MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 108: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Và Gia Ðình
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 6-2009

CN 108: CHÚA CHỮA LÀNH TÂM HỒN VÀ GIA ÐÌNH

Sau đây là lời chứng của anh Chính, là chồng của chị Hạnh. (Xin xem thêm Cảm Nghiệm 103 và 107)

1. Anh Chính chia sẻ:

“Tôi tên là Chính, chồng của chị Hạnh. Tôi xin tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, Ðức Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đã ban muôn ơn lành cho đại gia đình của tôi. Ðã hơn 20 năm qua, tôi không bao giờ cầu nguyện trong gia đình, hay thưa chuyện với Chúa. Tôi không hề đọc lấy một kinh Kính Mừng. Mỗi tuần tôi vẫn đi lễ, và chỉ đọc kinh khi đi dự lễ đám tang của người quen mà thôi.

Tôi có làm một bàn thờ trong nhà nhưng khi đi ra đi vào, tôi không hề chào Chúa, dù Chúa luôn thương xót và bảo vệ cho gia đình tôi. Tôi đã biết cầu nguyện được 8 tháng, kể từ khi Chúa đánh động tâm hồn tôi.

Mọi sự thay đổi là nhờ khi vợ tôi đi dự khóa Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Linh vào tháng 5 năm 2005. Sau đó, vợ chồng tôi cùng đi đọc kinh ở nhà một chị bạn. Chị ấy cho tôi một cuốn sách kinh Lòng Thương Xót Chúa. Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết cách lần chuỗi ra làm sao. Tuy nhiên, tôi cứ giở sách kinh ra đọc. Nhưng tôi đọc không đúng cách vì có tiếng nói bên tai cho biết là tôi đọc kinh sai và thiếu.

Mãi khi đi chầu Chúa Thánh Thể tôi nghe nhóm cầu nguyện đọc 50 kinh thì tôi mới biết rằng mình đọc sai bét. Từ đó, tôi bắt đầu đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa và Chuỗi Kinh Mân Côi. Khi đọc xong mới thấy sự mầu nhiệm của các lời kinh nguyện này.

Cách đây 4 năm, gia đình chúng tôi ăn tết trong nước mắt. Trong nhà xẩy ra nhiều chuyện lộn xộn. Cha mẹ, con cái, mẹ chồng, nàng dâu cãi nhau, con cái thì chơi bời hư hỏng. Vậy mà khi chúng tôi đọc kinh Lòng Thương Xót thì Chúa đổ ơn tràn trề. Nhờ ơn Chúa mà năm 2005, gia đình tôi có 5 con đều đi xưng tội. Mẹ con xin lỗi nhau, anh chị em vui vẻ, nên tết năm ấy, chúng tôi vui mừng đốt pháo trong nhà.

Tôi có hai con trai mang bịnh xì ke, ma tuý. Vậy mà khi chúng tôi sốt sắng cầu nguyện thì Chúa đã thay đổi con tim của chúng. Chúng thay đổi cách kỳ điệu, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bây giờ con trai chúng tôi còn nhắc nhở cha mẹ đọc kinh. Tôi mới nghiệm ra rằng nếu tất cả chúng ta mà có lòng tin thì Chúa sẽ chữa lành và làm nhiều việc tuyệt với. Chúa chữa lành gia đình riêng của chúng tôi, qua gia đình bên vợ, bên chồng. Thật khó mà tin được, nhưng tôi nói toàn sự thật, không mơ màng. Ðức tin của mình cứu mình, đức tin là điều quan trọng.

Thực tế, vào 4, 5 năm về trước, khi hai con tôi bị lâm cảnh ma tuý hành hạ, tôi gửi tiền đi khắp nơi để xin các cha và những người khác cầu khấn cho mình, nhưng Chúa không nhậm lời vì tôi chỉ nhờ người khác khấn xin với Chúa, con lòng mình thì không tin. Tôi luôn bận rộn nhậu nhẹt suốt ngày đêm. Có vị linh mục bảo tôi:

“Anh hãy hiệp ý khấn với tôi nhé.”

Tôi ầm ừ nhưng còn bận việc ăn nhậu và tán dóc, thôi thì đủ cao lương mỹ vị, bia rượu. Suốt ngày và suốt tuần, tôi ham hát Karaoke.

