MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 73: Cảm Nghiệm Của Tôi Khi Nghĩ Về Kẻ Bán Chúa
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 4-2009

CN 73: CẢM NGHIỆM CỦA TÔI KHI NGHĨ VỀ KẺ BÁN CHÚA

1. Phỉ báng Chúa nên chết dữ:

Cách đây vài năm, tôi đọc được một tài liệu nói về số phận đau thương của một nhà văn Pháp tên là Voltaire. Lúc còn khỏe mạnh, ông này thường dùng ngòi bút của mình để nhục mạ Thiên Chúa và đả phá Giáo Hội Công giáo, vốn được xem như hôn thê của Chúa Giêsu.

Kết quả là vào lúc cuối đời, ông Voltaire la hét, rú rít lên cách kinh khủng và tự cấu xé từng mảnh thịt của mình. Ông ta chết cách đau đớn và khủng khiếp vì bị quỷ dữ kéo linh hồn xuống hỏa ngục. Ðến nỗi người chứng là một bà già đang trông coi ông ta mà phải sợ hãi đến thất thần. Về sau bà ta kể lại chuyện này cho người khác nghe.

2. Vì ham tiền cãi cho kẻ giết hai mạng người được sạch tội mà một luật sư bị bịnh ung thư óc chết ngay sau đó.

Ðây là một vụ án nổi tiếng nước Mỹ trong vài năm gần đây. Tôi không tiện nêu tên kẻ sát nhân, và tên người luật sư của anh ta, nhưng ai cũng biết. Anh này đã giết vợ và bạn trai của vợ một cách tàn nhẫn. Thế mà anh ta thoát khỏi cảnh tù tội vì đã thuê một luật sư nổi tiếng để binh vực cho anh. Tuy nhiên khi ra tòa án dân sự thì anh ta bị bồi thường tiền bạc cho gia đình của hai nạn nhân.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, người luật sư nổi tiếng của anh ta đã bị ung thư óc và chết rất nhanh. Không hiểu trước tòa phán xét của Thiên Chúa, người luật sư này có thể tự biện hộ cho sự thay trắng đổi đen của mình không?

Hiện nay, người đàn ông giết hai người ấy đang bị tù vì một vụ án khác. Làm sao thoát khỏi công lý của Thiên Chúa?

3. Ðóng phim trừ quỷ sai sự thật mà từ đạo diễn đến các tài tử đều bị chết bất đắc kỳ tử hay bị điên loạn.

Cách đây khá lâu, tôi được đọc một bài viết trên báo nói về số phận của các đạo diễn, và các tài tử cuốn phim “The Exorcist” tức là Người Trừ Quỷ. Họ đã nói sai sự thật, làm giảm uy thế của Chúa, và làm lợi cho ma quỷ.

Cuối cùng, số phận họ thật đáng sợ; đa số chết bất đắc kỳ tử hay bị điên loạn. Ðiều này khiến cho người đọc phải run sợ trước uy quyền của Thần Chân Lý là Chúa Thánh Thần.

4. Tác giả sách và các tài tử và đạo diễn phim The Da Vinci Code sẽ mang số phận đáng sợ ngay trong kiếp sống của họ.

Tôi lấy làm thương hại cho tác giả Dan Brown, nghe nói ông ta là người Ki Tô Giáo. Tôi cũng thương hại cho các đạo diễn, giám đốc, tài tử, hãng phim, và các rạp chiếu bóng, cũng như những người xem phim và cổ võ cho cuốn phim ấy, vì họ đã hợp tác trong việc thóa mạ Thiên Chúa và Nhiệm Thể của Ngài.

Thật ra, vinh quang của Thiên Chúa tràn đầy và sung mãn. Vinh quang Ngài chúc phúc và bao phủ thế giới này. Dù cho họ có nói xấu và nhục mạ Thiên Chúa cách nào đi nữa thì vinh quang Chúa cũng không hề suy suyển. Chỉ tội nghiệp cho những kẻ phỉ báng Ngài và vì vậy, họ làm mất linh hồn của những trẻ thơ vơ tội. Số phận họ thật đáng thương.

5. Tsunami, bão tố, động đất, chiến tranh, lụt lội là các dấu chỉ của thời đại.

Lòng người trở nên chai đá. Dù họ thấy nhiều dấu hiệu của thời đại nhưng họ vẫn không học được bài học tốt lành nào. Ở những quốc gia chuyên bách hại người Ki Tô giáo thì trận Tsunami đã hoành hành dữ dội vào cuối tháng 12 năm 2004. Vậy mà có một số các nhà thờ Công giáo ở nước Ấn Ðộ vẫn còn nguyên vẹn, không hư hại.

Những trận động đất ở Pakistan, ở Thổ nhĩ Kỳ, ở Trung Quốc và Nam Dương… Trận bão Katrina và Rita… Nạn dịch cúm gà, bịnh Aids (Sida)… là những bài học để nhân loại chúng ta học hỏi và sám hối…

Nguyện xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi của nhân loại chúng con. Xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng con. Amen.

Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tôn Sùng Và Yêu Mến Mẹ Maria (5/1/2009)
(01.05) : Toàn Thể Giáo Hội Bước Vàotháng Hoa - Tháng Dành Riêng Để Bày Tỏ Lòng Hiếu Thảo Đối Với Mẹ Maria (5/1/2009)
Mẹ Ơi, Con Thương Mẹ (5/1/2009)
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Tin/Bài khác
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768