NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC
(34)
9-5-85 : Mẹ
nói tiếp về những cản trở đối
với hoạt động của Thánh Thần :
Các con yêu dấu ! Không ! Các con không
biết được có biết bao ân sủng Thiên Chúa
đang đổ xuống cho các con, thế mà các con lại
không muốn tiến bộ, trong những ngày này,(1)
khi Chúa Thánh Thần đang hành động một cách
đặc biệt. Trái tim các con hướng về các
sự dưới đất và chúng thu hút tâm trí các con. Hãy
hướng trái tim các con về sự cầu nguyện và
tìm cho được đổ tràn Thần Khí Thánh trên các
con. Cám ơn...
16-5-85 : Các con yêu
dấu ! Mẹ đang kêu gọi các con cầu nguyện
tích cực hơn và tham dự Thánh Lễ nhiều hơn.
Mẹ mong muốn các con cảm nghiệm được
Thiên Chúa khi dự Thánh Lễ.(2)
Mẹ muốn đặc biệt nói với giới
trẻ, là bảo họ hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh
Thần,(3)
vì Thiên Chúa muốn kéo các con về với Người trong
những ngày này, khi Satan đang hành động. Cám ơn...
23-5-85 : Mở tâm hồn ra cho Chúa
T.Thần, đóng kín, thì Ngài không hoạt động
được :
Các con thân yêu ! Những ngày này, Mẹ
kêu gọi một cách đặc biệt các con mở tâm
hồn ra cho Chúa Thánh Thần. Nhất là những ngày này,
Chúa Thánh Thần đang hành động qua các con. Hãy mở
tâm hồn ra và phó dâng đời sống các con cho Chúa Giêsu,
để Ngài hoạt động qua tâm hồn các con và làm
đức tin các con nên mạnh mẽ. Cám ơn...
30-5-85 : Tin Mừng nói : “Người ta không chỉ
sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời xuất ra
từ miệng Thiên Chúa” (Mt 4-4). Ở đây, Mẹ nói :
Một lần nữa, Mẹ kêu
gọi các con hãy cầu nguyện bằng trái tim. Hỡi các
con thân yêu ! Hãy làm cho sự cầu nguyện nên của
ăn hàng ngày cho các con một cách đặc biệt khi công
việc đồng áng làm các con mệt mỏi, đến
nỗi các con không thể cầu nguyện bằng trái tim.
Cầu nguyện đi, rồi các con sẽ vượt qua
mọi mệt nhọc. Cầu nguyện sẽ là niềm
vui và sự nghỉ ngơi của các con.(4)
Cám ơn...
6-6-85 : Mẹ chuẩn
bị giáo dân Mễ Du lấy tình yêu tiếp đón các khách
hành hương đông đảo đến làm xáo trộn
cuộc sống của họ và cũng là gánh nặng cho
họ :
Các con thân yêu ! Trong những ngày này,
rất đông dân chúng thuộc mọi quốc tịch
sẽ tới giáo xứ. Vậy giờ đây, Mẹ kêu
gọi các con yêu thương. Yêu thương trước
tiên các phần tử của gia đình các con, rồi các con
mới có khả năng đón nhận và yêu thương
những ai đến đây.(5)
Cám ơn...
13-6-85 : Các con yêu
dấu ! Từ nay cho tới ngày kỷ niệm giáp năm
thứ tư Mẹ hiện ra, Mẹ kêu gọi các con trong
giáo xứ hãy cầu nguyện nhiều hơn, và làm sao
để cầu nguyện là dấu các con suy phục Chúa.(6)
Các con yêu dấu ! Mẹ biết các con mệt mỏi,
nhưng các con không biết làm thế nào phó dâng bản thân
cho Mẹ. Trong những ngày này, hãy phó dâng trọn vẹn
bản thân các con cho Mẹ. Cám ơn...
20-6-85 : Các con yêu
dấu ! Về ngày lễ này, Mẹ mong ước nói
với các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa của mọi
tâm hồn. Hãy trao cho Mẹ mọi cảm nghĩ, mọi
vấn đề của các con.(7)
Mẹ ao ước được an ủi các con trong
mọi cơn thử thách. Mẹ mong ước đổ
tràn đầy các con bằng sự an bình, niềm hoan
lạc và tình yêu của Thiên Chúa. Cám ơn...
25-6-85 : (Thứ
ba). Ðức Mẹ ban sứ điệp này đáp lại câu
hỏi của cô Marija Pavlovic: “Thưa Mẹ, Mẹ
muốn nhắn gì với hàng linh mục ?” Và Ðức Mẹ
cũng cho biết sự lợi hại của tràng hạt
Mân Côi :
Các con yêu dấu ! Mẹ yêu cầu các
con hãy xin mọi người nguyện kinh Mân Côi. Với
kinh Mân Côi, các con sẽ vượt thắng mọi quấy
rối mà Satan đang cố gắng gây ra cho Hội Thánh
Công giáo. Hỡi tất cả các linh mục, hãy nguyện
kinh Mân Côi. Hãy dành thời giờ lần chuỗi Mân Côi. Cám
ơn...
