NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (35)
11-7-85 : Ðức Mẹ không chỉ cám ơn giáo
xứ Mễ Du, Người còn đáp lại cụ
thể bằng yêu thương và che chở :
Các
con thân mến ! Mẹ yêu thương giáo xứ và Mẹ
bảo vệ nó bằng tấm áo choàng của Mẹ
khỏi mọi hành động (tác hại) của Satan.(1) Hãy cầu
nguyện, để Satan rời khỏi giáo xứ này và
rời xa cả mỗi người tới đây (hành
hương). Ðược (bảo vệ, che chở) như
thế (khỏi mọi hành động tác hại của
Statan), các con có thể nghe từng tiếng gọi của
Thiên Chúa và đáp lại bằng cuộc sống của các
con. Cám ơn...
18-7-85 : Mẹ nói
về hiệu lực các đồ vật đạo
đã làm phép như những khí giới thiêng liêng :
Các
con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy
để nhiều đồ vật đã (được
linh mục) làm phép trong nhà và mỗi người có thể
mang trên mình một vài vật đó. Hãy xin (các linh mục)
làm phép các đồ vật, như vậy, Satan sẽ
bớt tấn công các con, bởi các con được võ
trang chống lại nó.(2) Cám ơn...
25-7-85 : Các con yêu
dấu ! Mẹ muốn dìu dắt các con, nhưng các con
không
muốn vâng nghe các sứ điệp của Mẹ. Bữa
nay, Mẹ mời gọi các con hãy vâng nghe các sứ
điệp của Mẹ, rồi các con sẽ có khả
năng sống được tất cả những gì
Thiên Chúa bảo Mẹ chuyển lại cho các con.(3) Hãy mở
tâm hồn ra cho Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ hành động qua
các con và còn sẽ ban cho các con tất cả những gì các con
cần đến. Cám ơn...
1-8-85
: Ðức Mẹ lo lắng cho giáo xứ Mễ Du, qua
họ là cho chúng ta con cái Mẹ, có thể bị Satan
cướp mất. Ðể được Mẹ bảo
vệ, hãy phó mình cho Mẹ :
Các
con yêu dấu ! Mẹ muốn nói cho các con là Mẹ đã
chọn giáo xứ này và Mẹ gìn giữ nó trong tay Mẹ
như một bông hoa nhỏ không muốn tàn úa. Mẹ yêu
cầu các con phó mình cho Mẹ, để Mẹ có thể
dâng các con lên Thiên Chúa (như một tặng phẩm)
tươi mát không vướng tội nhơ. Satan đã
lấy đi mất một phần kế hoạch và
muốn chiếm giữ kế hoạch đó. Hãy cầu nguyện
để nó không thành công, vì Mẹ muốn giành các con cho
Mẹ, như thế, Mẹ có thể dâng các con lên Thiên
Chúa. Cám ơn...
8-8-85 : Hình như mùa màng kỳ này ở Mễ Du
thất bát, Ðức Mẹ thấy đó là dịp Satan
thừa cơ..., cũng như có lần họ
được mùa thu hoạch lớn (x. ngày 29-8-1985),
Mẹ sợ Satan cũng thừa cơ làm hại họ,
nên Mẹ khuyên bảo :
Các
con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ đặc biệt kêu
gọi các con bây giờ dùng cầu nguyện để
chống lại Satan. Nó muốn hoạt động càng
mạnh hơn, khi giờ đây các con biết nó đang
hành động. Các con yêu dấu ! Hãy khoác lấy áo giáp
để chiến đấu và với chuỗi Mân Côi trong
tay, (4) hãy
chiến thắng nó. Cám ơn...
15-8-85 : (Lễ
Ðức Mẹ hồn xác về trời). - Các con
yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ chúc lành cho các con và muốn nói
cho các con hay Mẹ yêu thương các con và Mẹ thúc
giục các con sống các sứ điệp của Mẹ.
Hôm nay, Mẹ chúc lành cho các con bằng Một Chúc Lành
Trọng Thể mà Ðấng Toàn Năng đã ban cho Mẹ.
Cám ơn...
22-8-85 : Các con yêu
dấu ! Bữa nay, Mẹ mong muốn nói cho các con
rằng: Thiên Chúa muốn gửi tới các con những
thử thách mà nhờ cầu nguyện, các con có thể
vượt qua.(5) Thiên Chúa
thử thách các con qua những công việc hàng ngày. Bây
giờ hãy cầu nguyện để vượt qua
được mỗi thử thách một cách bình an. Hãy
vượt ra khỏi những cái Thiên Chúa dùng để
thử thách các con đó, các con sẽ mở lòng ra hơn cho
Thiên Chúa, và đến với Người bằng tình yêu.
