NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (36)
Nguyện
Chúa Hài Nhi ban
muôn
hồng ân và sự bình an
cho các
Bạn và cả gia quyến
10-10-85 : Một lời rất
khích lệ: “Sống các sứ điệp, tức là các con
đang sống mầm mống thánh thiện”:
Các
con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ cũng
muốn kêu gọi các con sống các sứ điệp trong
giáo xứ này, nhất là Mẹ muốn kêu gọi giới
trẻ tới giáo xứ, vì họ rất thân yêu
đối với Mẹ. Các con yêu dấu !
Nếu các con sống các sứ điệp, tức là các con
đang sống mầm mống thánh thiện.(1) Là một
người mẹ, Mẹ mong muốn kêu gọi tất
cả các con đạt tới sự thánh thiện, ngõ
hầu các con có thể tặng lại cho kẻ khác. Các con
là những tấm gương cho kẻ khác. Cám ơn...
17-10-85 : Ðức Mẹ
nói nhiều lần về việc xưng tội hàng tháng.
Tại sao vậy ? Ở thông
điệp này, Mẹ cho một lý do :
nhiều góc tâm hồn ta còn vương bẩn, nếu
chỉ lâu lâu xưng tội một lần khó mà dọn
sạch :
Các
con yêu dấu ! Thời nào thì có việc nấy ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con
hãy bắt đầu làm việc nơi tâm hồn các con.
Công việc đồng áng đã xong, các con tìm
được thời giờ để dọn dẹp
sạch sẽ những xó xỉnh bẩn thỉu bị
quên bỏ nhất, còn trái tim của mình thì các con lại
bỏ lơ ! Hãy làm việc nhiều
hơn và với tình yêu, hãy dọn sạch mọi góc
của trái tim mình. Cám ơn...
24-10-85 : Ðức Mẹ
nhờ các sứ điệp mà giáo hóa, dạy dỗ, dìu
dắt ta để ta trở nên đẹp đẽ và
thánh thiện, để chuẩn bị tốt cho Chúa
ngự đến trong lòng và làm chủ đời sống
của ta. Ðó là hạnh phúc cho ta!
Các con yêu dấu ! Ngày này qua ngày khác,
Mẹ ước muốn mặc cho các con sự thánh
thiện, sự nhân lành, sự vâng lời và tình yêu Thiên
Chúa, để từ ngày này qua ngày khác, các con trở nên
đẹp đẽ hơn và được chuẩn
bị tốt hơn cho Chúa các con. Các con yêu dấu! Hãy
lắng nghe Mẹ và sống những sứ điệp
của Mẹ. Mẹ mong muốn dìu dắt các con. Cám
ơn...
31-10-85 : Hội Thánh là Thân Thể
mầu nhiệm, các phần chi thể thông hiệp với
nhau, giúp đỡ lẫn nhau (x. 1 Cor 12.). Nhiều giáo
hữu coi việc Hội Thánh là của cha xứ, của
hàng giáo sĩ, mình là con chiên bổn đạo nên chỉ
sống thụ động, nghe dạy bảo và lãnh
nhận, chứ không đưa vai chung vác. Ðức Mẹ
khuyến khích ta cống hiến, cho dù chỉ một
phần nhỏ bé cũng được :
Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ
muốn kêu gọi các con làm việc trong Hội Thánh. Mẹ
thương tất cả các con như nhau. Mẹ mong
ước các con làm việc (trong Hội Thánh) với
tất cả khả năng mình. Mẹ biết các con có
thể làm được, nhưng các con không muốn, vì các
con cảm thấy nhỏ bé và thấp hèn trong những
chuyện ấyï. Các con cần phải can đảm lên. Và
dâng cho Hội Thánh và Chúa Giêsu những bông hoa nhỏ. Như
vậy, tất cả mọi người đều mãn
nguyện. Cám ơn...
7-11-85 : Mẹ nhắc lại
điều Con Mẹ đã dạy ta về yêu thương
kẻ nghịch, kẻ làm khốn ta. Trong mọi hoàn
cảnh rắc rối, gây gổ..., Mẹ dạy : hãy
cứ yêu thương, tình thương có thể làm
những điều kỳ diệu:
Các con thân mến ! Mẹ kêu gọi các
con hãy yêu người lân cận, yêu cả những kẻ
gây điều ác cho các con, và như vậy, bằng tình yêu,
các con có thể nhận định rõ được
những ý định trong lòng. Hãy cầu nguyện và yêu
thương, hỡi các con thân yêu ! Bằng tình yêu, các con có
thể làm những chuyện mà tưởng như không
thể làm được. Cám ơn...
