MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 69: Biểu Tình Ðể Chống Lại Các Rạp Chiếu Bóng Chiếu Phim The Da Vinci Code
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 4-2009

CN 69: BIỂU TÌNH ÐỂ CHỐNG LẠI CÁC RẠP CHIẾU BÓNG CHIẾU PHIM THE DA VINCI CODE

Trong ba ngày cuối tuần,, từ ngày thứ sáu 19/5, thứ bẩy 20/5 và Chúa nhật 21/5/2006, những nhóm người Công giáo Việt Mỹ đã hưởng ứng lời kêu gọi của các linh mục chánh xứ mà đồng loạt xuống đường để bầy tỏ thái độ phản đối cuốn phim phỉ báng Chúa “The Da Vinci Code”.

Họ túa nhau đi đến nhiều rạp chiếu bóng khác nhau trong vùng, vào các múi giờ khác nhau để bầy tỏ thái độ. Phần tường thuật  này được phát thanh trên Radio Giờ Của Mẹ Tin Yêu (GTY) số 239, ngày 28/5/2006.

Nhóm chúng tôi đến rạp hát Edwards 10, nằm nơi góc đường WestminsterGolden West, thuộc thành phố Westminster, vào lúc 11:00 giờ trưa ngày 20 tháng 5 năm 2006. Trong nhóùm này có khoảng trên 30 người, vừa nam vừa nữ, có già có trẻ, người trẻ nhất là 30 tuổi, còn người già nhất là 83 tuổi. Mọi người cầm rất nhiều biểu ngữ lớn bằng tiếng Anh và tiếng Việt, rồi đứng trước bãi đậu xe và lề đường để đọc kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót Chúa.

Một số người Mỹ đi xem thấùy nhóm biểu tình đứng đó thì nói rằng:

“Chúng tôi không xem phim đó đâu!”

Ðộ nửa tiếng sau thì nhân viên của rạp hát ra đòi chúng tôi ký giấy để đăng ký mới được biểu tình.

Sau khi biều tình ở đấy được gần 2 tiếng thi một số người đi đến địa điểm biểu tình khác, một số đi về, còn một số khác thì đứng luôn ở đó cho đến 6 giờ chiều. Càng về chiều thì nhân viên của rạp hát càng phản ứng mạnh. Họ bắt buộc các nhóm biểu tình phải đi ra phía lề đường mà đứng vì bãi đậu xe là khuôn viên thuộc về tài sản của họ.

Chúng tôi đã phỏng vấn chớp nhoáng được 11 người: gồm có 5 nam, 6 nữ, trong đó có một phụ nữ người Mỹ tên là Carolyn Osborne, đang mang thai 7 tháng. Ðây là đứa con thứ 5 của chị. Chị Carolyn cũng kiên nhẫn đứng với nhóm chúng tôi suốt buổi biểu tình.

Ít ra thì mọi người, từ chủ nhân đến nhân viên rạp hát cho đến các khán giả của họ đã thấy phản ứng của người giáo dân KiTô Giáo khi họ đứng âm thầm cầu nguyện. Sau đây chúng tôi xin ghi lại những phản ứng của các giáo dân trong cuộc biểu tình:

1. Bà Hiền, thuộc cộng đoàn St. Barbara:

Tôi đi biểu tình vì muốn bảo vệ đức tin. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã ban cho nhân loại bao nhiêu hồng ân. Thế mà có những kẻ phản nghịch cùng Chúa mà làm những điều xúc phạm đến Chúa.

2. Bà Minh Tươi, cộng đoàn Westminster:

Tôi là con nhà Công giáo, vì tôi thấy danh dự của Chúa bị xúc phạm nên tôi không chịu nổi. Họ bị Satan xúi giục để làm cuốn phim này, sẽ có những người trẻ bị mất đức tin. Trước đây, phim The Passion of the Christ đã làm cho nhiềâu người trở lại với Chúa, còn phim này sẽ làm hại cho đức tin người trẻ. Chúng tôi tin Chúa sẽ làm cho họ sáng mắt ra. Chúng tôi dùng chuỗi Mân Côi để xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Chúa xuống.

3. Ông Joseph Trần, ở vùng South Coast Plaza, Costa Mesa:

Tôi tham dự cuộc biểu tình vì họ đang thoá mạ Thiên Chúa, trong khi thế giới đang ngóng chờ để nhận ơn cứu rỗi. Họ tham tiền mà làm việc trái với lương tâm để hạ bệ Thiên Chúa mà mọi người đang kính trọng và thờ phượng.

4. Ông Phạm Ðình Khôi:

Tôi mến Chúa, vì người ta xúc phạm đến Ngài. Họ tham tiền. Chúa là Thiên Chúa, vậy mà họ phạm thượng. Họ đã tự do quá trớn, trong suốt 21 thế kỷ qua, chưa hề có chuyện lăng mạ như vậy.