Cám ơn...
29-8-85
: Ngay cả những việc bình thường của
đời sống, nếu không để ý và cầu
nguyện, vẫn bị Satan lợi dụng gây tranh giành,
cãi cọ, tham lam, ham hố v.v… làm tổn hại cho linh
hồn. Có lẽ Ðức Mẹ đã thấy những
cảnh đáng buồn đó hồi trước đã
xảy trong làng Mễ Du, và đã gây ra giữa họ bao
xích mích, oán thù… nên Mẹ cảnh báo :
Các
con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện,
đặc biệt bởi vì Satan cũng mong muốn
lợi dụng việc thu hoạch hoa lợi từ các
vườn nho của các con (để phá hoại các con).
Hãy cầu nguyện để Satan không thành tựu mưu
đồ của nó. Cám ơn…
5-9-85 : Hôm nay, Mẹ vui mừng nói :
Các
con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cám ơn tất cả
những lời cầu nguyện của các con. Tiếp
tục cầu nguyện nhiều hơn nữa, để
Satan rời xa khỏi chỗ này. Các con yêu dấu ! Cái kế
hoạch mà Satan mưu đồ đã bị thất
bại ! Cầu nguyện để kế hoạch của
Thiên Chúa dự tính được thực hiện trọn
vẹn trong giáo xứ này. Mẹ cám ơn, nhất là
giới trẻ, về những hi sinh hãm mình họ đã
dâng lên. Cám ơn...
12-9-85 : Tuần cửu nhật trước
lễ Suy tôn Thánh giá, Ðức Mẹ bảo họ
đặt Thánh giá Cứu chuộc vào trung tâm đời
sống. Ở Mễ Du, chính Mẹ vẫn thường
hiện ra cầu nguyện trước cây thập giá trên
núi Krizevac :
Các
con yêu dấu ! Mẹ muốn bảo các con rằng trong
những ngày này, Thánh giá phải thành trung tâm (cuộc
sống của các con). Hãy cầu nguyện trước
Thánh giá, vì từ đó, những ân sủng lớn lao
sẽ tới với các con. Giờ đây, trong gia đình
các con, hãy làm một việc dâng hiến đặc biệt
cho Thánh giá (của Chúa). Hãy hứa rằng: các con sẽ
không xúc phạm tới Chúa Giêsu và cũng đừng xỉ
nhục cây Thập giá. Cám ơn...
20-9-85 : (Hôm qua
thứ năm, Ðức Mẹ không ban Thông điệp). Hôm
nay, Mẹ dạy phải sống và truyền bá sứ
điệp cách như thế nào mới hiệu nghiệm:
Các
con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi các con hãy
sống trong khiêm nhường mọi sứ điệp
Mẹ trao cho các con. Ðừng trở nên ngạo mạn khi
sống các sứ điệp mà khoe rằng: “Tôi đã
thực hành các sứ điệp !”. Nếu các con mang và
sống các sứ điệp trong trái tim, mọi
người sẽ nhận thấy. Như thế, không
cần nói ra ngoài miệng, việc này chỉ cần cho ai
không vâng nghe (hoặc chưa biết đến các sứ
điệp). Ðối với các con, việc cần là
sống và làm nhân chứng bằng cuộc sống các con.
Cám ơn...
26-9-85
: Năm 1984, Ðức Mẹ có lần than van rằng :
“Ở phần tư cuối thế kỷ XX này, trong
Hội Thánh Công giáo, việc ăn chay đã bị quên
bỏ”. Thế mà trước mắt Mẹ, ăn chay
có vai trò đặc biệt to lớn. Ta hãy nghe và ra sức
thực hành :
Các
con yêu dấu ! Mẹ cám ơn tất cả những
lời cầu nguyện của các con, cũng như
tất cả những hi sinh của các con. Hỡi các con,
Mẹ muốn bảo các con làm mới lại những
sứ điệp Mẹ trao cho các con. Cách đặc
biệt hãy thực hành việc ăn chay, vì nhờ ăn
chay, các con sẽ hiến cho Mẹ trọn vẹn niềm
vui được thấy toàn bộ chương trình Thiên
Chúa đã hoạch định ở Mễ Du
được thực hiện. Cám ơn...