14-11-85 : Một thông điệp
tuyệt vời về tình từ mẫu của Ðức
Mẹ Maria đối với chúng ta: Ta nên đọc
đi đọc lại cho thấm vào lòng.
Các con yêu dấu ! Là mẹ các con,
Mẹ yêu thương các con và thúc giục các con cầu
nguyện mỗi ngày. Mẹ không bao giờ mệt mỏi
kêu gọi các con, ngay cả những lúc các con xa Trái Tim
Mẹ. Mẹ cảm thấy đau lòng cho những
người lầm đường lạc lối.
Nhưng Mẹ vẫn tha thứ một cách dễ dàng và
Mẹ vui mừng khi mỗi một người con trở
về với Mẹ.(2) Cám ơn...
21-11-85
: Ðức Mẹ nói Thánh Lễ phải là trung tâm
đời sống, nó cao trọng và ban nhiều ơn
đến nỗi có lần Mẹ bảo nếu phải chọn
giữa dự Thánh Lễ với dự cuộc Hiện Ra
của Mẹ, hãy chọn Thánh Lễ :
Các
con yêu dấu ! Mẹ muốn nói cho các
con hay : đây là thời gian đặc
biệt dành cho các con trong giáo xứ. Trong mùa hè, các con
thấy các con có nhiều công việc phải làm. Bây
giờ, (mùa đông) các con không còn phải làm việc ngoài
đồng nữa, thì hãy làm việc trên chính bản thân các
con. Hãy tới dự Thánh Lễ, vì đây là thời gian
được ban cho các con. Các con yêu dấu !
Dù thời tiết xấu, nhưng có khá nhiều
người vẫn đều đặn tới dự
Thánh Lễ vì yêu Mẹ và ước ao bày tỏ cách
đặc biệt tình yêu của họ (với Mẹ).
Ðiều Mẹ mong nơi các con là chứng tỏ cho Mẹ
lòng yêu thương của các con bằng cách tới dự
Thánh Lễ, rồi Chúa sẽ ban muôn phần thưởng
cho các con. Cám ơn...
28-11-85 : Các con yêu
dấu ! Mẹ muốn cám ơn mọi người, vì
tất cả những gì họ đã làm cho Mẹ, nhất
là những người trẻ. Hỡi các con yêu quí, Mẹ năn nỉ các con đến cầu
nguyện một cách có ý thức. Trong cầu nguyện, các
con sẽ biết được sự cao cả của
Thiên Chúa. Cám ơn...
5-12-85 : Ðức Mẹ dạy
cách dọn mừng lễ Chúa Giáng Sinh trong ba thông
điệp sau đây. Vì ngày nay, người ta dọn
mừng lễ bằng nhiều cách quá vật chất bên ngoài :
Các
con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con
dọn mình đón Lễ Giáng Sinh bằng cách đền
tội, cầu nguyện, làm việc từ thiện. Ðừng chú trọng vào các điều vật
chất, vì như thế, các con sẽ không tài nào cảm
nghiệm được (sự dịu ngọt của)
Lễ Giáng Sinh. Cám ơn...
- (Còn tiếp) -
----------------------------------------------------------
thương các con chừng nào, các con sẽ khóc lên vì vui
sướng”. Tuy yêu
thương, nhưng không hề cưng chiều, trái
lại “thúc giục các con cầu nguyện mỗi ngày”, Mẹ
không chỉ làm việc ấy qua loa cho xong chuyện,
nhưng làm hằng ngày và “không bao giờ mệt mỏi
kêu gọi các con”. Làm mẹ thì luôn chỉ muốn con mình
sống tốt, vì thế Mẹ “cảm thấy đau
lòng (rất đau lòng, và đã bao lần Mẹ còn đau
đớn khóc chảy huyết lệ) cho những
người lầm đường lạc lối”. Nhưng
lại không hề oán giận con cái, trái lại Mẹ “tha
thứ một cách dễ dàng” và còn “ vui mừng khi
mỗi một người con trở về…”, không khác
gì lòng người cha mà Chúa Giêsu kể trong sách Tin Mừng,
vui mừng mở tiệc ăn khao đứa con hoang
đàng trở về.
