MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 52: Tâm Tình Của Một Vị Linh Mục Ở Việt Nam
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 4-2009

CN 52: TÂM TÌNH CỦA MỘT VỊ LINH MỤC Ở VIỆT NAM

Lời Nói Ðầu: Chúng tôi rất trân quý những cảm nghiệm và tâm tình của tất cả mọi người, đặc biệt là tâm sự của các linh mục, nhất là các linh mục còn ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi xin phép tác giả của lá thư này để được phổ biến cảm nghiệm. Dĩ nhiên, tên và địa danh của ngài đã được thay đổi.

“Thưa  Chị,

Em thiển nghĩ Website www.memaria.org đang sinh ích lợi vơ cùng cho các tín hữu Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại. Trang web www. memaria.org được nhiều người hoan nghênh và thích mở xem lắm. Trang web này dễ mở, mở nhanh, có nhiều thông tin cập nhật..., thậm chí có thông tin tưởng như khó ai biết.

Em lại nghe biết các anh chị rất mực quý trọng và hết sức thân ái với người linh mục, với bất cứ linh mục nào, vậy cho phép em tâm sự với Anh Chị chút chút nghe. Để tất cả chúng ta cùng tạ ơn Chúa.
Theo sự thường của ơn gọi linh mục, nhất là trong thế giới ngày nay, thì đó là một mẫu người sống quên mình, xả thân phục vụ. Người linh mục chẳng những giúp cho cộng đồng xứ đạo của mình (và phải vươn xa hơn xứ đạo của mình) cả về mặt thiêng liêng, lẫn văn hóa và cả khía cạnh vật chất, nhằm cho mọi người nên người hơn, xứng với phẩm giá của mình hơn và nên giống người con Chúa hơn, trong đó có cả người thân trong gia đình mình nữa. Dĩ nhiên là không được thiên vị, không được ưu tiên cho người của nhà mình trước, nhưng cũng không được phân biệt.

Ấy thế mà khả năng giúp cho người em ruột (với hoàn cảnh vậy đó, mỗi lần có dịp về thăm nhà, nhìn thấy em lê lết giữa nền nhà đất, nhìn thấy tay, mặt, áo xống lấm lem luyn-dầu-mở, trộn lẫn mồ hơi, hoặc khi thấy em dùng sức để lật ngửa chiếc xe đạp cần phải sửa...), em thấy xót xa lắm, em thấy nó đáng được giúp lắm, nhưng mà lực bất tòng tâm. Em tự nhủ và mặc cảm như thử mình đã không lo tròn phận vụ của một người anh lưng dài vai rộng, một người linh mục của Chúa?

Nhưng không, Thiên Chúa có cách của Ngài. Nói như bức thư trước, Thiên Chúa quyền năng đã làm cho thẳng từ những đường quanh co đầy éo le của cuộc đời con người. Nói theo một kiểu nói khác: Khi tất cả các cánh cửa đều bị đóng lại, thì Thiên Chúa mở cho ta cánh cửa sổ. Từ nay, em càng xác tín chân lý nầy hơn nữa.

Em đã có dịp đọc bản tin "Lửa thử vàng", biết được 5 vị linh mục kể lại 5 mảng đời của mình trước đó. Tất cả họ đã vượt lên số phận nhờ ơn Chúa và ý chí bản thân.

Là linh mục kể từ năm 2000 sau 27 năm sống đời chủng sinh (1973-2000). Đến tháng 12 năm 1979, chính quyền lấy cơ sở tiểu chủng viện, thế là đời em lần lượt trải qua hơn 10 nghề tự xoay sở: lên núi đãi vàng, xuống sông bắt cá...

Sau khi lãnh thánh chức linh mục, làm phó xứ P.C. hơn 2 năm, hiện nay làm thư ký hơn 3 năm. Tiền bỗng lễ chỉ đủ để giúp cho một số người già neo đơn đang sống quanh, và đồng thời cố dành dụm để mua trả lại chiếc xe máy Honda bị mất cắp ngay tại garage của TGM. Chiếc xe này em đã mượn để đi dâng Thánh lễ Tạ ơn trong những ngày đầu tiên của đời linh mục.

- Đến nay em đã trả nợ chiếc xe bị mất đĩ.
- Đến nay, em đã mua được chiếc xe máy nữa cho việc mục vụ của mình.
Tất cả chúng đều được gom gĩp từ nhiều tháng bỗng lễ.

Mỗi người hãy làm phát huy ơn gọi của mình, để cho Danh Chúa được cả sáng, và để cho trần gian được sống và sống dồi dào. Còn những việc khác cho bản thân, cho gia đình, hãy để cho Thiên Chúa định liệu. Thiên Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người.

Viết lời tự sự này, với chỉ ước nguyện duy nhất trong giờ cầu nguyện riêng tư của Anh Chị, xin hãy cùng em thưa lên lời khẳng định của thánh vịnh:

"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."

Thân ái chào anh chị.”

LM Antôn Nguyễn, VN

Kim Hà ghi lại,

Ngày 10/5/06

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 6 (của 6 Chương Trình) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 5 (của 6 Chương Trình) (4/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768