MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 57: Gia Ðình Vui Mừng Vì Có Người Con Dâu Ðược Ơn Trở Lại
Thứ Ba, Ngày 21 tháng 4-2009

CN 57: GIA ÐÌNH VUI MỪNG VÌ CÓ NGƯỜI CON DÂU ÐƯỢC ƠN TRỞ LẠI

Ðây là lời chia sẻ tâm tình của cô Hồng về sự trở lại của người em dâu:

“Gia đình tôi rầt buồn vì em trai tôi quyết định lấy vợ người  là người ngoại gíáo. Hai người quen biết nhau 14 năm. Gia đình ngăn cản nhưng hai người trốn lên San Francisco để cưới nhau. Họ dấu cả chỗ ở, nhưng rồi chúng tôi cũng kiếm được nơi ở của họ.

Ba tôi bèn xin một vị linh mục quen ở trên San Francisco để ngăn cản cuộc hôn nhân không có phép hôn phối ấy vì ba tôi sợ em trai tôi chết mất linh hồn.

Cuối cùng, cha đã không ngăn cản hôn nhân của họ mà lại làm đám cưới cho họ ở nhà thờ. Ngày cưới, họ lái xe từ San Francisco đến Sacramento nhưng bị kẹt xe nên đến trễ, vị linh mục lo lắng nên mặc áo lễ ra đứng ngoài đường để ngóng chờ họ.

Thế rồi một cha trẻ đẩy xe lăn cho một cha già lên bàn thánh để cử hành hôn lễ cho vợ chồng em trai tôi. Trông thật là cảm động.

Họ cưới nhau được 5 năm, nhưng em dâu của tôi vẫn không chịu  theo đạo. Ðến khi lễ rửa tội cho đứa con thứ hai của họ thì cũng nhằm ngày giỗ đầu của ba cô ấy. Họ xin một linh mục rửa tội cho con của họ.

Hôm rửa tội có cả gia đình ngoại giáo của em dâu tôi. Vị linh mục ban phép giải tội cho cháu bé với một nghi thức tuyệt vời, làm đánh động của cả gia đình cô em dâu tôi. Ðến nỗi sau đó, hầu hết cả gia đình cô ấy có ý định theo đạo và xin rửa tội.

Sau đó, em dâu tôi liên lạc với cha và xin theo đạo. Vợ chồng cô mua một căn nhà gần nhà thờ. Em trai tôi đôi khi lười biếng không đi nhà thờ, trong khi em dâu tôi thường chịu khó đi bộ đến nhà thờ.

Khi lên thăm họ thì chúng tôi rất cảm động khi thấy gia đình của họ thật hạnh phúc và ấm cúng như một thiên đàng nhỏ. Cô ấy săn sóc con cái kỹ lưỡng. Mỗi tối, cô đọc sách cho các con nghe.

Gia đình tôi giờ chỉ biết tạ ơn Chúa vì đó là công trình của Ngài. Ba mẹ tôi và gia đình tôi đều mừng rỡ vì sự trở lại của người em dâu.

Giờ đây nghĩ lại nếu như ngày ấy chúng tôi phá vỡ cuộc tình của họ thì làm sao Chúa có thêm 3 người con: hai cháu tôi và cô em dâu. Lại nữa, nếu gia đình cô ấy trở lại đạo thì Chúa lại có thêm biết bao người con nữa.

Chúa ơi, kế hoạch của Chúa thì tốt lành hơn kế hoạch của chúng con. Ngợi khen Chúa!”


Kim Hà

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Tin/Bài khác
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768