28-6-85 : (Thứ sáu). Làm
chứng tá thì phải hài hòa giữa chân thành, cởi mở
với khiêm tốn. Có lẽ vì số người hành
hương kéo đến càng ngày càng đông, trong đó có
các bậc cao quyền lớn chức... Theo báo cáo của
giáo xứ lên Hội đồng Giám mục Nam Tư, nguyên
số linh mục đến Mễ Du đã lên tới 4.015
(năm 86), 14.395 (năm 87) (Z, 170)… Rồi còn có cả Giám
mục, Hồng Y… Trước những thành quả ấy,
người ta dễ vinh vang. (Xem thêm những sứ
điệp có nội dung tương đương: 20-9-85; 27-2-86.) :
Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ ban
cho các con một sứ điệp qua đó Mẹ muốn
kêu gọi các con hãy khiêm nhường. Những ngày này, các
con cảm thấy rất vui mừng, vì lớp
người (hành hương) đã tới đây và các con –
với tình yêu – đã có thể nói cho họ về kinh
nghiệm của các con. Bây giờ, Mẹ kêu gọi các con
tiếp tục khiêm nhường và với tâm hồn
cởi mở, hãy nói cho tất cả những ai đang
tới nơi này. Cám ơn...
4-7-85 : Ở
Thông điệp ngày 6-6-1985, ta đã
thấy giáo xứ Mễ Du tuân theo lời Mẹ và vì
thế đã phải hi sinh chịu khó, chịu không
biết bao nhiêu phiền toái do các người hành
hương muôn phương đổ đến, hỏi
han, nhờ vả, quấy rầy… Ðức Mẹ là một
người lịch sự, Mẹ nói tiếng cám ơn,
không chỉ chung chung qua quýt mà còn từng việc hi sinh
của họ:
Các con yêu dấu ! Mẹ cám ơn
từng sự hi sinh của các con dâng lên. Bây giờ, Mẹ
thúc giục các con hãy dâng lên bởi yêu mến mỗi sự
hi sinh của các con. Mẹ mong muốn rằng dù các con không
tự sức làm được, nhưng với lòng tin
cậy, hãy bắt đầu giúp đỡ (mọi
người), vì nếu các con đặt tin cậy nơi
Người, Thiên Chúa sẽ luôn luôn ban ơn trợ giúp cho
các con. Cám ơn...
- (Còn tiếp) -
(1) “Trong
những ngày này” là những ngày chung quanh lễ Chúa
Th.Thần Hiện xuống. Ðức Mẹ bảo lúc ấy
Ngài đang hành động một cách đặc biệt.
Nhưng đáng buồn là cũng chính lúc ấy, Mẹ trách
các giáo dân Mễ Du và qua họ cả chúng ta nữa, lại
khựng lại, không muốn tiến lên. Khựng lại
như thế nào? Mẹ cho biết: “Trái tim các con hướng
về các sự dưới đất và chúng thu hút tâm trí
các con”. Tức là chúng ta đang mải mê các sự vật
chất đời này quá lẽ. Vậy hãy nghe Mẹ
dạy mà thay đổi cách sống tai hại đó. Làm
thế nào đây ? Mẹ bảo: “Hãy hướng trái tim các
con về sự cầu nguyện và tìm cho được
đổ tràn Thần Khí Thánh trên các con.” Ðúng thế,
cầu nguyện sao cho đến lúc ta được tràn
đầy ơn Chúa Th.Thần. Bạn thân mến, bạn
hãy cẩn trọng đón nhận lời Mẹ dạy hôm
vì quả thật đây là một lời dạy vô cùng quan
trọng. Tại sao ? Tại vì chúng ta có trở nên tín
hữu chân thật, tốt lành như Chúa mong chờ ở
chúng ta hay không là nhờ ơn Chúa Th.Thần. Không có ơn Ngài,
thì những nỗ lực của chúng ta, những dốc
lòng quyết tâm của chúng ta chẳng kết quả. Ngay
cả những việc đạo đức như
đọc kinh, dự lễ, lần hạt v.v… cũng
sẽ chỉ là những việc làm theo thói quen, vô hồn
chiếu lệ, vì không có Chúa Th.Thần thì không có lòng
mến, mà làm các việc đạo đức ấy không
vì lòng mến thì chẳng sinh ích lợi gì.