May nhờ vộ tôi đi dự Khoá Thánh Linh nên Chúa đã thay đổi vợ tôi từ thể xác lẫn linh hồn, đầu óc vợ tôi được thanh tẩy. Bà ấy đi ca ngợi Chúa.

Còn tôi, nhờ cầu nguyện với cuốn kinh Lòng Thương Xót Chúa, đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa và Kinh Mân Côi nên giảm bớt mọi đam mê khác.

Khi tôi đọc kinh được một tháng thì Chúa cho tôi nằm mơ thấy cuộc Khổ Nạn của Ngài. Tôi thấy mộ Chúa có một người lính gác to lớn, có một hàng dài những người đến xin Chúa chữa lành nên Chúa phải tiếp tục chữa cho họ, Ngài rất mệt. Tôi cũng xông vào để xin Chúa chữa lành nhưng có một bà nói với tôi rằng:

“ Quần áo của anh có mùi hôi thối.”

Tôi nhớ ra là mình chưa đi xưng tội, nên tôi bèn đi xưng tội, và tiếp tục cầu nguyện. Lúc ấy, tôi thấy một người giơ tay ra, trong tim người ấy có hai luồng ánh sáng đỏ và trắng chiếu thẳng vào ngay phần lá gan của tôi, vì tôi bị bịnh gan. Tôi nghĩ Chúa chữa lành bịnh gan cho tôi, và tôi cảm thấy bình an. Tôi biết người chúc lành cho tôi chính là Chúa Giêsu.

Khi tỉnh dậy, tôi được ơn sốt sắng hơn. Lúc bước lên xe thì tôi đã biết làm dấu thánh giá lần đầu tiên trong đời. Tôi cảm thấy Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Trước đó, dức tin của tôi chỉ có 40% hay 50%. Nay tôi đã tin Chúa hoàn toàn.”

2. Chị Hạnh chia sẻ tiếp theo chồng:

“Chúa chữa cháy cho nhà của tôi. Mỗi tối tôi đều cầu nguyện và đọc kinh rồi mới đi ngủ. Tôi có hai con trai đều bị xì-ke, ma tuý. Cháu thứ hai bỏ đi hoang. Vì thế, tôi thường qùy xuống trước bàn thờ để xin Chúa đưa con trai tôi trở về. Tôi cũng xin Ðức Mẹ Maria như sau:

“Lạy Mẹ, vì Mẹ đã từng bồng bế Chúa Giêsu, Con của Mẹ, thì xin Mẹ hãy thương con cũng là một người mẹ mà cho con được bồng bế con của con, xin cho nó trở về với con vi con thương nhớ con của con lắm!”

Một đêm kia, tôi nghe có tiếng người nói trong giấc ngủ:

“Ba ngày nữa, con của con sẽ về!”

Tỉnh dậy, tôi bảo chồng tôi và con gái tôi hãy cùng nhau đọc kinh Lòng Thương Xót cho con trai tôi vì Chúa cho biết là ba ngày nữa nó sẽ trở về. Ðúng ba ngày sau, nó trở về thật. Chúng tôi đều mừng rỡ và tạ ơn Chúa.

Khoảng 1 tuần sau, vào lúc 3, 4 giờ sáng, khi tôi đang ngủ thì có một người đập vai tôi và đánh thức tôi dậy. Khi tỉnh giấc, tôi chẳng thấy ai. Tôi lại tiếp tục ngủ thì nghe tiếng nói:

“Con phải cẩn thận. Nó về nhà thì nó sẽ đốt cháy nhà, không phải chỉ có nó đốt nhà mà có ba người xúi giục nó. Nó sẽ đốt từ phòng ngủ của nó.”

Sau đó, tôi mơ thấy lửa cháy thật lớn, và tôi dắt hai tay hai cô con gái mà chạy ra. Khi ba mẹ con chạy thoát thì thấy bức hình Chúa Lòng Thương Xót giang hai tay ra ôm trọn ba mẹ con tôi mà cho vượt qua khỏi đống lửa.

Sáng ra, tôi đánh thức chồng con và bảo họ hãy cẩn thận, rồi tôi kể cho họ về giấc mơ có đám cháy mà được Chúa cứu. Tôi tìm cách trấn an những người thân mà lòng thì lo lắng. Hễ đi làm về thì chúng tôi quanh quẩn ở trong nhà vì sợ con trai đốt nhà. Tôi bảo chồng tôi đem dấu bình xăng cắt cỏ vào xe, không để ở vườn sau nữa. Tôi cũng lấy chiếc ghế ra khỏi phòng của con trai tôi, vì sợ lửa dễ bắt cháy vào đồ gỗ.