(1)
Trong chúng ta, có nhiều người hoảng hồn khi nghe tiếng “Hãy
nên thánh”, và vội vàng
quên khuấy nó đi, để nó khỏi đến quấy rầy cuộc đời mình.
Người ta sợ sự thánh thiện hay ít
ra thường không mấy dám
nghĩ mình có thể nên
thánh, nhất là
ngày nay cuộc sống thế trần cống hiến cho người ta quá
nhiều những cái
hay cái đẹp, cám dỗ, quyến rũ, lôi cuốn, nên
nhiều người không
còn muốn nghe
nói đến chuyện nên
thánh nữa, vì
nghĩ rằng sẽ phải bỏ tất cả những sự sung sướng trần gian hứa hẹn cho mình. Không nói ra song trong lòng họ nghĩ thầm: “Mình còn yêu đời lắm, còn
thích sống thoải mái, vui vẻ…, vậy sự thánh
thiện không dành cho mình, hãy dành nó cho những ai thật rất can đảm và xuất chúng; hoặc những người có ơn riêng tiền định, còn mình thì không có phần trong vụ đó!”
May ra còn một số người nào có lòng đạo, thì lại cho rằng cố gắng giữ đạo cho được là tốt lắm rồi, còn
chuyện nên thánh thì dành riêng cho những hạng người cao thượng, các bậc anh
hùng, liệt nữ…, vì muốn nên
thánh thì phải dành
nhiều giờ đọc kinh cầu nguyện, phải ăn chay, hãm mình, đền tội, phải bỏ mình
hoài hoài…, phải vác
thánh giá, phải chịu nhiều đau khổ… Chưa kể không
biết Thiên Chúa còn tưởng tượng thêm những trò gì nữa đây để gửi đến cho
mình?… Ấy thế mà chính
Ðức Mẹ lại mong muốn tất cả chúng
ta nên thánh không trừ một ai, kẻ can đảm anh hùng cũng như kẻ hèn
nhát, đó là điều Mẹ nói trong sứ điệp hôm
nay: “Là một người mẹ, Mẹ mong muốn kêu gọi tất cả các con
đạt tới sự thánh
thiện”. Và Ðức Mẹ lại không nghĩ méo mó
về sự nên
thánh như ta, Mẹ không cho rằng sự thánh thiện là quá
khó và đáng sợ như ta có cảm tưởng. Mẹ nói: “Nếu các con sống các sứ điệp, tức là các
con đang sống mầm mống thánh
thiện”, nghĩa là bắt đầu nên
thánh rồi đó. Sống sứ điệp của Mẹ đi, chúng
ta sẽ thấy rằng được Ðức Mẹ dẫn dắt, chúng ta sẽ nên
thánh lúc nào không hay!!
(2) Biết
bao lần,
các thị nhân đồng
thanh nhận định:
Ðức
Mẹ
thật
là một
bà mẹ
thân tình hơn cả
mẹ
ruột
của
họ.
Trong thông điệp này, Ðức Mẹ cho thấy Người quả là một người “Mẹ thật” đối với chúng ta.
Người
“mẹ
ruột”
có thể
không là “mẹ thật”,
vì không có đủ những
đức
tính và tư cách của
một
người
mẹ
đáng
lẽ
phải
có: biết bao bà mẹ
thương
con này, ghét con kia; có rất nhiều
bà không chịu hi sinh những
niềm
vui thú riêng của mình, đâm
ra bỏ
bê con cái đi đánh
bài bạc,
hay ham mê sự nghiệp
mà lơ
là việc
giáo dục dạy
dỗ.
Ngược
lại có bà lại quá cưng chiều làm con cái hư thân mất nết; và v.v… khỏi cần nói dài.
Trong sứ điệp
hôm nay Mẹ cho biết
Mẹ
làm Mẹ
chúng ta như thế
nào: Mẹ “yêu thương
các con” mà ở chỗ
khác Mẹ còn nói là “thương
vô bờ
bến,
đến
nỗi
nếu
các con biết được
Mẹ
yêu
|