(2) Ðức Mẹ muốn con cái không chỉ dự Phụng vụ Thánh
Thể cách
chiếu lệ, hay do thói quen, song cảm nghiệm được Thiên Chúa, nếm được tình yêu của Người khi thấy Chúa vì yêu thương loài người mà đã bằng lòng hi sinh mạng sống trên
thập giá và
nay tế lễ hi sinh ấy lại đang tái hiện lại trên
bàn thờ. Cảm nghiệm được tình yêu của Chúa như thế, thì mới gọi là
tham dự T.Lễ cách xứng đáng như Ðức Mẹ mong muốn.
(3) Hôm
nay Ðức Mẹ có một lời khuyên nhủ đặc
biệt với giới trẻ: Mẹ bảo họ
hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Thánh Thần, vì Thiên Chúa
muốn kéo các con về với Người trong những
ngày này, khi Satan đang hành động. Như chúng ta đã
biết, Ðức Mẹ Mễ Du có một quan tâm đặc
biệt đến giới trẻ ngày nay, vì họ đang
ở trong một tình cảnh vô cùng khó khăn do bao nhiêu cám
dỗ vô cùng hấp dẫn và quyến rũ khiến
họ khó lòng tự chủ được. Và Mẹ
bảo đó là Satan đang ra sức hành động lôi
cuốn họ. Vậy chỉ có một cách hữu hiệu
nhất để vượt thắng là mở tâm hồn
ra cho Chúa Th.Thần, nhờ cầu nguyện, và Chúa
Th.Thần sẽ lôi cuốn họ về với Thiên Chúa.
(4) Sau khi làm việc
mệt mỏi, chúng ta thường tìm nghỉ ngơi
ở đâu? Giải trí, nghe nhạc, xem tivi, hát karaôkê,
tệ hơn nữa, nhậu nhẹt, cờ bạc, khiêu vũ
và nhiều chuyện khác không tiện nói ở đây… Còn
Ðức Mẹ lại bảo: tìm ở cầu nguyện. Có
vẻ Mẹ dạy một chuyện ngược
đời. Vì thường ta vẫn coi cầu nguyện là
mệt nhọc, là khổ sở do đó ta tránh trút
được chừng nào hay chừng nấy, trừ phi
không thể ! Chẳng lẽ Ðức Mẹ dạy sai ? Chắc
bạn không dám nghĩ về Mẹ như thế. Vậy
thì bạn cứ thử làm như Ðức Mẹ
dạy xem sao… Hóa ra sau khi đã làm thử, nếu chúng ta
đừng chỉ làm cách miễn cưỡng, hay cầu
nguyện một cách máy móc thì thấy cầu nguyện là
một cuộc chuyện trò thú vị với Chúa, với
Mẹ, và quả thật đúng là chuyện vui và một
sự nghỉ ngơi.
(5) Ðức
Mẹ đã nói đúng, nếu người trong gia đình
thân cận, cùng máu mủ ruột thịt mà ta chưa yêu
thương được thì làm sao yêu thương
được người xa lạ? Nhất là họ
lại đến quấy rầy mình. Mà không phải
một hai người mà là đã biết bao nhiêu là
người đến hành hương, đủ mọi
thành phần. Quả thật vô cùng khó khăn, và phiền
toái. Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của
giáo dân xứ Mễ Du mà coi… Bảo đảm bạn không
thể chịu đựng được một tuần
lễ. Thế mà vì giáo dân Mễ Du đã nghe lời Mẹ
dạy trên đây, đã yêu mến Mẹ mà làm
được điều đó trong suốt cả
thời gian 25 năm nay rồi. Các người hành
hương ai ai cũng đều làm chứng cho giáo dân
Mễ Du về điều đó.
(6) “Surrender” :
chữ này thường gặp. Cũng có thể hiểu là
đầu phục, giao phó, phó mình, phó thác.
(7) “Hãy
trao cho Mẹ mọi cảm nghĩ, mọi vấn
đề của các con.” Ta có tin cậy nơi
Mẹ được chăng? Nếu có, thì Mẹ bảo:
trong những khi gặp những vấn đề,
những khó khăn, thử thách, hãy trao cho Mẹ tất
cả. Ðể được gì ? Mẹ nói: “Mẹ ao
ước được an ủi các con trong mọi
cơn thử thách. Mẹ mong ước đổ tràn
đầy các con bằng sự an bình, niềm hoan lạc
và tình yêu của Thiên Chúa.” Ta hãy đọc đi đọc
lại những lời Mẹ nói đây, để thấy
được tất cả tấm lòng yêu thương vô
bờ bến của Mẹ luôn chỉ muốn mọi
sự tốt lành cho chúng ta, nhất là trong những lúc khó
khăn. Thế mà trong những hoàn cảnh như thế,
nhiều người tín hữu lại không biết
đến với Mẹ, mà chạy đi tìm an ủi, tìm
sự trấn an tâm hồn, và tìm giải quyết những
khó khăn nơi các thầy bói, thầy tướng
số… chỉ là những người phàm trần, làm
nghề bói toán nói mò may trúng để kiếm tiền sinh
sống.
|