CN 48: MỘT NỮ TU GIÀ HƯU NÓI VỀ ƠN LÀNH CỦA ÐỨC MẸ MARIA
Lời Nói Ðầu: Ðây là thư viết tay của một vị nữ tu tại Việt Nam. Bà đã chịu nhiều đau khổ vì bịnh tật và bà muốn chia sẻ cảm nghiệm của mình, sau khi bà nghe chúng tôi đến Hội Dòng của bà để chia sẻ về các thông điệp và ơn lành của Ðức Mẹ Maria từ Medjugorje, Nam Tư. Vì muốn bảo toàn cho bà và Hội Dòng của bà, chúng tôi xin được dùng tên thánh của bà là nữ tu Marie Gerard Nguyễn.
“Tháng Tư năm 2006,
Cô quý mến,
Em là Sr. Marie Gerard Nguyễn, em rất mừng được nghe tiếng nói của cô nói về Ðức Mẹ, vì em rất mến Ðức Mẹ. Chúng em chăm chú lắng nghe cô chuyển đạt tình yêu của Ðức Mẹ và cô được nhiều ơn Ðức Mẹ ban cho.
Thời gian trôi qua rất nhanh, 110 phút, tưởng tượng như chừøng 30 phút. Chúng em còn muốn nghe cô nói nữa mà thời gian không cho phép. Tiếc ghê! Tiếc vì chúng em không còn được nghe tiếng nói của cô nữa.
Cô ơi! Sau khi được cô nói về tình yêu của Ðức Mẹ mà cô đã được ơn thì vào khoảng 18 g 45 ngày 9 tháng 4 năm 2006, trước lầu hai, em được nghe tiếng Ðức Mẹ nói với em trong con tim của em:
“Sức khỏe của con yếu. Con không còn sống bao lâu nữa (vì em bị mổ 6 lần, bị tai nạn xe 4 lần, bị bất tỉnh 2 lần, gẫy tay 1 lần, và giập hai đầu gối 1 lần). Con hãy vui lòng chấp nhận lời ăn, tiếng nói và dư luận của chị em. Hãy chấp nhận đau đớn, bịnh hoạn của con. Hãy sống tốt với người khó tính mà con đang sống chung. Hãy cố gắng chịu mùi hôi dầu mà sơ già ngồi bên cạnh con làm cho con khó chịu.”
Còn nữa, thưa cô, em nhớ mãi trong trí câu này:
“Cuối đời ta, đến trước tòa Chúa, Chúa hỏi ta về Thánh Lễ Misa, các giờ kinh sách, nhất là ÐỨC BÁC ÁI.”
Vì đó mà em ráng sống cho đẹp lòng Chúa và Ðức Mẹ. Ðây là Ðức Mẹ đẩy đưa cô đến nhà Dòng của chúng em để chuyển đạt tình yêu của Ðức Mẹ cho chúng em hiểu thêm hơn, năng chạy đến cùng Ðức Mẹ nhiều hơn, vì thời buổi này là thời buổi ma quỷ hoành hành. Ðức Cố Giám Mục Chabalier là vị cải tổ nhà Dòng chúng em. Ngài nói:
“Ma quỷ không phá Ðức Mẹ được nên nó phá con Ðức Mẹ.”
Mọi sự xẩy ra như lời Ðức Cố Giám Mục, vị cải tổ nhà Dòng của chúng em nói. Nhà Dòng chúng em đang có sự khó khăn…(Xin tạm bỏ bớt một đoạn.)
Vì đó mà Ðức Mẹ mới nói trong tim của em rằng:
“Con hãy vui lòng chấp nhận vì Chúa sắp đến với con.”
Cô ơi, em thấy Ðức Mẹ đánh thức em đấy! Em tha thiết xin cô cầu nguyện cho em biết mau mắn vâng nghe lời Ðức Mẹ thúc dục trong con tim em. Xin chân thành cám ơn cô rất nhiều.
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria mãi mãi cùng đồng hành với cô, để cô chuyển đạt lời Chúa và Ðức Mẹ theo Thánh Ý Chúa. Cô ơi, xin cô thông cảm cho em vì tay bị gẫy, viết chữ lật bật, chữ lớn, chữ nhỏ. Trí nhớ kém, nhớ đâu nói đó, khi xem thư lại thấy thiếu sót đủ thứ.
Kính thư, Sr. Marie Gerard Nguyễn
Ngày 9/5/2006
|