MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 94: Câu Chuyện Thứ 85: Thánh Lễ Của Bé Mario.
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 3-2009
Thông Điệp Ngày 25/11/1996 § Kim Hà “Các con thân mến, Hôm nay, một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, để rồi qua việc cầu nguyện, ăn chay, và hy sinh hãm mình, các con có thể chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa Giêsu. Hỡi các con yêu dấu, Mẹ mong rằng thời kỳ này là thời kỳ ân huệ. Hãy tận dụng từng giây phút để làm việc lành, vì chỉ có trong cách này, các con sẽ cảm thấy sự Giáng sinh của Chúa Giêsu trong tâm hồn các con. Nếu trong đời sống các con, các con làm gương sáng và trở nên dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, thì niềm hoan lạc sẽ ngự trị trong tâm hồn nhân loại. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.” CÂU CHUYỆN THỨ 85: THÁNH LỄ CỦA BÉ MARIO. Tại Medjugorje, chị Rita ngồi trên chiếc ghế Sa lông của chúng tôi và khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi chị không thể kể cho tôi nghe đời sống đầy những thánh giá của chị. Chị có tính nhún nhường và hay mắc cở, và chị chọn sự im lặng, nhưng tôi khuyến khích chị rằng câu chuyện của chị sẽ giúp ích cho những đôi vợ chồng khác. Vì thế, vì lòng yêu thương chân thành nên chị nhớ lại những bước đường trong quá khứ. Chị Rita là người thuộc một thành phố nước Bỉ, chị có dáng mạnh khỏe, to lớn. Chị rất đẹp và đáng yêu, chưa bao giờ bị đau ốm cho đến khi chị mang thai. Chị giải thích: - Đứa con đầu lòng của tôi chết trong bụng mẹ khi còn là thai nhi mới có 8 tháng. Lúc người ta báo tin cho tôi, trái tim tôi tan vỡ vì đau buồn, đặc biệt là tôi không thể nhìn thấy đứa con gái nhỏ này, cháu cân nặng 2.21 cân Anh. Nhiều bạn bè của tôi sinh con và tôi thấy hình ảnh của các trẻ sơ sinh, con của họ. Còn tôi, tôi không có lấy một chút gì, không có một tấm hình, cũng không có lấy một chút vật lưu niệm nữa. Các bác sĩ tìm ra nhiều bịnh của tôi. Cơn ác mộng tiếp tục đến với Rita luôn cả 6 lần sau đó: Tất cả là 7 đứa con sơ sinh chết trong cung lòng của chị hay ngay khi vừa ra đời. Cứ mỗi lần như vậy, người ta cố gắng làm bao nhiêu phương pháp chữa trị y khoa để bảo vệ đời sống các con của chị. Tuy nhiên, thuốc men lại có hại cho chị và ảnh hưởng đến việc lên cân của chị. Mỗi lần mang thai là chị bị khủng hoảng tinh thần, y như có lưỡi dao đâm vào trái tim chị. Qua bạn chị là Anne-Marie, Rita biết được Medjugorje và chị quyết định đi hành hương. Tại đây, chị đã học lại cách cầu nguyện vì chị đã bỏ cầu nguyện từ khi còn rất trẻ. Đức tin của chị phát triển mạnh mẽ, và chị bắt đầu nhìn ra Chúa là một người bạn, một đồng minh, và là một người Cha. Từ trong đáy thâm sâu của trái tim, chị xin Chúa cho chị một đứa con (Một đứa con sẽ sống), chị cầu nguyện với những lời khấn xin mà người ta có thể phân biệt được là người chưa ăn năn hay người đã ăn năn rồi: “Lạy Chúa, xin cho Thánh ý Chúa được thực hiện, không phải theo ý của con!” Bốn tháng sau, chị trở lại Medjugorje, và Vicka hứa sẽ cầu nguyện cho chị được một đứa con. Chị đi đến vùng Tihaljina, và ngày hôm ấy, linh mục Jozo chúc lành cho cả nhóm. Các khách hành hương đứng sắp hàng để xin cha