5. Ông Nguyễn Văn Ruy, Cộng đoàn Columban:

Sáng thứ năm tôi nghe chương trình Radio Giờ Của Mẹ nói là có cuộc biểu tình ở đây nên tôi ghi nhận và vợ chồng tôi đi hôm nay. Tôi thấy họ xúc phạm đến Thiên Chúa nên tôi không chịu được. Bây giờ nói đến đây mà tôi cũng muốn khóc. Cái xã hội đảo điên này không muốn chấp nhận con đường hẹp của Chúa. Cuốn phim này là do ma quỷ xúi giục. Thêm vào đó, họ mê tiền nên thực hiện. Họ muốn kéo Thiên đàng xuống thành người bình thường, trong khi có hàng tỷ người trên thế giới thờ phượng Chúa. Thiên Chúa là Ðấng Tối Cao, là Ðấùng Sáng Tạo mà họ lôi kéo Chúa như người thường, vì thế gia đình tôi cần có mặt hôm nay để nói lên tiếng nói của mình. Tôi muốn cho tất cả con cháu của chúng tôi đều có mặt hôm nay, nhưng tiếc là các cháu bậân đi làm.

6. Ông Nguyễn Ðình Hoan, Ðoàn Liên Minh Thánh Tâm, cộng đoàn Westminster:

Tôi nghe cha xứ của giáo xứ tôi kêu gọi đi biểu tình và lúc 11 giờ trưa hôm nay, nên tôi đến đây để tham dự với anh em. Tôi tưởng có nhiều người, ai ngờ có ít người quá, có lẽ vì việc tổ chức còn lỏng lẻo chăng, hay vì thiếu ban tổ chức? Giáo Hội cần xem lại, Cộng Ðồng Công giáo Orange County, cha Giám Ðốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, các ông chủ tịch cộng đồng, cộng đoàn cần xem lại. Phim này đã xúc phạm đến Chúa, họ lôi kéo Chúa xuống bằng con người. Họ muốn đi theo ý riêng của họ. Có thể vì họ muốn tiền, vì muốn nổi tiếng, nên họ xúc phạm đến Chúa. Ðó là những trò của Hollywood. Thật là đáng buồn cho Ki Tô giáo!

7. Cô Kim, một người trẻ khoảng 30 tuổi, thuộc cộng đoàn Thánh Linh:

“Con đến đây để tuyên xưng đức tin. Tuy con còn nhỏ nhưng con được giáo dục trong gia đình Công giáo. Thiên Chúa hằng sống và luôn hiện diện trong cuộc đời con. Con đến đây để bảo vệ đức tin.”
Cô Kim đeo một tấm bảng biểu ngữ có dòng chữ bằng tiếng Anh:
“Hãy bảo vệ Thiên Chúa của chúng ta. Các sách và phim ảnh The Da Vinci Code đã sỉ nhục Chúa và Hội Thánh của Ngài. Hãy ngừng ngay các cuộc phỉ báng!” 

8. Ông Ðồng Văn, cộng đoàn St. Barbara:

“Tôi đến đây tham dự biểu tình cùng với các đồng đạo. Ðây là cuốn phim trinh thám, ngụy tạo để sỉ nhục Chúa và Giáo hội của Ngài. Chúng ta không chỉ cầu nguyện mà thôi, nhưng còn phải là chứng nhân của Chúa trong cuộc sống.”

9. Bà Carolyn Osborne, người Hoa Kỳ, đang mang thai và tháng thứ bẩy, và thai nhi sẽ là con thứ 5 của bà:

“Tôi đến đây để bảo vệ đức tin. Tôi sắp sinh con thứ 5 vào tháng 7 năm nay. Mọi người phải suy nghĩ thêm. Ðây không phải là sự giải trí, ta phải tìm hiểu mục đích của cuốân phim. No dạy ta điều gì và lấy đi của ta điều gì?”

10. Bà Tuyết Anh, Cộng đoàn Thánh Linh:

“Thiên Chúa thật cao cả mà họ dám phỉ báng Ngài. Chúa ban ơn, Chúa cứu chuộc cả thế giới mà họ dám bôi bác và phỉ báng Ngài. Nếu việc này xẩy ra cho người Hồi giáo thì cả thế giới bị đốt cháy rồi. Tôi rất đau lòng nên tôi phải tỏ thái độ.”

Trên người bà Tuyết Anh có đeo tấm biểu ngữ bằng tiếng Anh:

“Cuốn phim The Da Vinci Code đã tấn công sự trong sạch và thánh thiện của Chúa Giêsu.”

11. Cụ Bà Phạm Thị Là, 83 tuổi, Cộng đoàn St. Barbara:

“Tôi là con của Chúa. Chúa tạo dựng bầu trời, trái đất và muôn loài. Chúa cho tôi hơi thở. Tôi cảm tạ Chúa. Cuốn phim này nhục mạ Chúa thì tôi phải chống lại nó. Tôi sống được đến nay là nhờ Chúa nuôi tôi nên tôi luôn cảm tạ ơn Ngài.”

Nhìn chung, số người biểu tình còn rất ít. Ước mong bà con tham gia đông đảo để bầy tỏ thái độ của người Ki Tô giáo trước những sự xúc phạm và phỉ  báng của tác giả Dan Brown và các nhà sản xuất cuốn phim The Da Vinci Code.


Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ (5/1/2009)
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Tin/Bài khác
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768