MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 49: Cha Thánh Giuse Chữa Lành Bịnh Ðậu Mùa Ngay Lập Tức
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 4-2009

CN 49: CHA THÁNH GIUSE CHỮA LÀNH BỊNH ÐẬU MÙA NGAY LẬP TỨC

Ðây là cảm nghiệm của gia đình chị Thanh Hương (tên thật) về việc Cha Thánh Giuse ban ơn chữa lành bịnh đậu mùa cho em gái của chị. Lời cảm nghiệm của Chị Hương đã được phát thanh trên Giờ Của Mẹ Tin Yêu (GTY) vào ngày 23/4/2006 vừa qua. Chị Hương ở tại Orange County, California, và là một thành viên trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi.

“Ngay từ khi còn bé tí, mẹ tôi luôn dạy dỗ chúng tôi rằng:

“Hễ khi nào các con gặp cơn đau khổ, hoạn nạn thì hãy kêu tên cực trọng của Ba Ðấng: Giêsu, Maria, Giuse, xin cứu con và cứu rỗi các linh hồn! thì các con sẽ được Thánh Gia cứu giúp ngay.”

Rồi mẹ tôi kể lại câu chuyện bịnh đậu mùa của em gái tôi là bà Hoa, hiện ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Mẹ tôi kể như sau:

“Em gái con lúc lên 1 tuổi thì bị bịnh đậu mùa. Khắp thân thể của em con dầy đặc những mụt ghẻ đậu mùa. Nếu một chén cơm có ruồi bu nhiều như thế nào thì lũ ruồi cũng bu các mụt ghẻ đậu mùa trên thân thể em con như vậy.

Khi ấy gia đình mình đang từ Bắc chạy vào miền Trung và dừng chân ở Quảng Ngãi. Mẹ bèn đưa em con đến nhà thương Quảng Ngãi để chữa trị. Lúc ấy, các bác sĩ và y tá nói với mẹ rằng:

”Bà phải đi ra khỏi nơi đây ngay lập tức vì nếu không, thì bà sẽ bị lây bịnh của con bà. Các mụt ghẻ này đã làm độc và gây mùi hôi thối. Cháu bé sẽ không sống được đâu. Chúng tôi nhìn vô là biết rằng không thể cứu chữa được rồi, mỗi một mụt ghẻ là có cả chục con giòi bọ bu vào rúc rỉa như ruồi bu nắm cơm thì làm sao mà sống được?”

Dù biết là không thể cứu sống em con được nhưng mẹ không đành lòng bỏ đi vì không biết em sẽ chết lúc nào. Mẹ cứ liều mạng bám sát lấy em con. Mẹ chỉ biết liên lỉ cầu nguyện với Cha Thánh Giuse. Mẹ van nài:

“Xin Chúa thương cứu chữa cho con của con! Xin Cha Thánh Giuse cứu sống con của con!”

Mẹ cầu nguyện cả đêm và khấn vái cha Thánh Giuse không ngừng nghỉ. Rồi mẹ quá mỏi mệt và ngủ thiếp đi. Ðang mơ màng thì bỗng dưng mẹ thấy Cha Thánh Giuse hiện ra, đứng ngay trên đầu giường của em con. Ngài có chùm râu trắng như tuyết, Ngài cầm gậy mà trên đầu gậy có hoa huệ. Ánh sáng từ Ngài chiếu sáng rực rỡ. Mẹ quá sức mừng và cám tạ Ngài liên tục.

Ngay tức khắc, mẹ nhìn thấy các mụt ghẻ đậu mùa trước đó có lúc nhúc giòi bọ mà bây giờ  khô mặt ngay. Các lớp vẩy hiện ra. Mẹ ngạc nhiên và kêu các bác sĩ ra xem. Ai cũng kinh ngạc khi thấy sự chữa lành cấp kỳ như thế.

Từ đó, bịnh đầu mùa biến mất và em con trở lại bình thường. Sau này, mặt của em con chỉ rỗ sơ sơ thôi, còn trong người thì chi chít đầy sẹo.

Thế mới biết khi người ta đau khổ thì họ cầu nguyện một cách tha thiết, từ đáy lòng mà thốt lên lời khẩn cầu. Vì thế, Thánh Giuse đã đứng ra cứu chữa. Xin tạ ơn Cha Thánh Giuse!”

Kim Hà,

9/5/06

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 6 (của 6 Chương Trình) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 5 (của 6 Chương Trình) (4/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768