Jozo đặt tay trên đầu và chúc lành cho. Khi cha tiến đến Rita, cho dù cha không biết gì về nỗi thống khổ của chị, cha Jozo đã chúc lành cho chị, cha đặt tay lên bụng chị một cách bất ngờ, rồi cha cầu nguyện trong thinh lặng một lúc lâu, trước khi cha tiến đến chúc lành cho người khác. Điều mà Rita không biết là chị đã có thai được 4 tuần lễ rồi! Thời kỳ mang thai cũng khó khăn như những lần trước, nhưng... một bé trai được sinh ra sống sót. Rita bèn đặt tên cho con trai là Mario để cảm tạ Đức Mẹ Maria. Chị vui mừng vô cùng. Bây giờ, con trai chị đã 8 tuổi. Bé mới được biết rằng, nhờ phép lạ tại nơi đây, Medjugorje, mà bé được ra đời, bé cũng được biết ý nghĩa của tên mình. Mẹ bé kể cho chúng tôi rằng: Kể từ khi bé lên 4 tuổi, bé thường cử hành thánh lễ thật lâu. Bé cẩn thận tìm một khăn trắng sạch sẽ, một vài chiếc ly, vài cuốn sách có hình ảnh. Rồi bé giở những trang sách một cách rất trang trọng, bé thì thầm lời cầu nguyện riêng của mình, những lời cầu nguyện mà bé nhớ được ở nhà thờ, và bé sắp xếp, sáng tạo và làm giàu thêm vốn liếng ngôn ngữ của mình. Nếu ta nói rằng các thiên thần nghiêm trang, kính cẩn để lắng nghe lời cầu nguyện của bé thì hơi quá đáng! Bé không quên một chi tiết quan trọng trong Thánh lễ là: sự hiện diện tích cực và lời cầu nguyện của cộng đồng dân Chúa: đó là các thú vật đồ chơi như sư tử, hươu cao cổ, beo... chúng đều đối đáp. Chúng không trốn các bài giảng số 1,2 hay 3. Đến khi chịu Mình Thánh Chúa, tất cả những con thú đồ chơi đều hướng mặt lên bàn thờ, và cậu bé nghiêm trang đi tới trước những con thú đồ chơi, và các phi công đồ chơi để trao Mình Thánh Chúa cho tất cả. Rồi mẹ của bé nói thêm với vẻ dịu dàng của những người đã chịu đau khổ nhiều: “Sơ à, tôi không bao giờ hiểu nổi, tại sao bé lại trao Mình Thánh Chúa cho một số và không trao cho một số khác?!” Tôi nói: “Có lẽ bé nghĩ rằng một số tín hữu đã nhiều năm chưa đi xưng tội!!” Rita cười và nói thêm: -Bé sẽ trở thành gì nhỉ? Mỗi ngày tôi dâng bé lên cho Đức Mẹ Maria. Ba của bé đã bỏ đi rồi. Tôi cô đơn và sống trong tình trạng đau yếu...” -Nhưng mà chị Rita à, chị có hàng ngàn người bạn hỗ trợ chị qua lời cầu nguyện cơ mà. -Sơ biết đấy, Đức Mẹ ở Medjugorje đã hướng dẫn tôi đến Con của Mẹ là Chúa Giêsu. Tôi nhớ ra rằng trong niềm vui cũng như nỗi khổ, tôi có thể trông cậy Chúa và Mẹ. Các Ngài đã giúp tôi nhiều nhất, hơn tất cả những người khác.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 45 (chương 386-392) (3/22/2009)
Đức Mẹ Ngôi Lời Ở Kibeho, Rwanda 1981 (3/15/2009)
Đức Thánh Cha Kêu Gọi Các Chủ Chăn Bắt Chước Đức Mẹ (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 43 (chương 371-377) (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 44 (chương 378-385) (3/14/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Vấn Đề Tượng Đức Mẹ Tại Tòa Khâm Sứ Cũ (3/12/2009)
Tin/Bài khác
Người Mẹ Và Người Thầy (3/7/2009)
Trái Tim Người Mẹ (3/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 42 (chương 362-370) (3/6/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 41 (chương 358-361) (3/1/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 40 (chương 350-357) (2/26/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768