹ hiện ra với sơ Catherine Labouré trong nhà nguyện của dòng “Nữ Tử Từ Thiện” (Daughters of Charity), ở vùng Rue du Bac, Paris. Trong lần hiện ra đầu tiên, Đức Mẹ đến và ngồi nơi chiếc ghế bành đặt gần bàn thờ, và Mẹ nói chuyện với người nữ tu nhỏ bé đang quỳ gối trước mặt Mẹ. Đến lúc Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai thì sơ Catherine Labouré được Mẹ ban cho thông điệp để làm mề đay “Đức Mẹ ban ơn” cho mọi người.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Người Mẹ Kiện Bác Sĩ Vì Họ Vứt Thai Nhi Còn Sống Vào Thùng Rác. (2/6/2009)
Đức Mẹ Ở Giáo Xứ Bến Đá, Vũng Tàu, Việt Nam Chảy Nước Mắt Máu Ngày 24/1/2009 (2/6/2009)
Mẹ Tất Cả Mọi Người (2/5/2009)
Ngày Quốc Tế Dành Cho Các Bệnh Nhân: Giới Thiệu Đền Thánh Đức Mẹ Bullsbrook (2/5/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, # 36 (chương 327-330) (2/5/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Linh Mục Trừ Quỷ Tuyên Bố: Ma Qủy Gây Ảnh Hưởng Trên Kỹ Nghệ Phá Thai (2/4/2009)
Tin/Bài khác
Sống Lại Nhờ Mẹ (2/3/2009)
Giữ Lời Hứa (2/2/2009)
Lãnh Tụ Hồi Giáo Mohammed Tôn Kính Đức Mẹ (2/2/2009)
Tình Yêu Chiến Thắng Thử Thách (1/31/2009)
Nữ Trinh Rất Thánh Maria (1/31/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768