MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 61: Ðưa Người Bạn Già Trở Lại Với Chúa Qua Bí Tích Rửa Tội
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 4-2009

CN 61: ÐƯA NGƯỜI BẠN GIÀ TRỞ LẠI VỚI CHÚA QUA BÍ TÍCH RỬA TỘI

Ðây là cảm nghiệm của cụ bà Nguyễn Thị Nịu, 76 tuổi, cư ngụ tại thành phố Santa Ana. Cụ bà đã đưa một người hàng xóm già trở lại với Chúa. Nhờ đó, bà cụ ấy được lãnh nhận các bí tích trước khi chết.

“Tôi không phải là người ăn nói giỏi như người khác, nhưng ngày nào tôi cũng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và giúp đỡ mọi người. Một hôm bà cụ hàng xóm của tôi, ở trong khu Nhà Tiền Chế (Mobile home) hỏi tôi:

- Này sao ngày nào tôi cũng thấy bà đi đâu vào buổi sáng vậy?
- Ồ, em đi nhà thờ để dự Thánh lễ.
- Vậy bà cho tôi đi lễ với được không?
- Ðược chứ, nhưng bà phải dậy sớm để đi lễ nhé.

Thế là mỗi lần đi lễ, tôi lại dạy bà cụ đọc một kinh, khi thì kinh Lạy Cha, khi thì kinh Kính Mừng, khi thì kinh Sáng Danh. Bà cụ thông minh lắm, học thuộc ngay.

Thấy tôi đi rước lễ, bà cụ bèn xin:

- Bà tôi cho tôi đi rước lễ với.
- Không được, bà phải xin cha cho rửa tội, học giáo lý, kinh sách đă rồi mới được rước lễ chứ.

Thế rồi tôi mời các ông bà trong hội Legio Marie tới để dạy giáo lý cho bà cụ. Bà cụ tuy trên 80 tuổi nhưng học mau tấn tới. 

Lúc hỏi ra, tôi mới biết ông chồng của bà vốn là người Công giáo, lại là đạo gốc. Ông là cháu ruột của một vị Giám mục phó ở Sàigòn. Ông bà cụ lập gia đình được 57 năm. Khi ấy, vì người linh hướng khuyên bảo không tế nhị nên ông bà giận. Ông thì bỏ đạo, còn bà thì không theo đạo.

Sau khi học giáo lỳ xong thì bà cụ xin được rửa tội làm con Chúa. Lúc ấy bà cụ đã trên 80 tuổi. Còn ông thì được cha Tuyên giải tội. Ông kể rằng:

“Tôi xưng tội với cha rằng tội nào tôi cũng có, trừ tội giết người và hiếp dâm thì chưa có thôi.”

Sau đó, hai ông bà chịu phép hôn phối và rước Mình Máu Chúa. Vợ chồng tôi là người làm chứng cho phép Hôn Phối của hai ông bà. Nhờ sự trở lại của bà mà ông được làm hòa với Chúa, chịu bí tích giải tội, bí tích hôn phối, bí tích Thánh Thểø và bí tích xức Dầu Thánh.

Thế rồi bà chết, còn ông thì nằm trong viện dưỡng lão. Cháu ngoại của hai ông bà cũng lấy chồng Công giáo nên trở lại đạo. Cháu cứ hỏi tôi rằng liệu bà ngoại của cháu có được lên Thiên Ðàng không? Tôi nói:

“Có chứ, bà ngoại con là người đạo mới, bà được sạch mọi tội nên đi lên Thiên Ðàng còn mau hơn là người đạo cũ như bà. Chúa thưởng công người tới sớm và tới trễ như nhau.”

Kim Hà,

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Tin/Bài khác
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768