MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 66: Người Trẻ Ðổi Mới Khi Gặp Gỡ Chúa
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 4-2009

CN 66: NGƯỜI TRẺ ÐỔI MỚI KHI GẶP GỠ CHÚA

Ðây là phần chia sẻ của cô Ngọc Quyên, một người trẻ đến từ Canada. Cô mới được rửa tội năm 2004. Sau khi đi dự Khóa Canh Tân Ðặc Sủng 5 ngày thì cô đã biến đổi hoàn toàn. Cô cho biết cô làm nghề tóc, cô chỉ làm việc 6 tháng để kiếm tiền trả chi phí, còn 6 tháng kia thì cô đi truyền bá Tin Mừng và Tình yêu của Chúa.

“Con xin minh định rằng con không phải là người thánh thiện. Gia đình con gốc ngoại giáo, theo đạo ông bà. Con được rửa tội năm 2004. Con đi sinh hoạt trong Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Trước đây con cũng có chầu Thánh Thể nhưng con không nghĩ rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện.

Sau đó, con đi học các lớp giáo lý và Canh Tân Ðặc Sủng. Khi mới vào học khoá, con lấy làm lạ khi nghe mọi người cầu nguyện bằøng tiếng lạ. Khi con lên xin được thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Thần thì con được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần.

Con thấy hình dạng Chúa trắng toát, và con không hiểu tại sao con cứ khóc mãi. Sau đó con cảm thấy trong trái tim con có ngọn lửa yêu mến. Con yêu Chúa Giêsu nồng nàn, về sau, con mới biết là quyền năng Chúa Thánh Thần giúp cho con yêu mến Chúa Giêsu. Con cũng biết rằng Chúa yêu thương con và thực sự hiện diện trong con.

Trước đây, hai mẹ con của con luôn rủ nhau xem phim bộ rồi khóc sướt mướt. Nay con cảm thấy xem phim bộ thật là phí thì giờ. Thay vì uổng phí thì giờ bằng cách xem phim, thì con dành thì giờ để cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, và cầu nguyện tiếng lạ để cảm thấy gần Chúa hơn.

Ðiều con ao ước là trở nên con cái của Chúa, và cảm nhận tình yêu của Chúa. Con cảm thấy Chúa yêu con như chưa bao giờ con biết. Con không thích có bạn trai. Nếu có thì con muốn rằng hai bên phải biết tôn trọng nhau và đối xử đứng đắn với nhau.

Sau khi con được ơn Chúa Thánh Thần, Chúa cho con biết các tội lỗi của con. Từ đó, con ghê tởm tội lỗi. Khi học xong khóa năm ngày, con kêu cầu danh Chúa và Chúa ban ơn cho con.

Trước đây, con thờ thần lạ, nói đối, cãi lời cha mẹ của con. Nay con biết rằng nếu mình có niềm tin, nếu mình nhân Danh Chúa đặt tay cho ai thì họ cũng sẽ được ơn chữa lành của Chúa. Nếu mình có tội mà biết ăn năn về tội lỗi của mình, biết bám víu thì Chúa sẽ tha thứ cho mình.

Ở Canada thì con làm nghề cắt tóc 6 tháng, còn 6 tháng khác, con đi với nhóm truyền giáo. Con luôn cảm thấy lửa tình yêu của Chúa trong tim. Gia đình con có mỗi một mình con, nên nhiều lúc con cảm thấy cô đơn.

Từ khi con biết đuợc tình yêu Chúa thì tình yêu ấy triển nở và ăn sâu trong trái tim con. Con cảm thấy Chúa ban cho mình ân sủng là một kho tàng vô giá. Yêu Chúa là sử dụng kho tàng ấy.

Kim Hà

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ (5/1/2009)
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Tin/Bài khác
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768