3-10-85 : Các con yêu
dấu ! Mẹ muốn nói với các con : hãy cảm tạ
Chúa cho mọi ơn lành Người đã ban xuống cho
các con. Về tất cả những hoa quả đã
gặt hái được, hãy cảm tạ Chúa và tôn vinh
Người. Hãy học biết tạ ơn Người
trong những điều nhỏ, để rồi các con có
thể cũng biết tri ơn Người ở những
điều to tát. Cám
ơn...
- (Còn tiếp) -
(1) Sung
sướng thay những
ai, trong những lúc nguy khó xác hồn
nơi cuộc
đời bể
dâu hoặc gặp
rắc rối
trong công việc và sự
nghiệp, biết
chạy đến
như đứa
con thơ xin Mẹ
che chở mình dưới
tà áo choàng của Mẹ.
Thật là nơi
ẩn náu tuyệt
vời. Bạn
đã thử
làm như thế
bao giờ chưa?
(2) Ðành
rằng ai có Chúa ngự
trong tâm hồn mình bởi
tin và mến, thì Kẻ
Dữ và ác thần
không đụng đến
họ được,
vì được Chúa gìn giữ
họ như
thư Ephêsô 3.17 và thư
1 Gioan 5,18 đã xác quyết.
Nhưng chưa
bằng lòng với
sự bảo
vệ chung chung như
thế, thư
Ephêsô 6.11-17 còn muốn
chúng ta phải võ trang bằng
vũ khí thiêng liêng của
Thiên Chúa. Tại sao vậy
? Lý do là đây : Ðó là “Vì chúng ta chiến
đấu không phải
với người
trần, nhưng
là với những
quyền lực
thần thiêng… với
những thần
linh ác quái…” Bởi
vậy: “Hãy mang toàn bộ
binh giáp và vũ khí của
Thiên Chúa để có thể
đứng vững
trước những
mưu chước
của ma quỉ…
Hãy… lưng thắt
đai là chân lý, mình mặc
áo giáp là sự công chính, chân đi
giày là lòng hăng say loan báo Tin
Mừng bình an; hãy luôn cầm
khiên mộc là đức
tin, nhờ đó
anh em có thể dập
tắt mọi
tên lửa của
ác thần. Sau cùng, hãy đội
mũ chiến
là ơn cứu
độ và cầm
gươm của
Thần Khí ban cho, tức
là Lời Thiên Chúa”. Phần
Ðức Mẹ,
Người dạy
dỗ ta một
cách bình dân, đơn
sơ, cụ
thể tức
là võ trang mình bằng những
vật đạo
đã được
linh mục dùng quyền
Chúa ban mà làm phép.
(3) Chúa
Giêsu nói với các môn đồ : “Không phải chính Thầy tự mình đã nói ra, nhưng Cha, Ðấng sai Thầy, đã truyền lệnh Thầy phải dạy gì hay nói gì” (Ga 12.49; x.15.15; 7.16; 1.18), Ðức Mẹ cũng bảo: những lời Mẹ nói ra là do Thiên Chúa truyền cho Mẹ nói lại cho chúng ta. Ðiều Ðức Mẹ nói đây rất quan trọng, vì nhiều người cho rằng lời Ðức Mẹ là những lời tầm thường, giống như lời các thánh mà chúng ta thường nghe, và nghe rồi bỏ qua.
Không phải vậy. Ðức Mẹ đã đưa giá trị của lời Mẹ lên gần ngang tầm Lời Chúa, khi Mẹ nói: Những lời Mẹ là “những gì Thiên Chúa bảo Mẹ chuyển lại cho
các con”. Các bạn còn nhớ ở bài Hạt Châu Ngọc (1), chúng ta đã nói: “Lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá
trị cao hơn tất cả các lời của các
Tiên tri, các Tiến sĩ, các
thánh hết thay
thảy, chỉ ở dưới lời Thiên
Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi”. Vậy chúng ta phải hết sức trân trọng khi nghe lời và sứ điệp của Ðức Mẹ, và tôn
kính lời Mẹ gần như tôn kính Lời Thiên Chúa vậy.
(4) Thêm vào
các vũ khí thiêng liêng nói trên kia
(xem Cước chú 2) Ðức
Mẹ giới
thiệu một
vũ khí tối
tân nữa, đó
là chuỗi Mân Côi để
chiến thắng
Satan.
(5) Chúng ta hãy ghi
nhớ lời
Mẹ mách bảo:
tất cả
mọi thử
thách đều có thể
vượt thắng
bằng việc
cầu nguyện.
|