Thôøng thường thì chúng tôi hay đi ăn, đi chơi hoậc đến nhà bạn. Nhưng giờ thì chúng tôi chỉ về ngay nhà, không la cà. Tôi nhớ hôm ấy là thứ sáu, nhằm lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vợ chồng tôi có khách đến chơi. Thế là chúng tôi làm đồ ăn ở nhà.

Trong khi ấy, con gái út của tôi xem TV. Cháu cứ bần thần nên đi ra đi vào. Rồi cháu ngửi thấy mùi khói nặng dần. Khi cháu vào phòng vệ sinh thì thấy mùi khói nặng hơn. Cháu lại tưởng khói từ nhà hàng xóm. Nghi ngờ nên cháu gái bước vào phòng của hai đứa con trai tôi để xem xét thì không thấy lửa nhưng nghe mùi khét. Khi vào phòng ấy lần thứ hai thì cháu ngửi thấy mùi khói nặng nề. Cháu bèn mở closet (tủ) đựng quần áo thì thấy khói đầy um trong đó.

Ngay lúc ấy, chồng tôi và anh bạn cùng chạy vào, lấy chăn mền mà úp lên chỗ bốc khói. Rồi họ lấy nước dập tắt khói. Ai nấy đều mất tinh thần. Tuy nhiên, tôi cảm tạ Chúa đã báo trước cho chúng tôi để kịp thời chữa cháy. Nếu không, trong nhà chỉ còn một cháu gái út xem TV thì khi lửa cháy, có lẽ cháu gái không kịp chạy ra và có thể chết cháy luôn.

Khi chúng tôi tìm hiểu ra thì chính là con trai tôi đốt. Nó vứt áo lên một chùm bóng đèn nóng, rồi nó vứt áo ấy vào closet. Nhưng khi hỏi ra thì nó chối, không nhận tội đốt nhà. Ba nó bắt nó phải ra quỳ trước bàn thờ để thú tội. Ba nó nói:

“Bố đã biết hết mọi sự rồi, con không thể nói láo với bố được.”

No vẫn một mực nói là nó vô ý vứt cái áo lên bóng đèn, rồi vứt vào closet.

Con gái tôi thì nói rằng thấy anh về nhà tắm, nhưng không biết là nó đốt nhà.

Nay thì nhờ ơn Chúa chữa lành nên hai đứa con trai tôi khỏe mạnh và béo tốt. Chúa chữa Khôi trước và em nó sau. Hai đứa con trai này đã biết ra tiệm giúp cho cha mẹ tiếp khách và nhận hàng,

Thật là muôn vàn lần con đội ơn Chúa. Chúa cứu gia đình tôi, gia đình bên ngoại và gia đình bên nội, Chúa cho chúng tôi được thờ phượng Chúa trong nhóm Thánh Linh. Ngài lại còn cho các anh chị em và các cháu tôi trở về học đạo làm con cái của Ngài. Chúc tụng Chúa đến muôn muôn đời. Amen.”

Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sùng Kính Và Đền Tạ Khiết Tâm Đức Mẹ (6/21/2009)
Chứng Tích Đức Bà Cồn Trên: Người Được Ơn Khỏi Bệnh Ung Thư Hàm #4 (6/20/2009)
Giờ Bình An: Vâng Theo Thánh Ý Chúa (2 Of 2) (6/20/2009)
Giờ Bình An: Vâng Theo Thánh Ý Chúa (1 Of 2) (6/19/2009)
Radio Giờ Của Mẹ Bình An, Thời Kỳ Ân Huệ # 6 (của 6 Chương Trình) Về Medjugorje, Nam Tư (6/18/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Maria: Đấng Làm Ma Quỷ Khiếp Kinh! (6/16/2009)
Tin/Bài khác
5.000 Thiếu Nhi Thánh Thể Hành Hương Năm Thánh Đến Với Đức Mẹ Tàpao (6/14/2009)
Radio Giờ Của Mẹ Bình An, Thời Kỳ Ân Huệ # 5 (của 6 Chương Trình) Về Medjugorje, Nam Tư (6/14/2009)
Một Điềm Lạ Vĩ Đại Xuất Hiện Trên Trời ! (6/13/2009)
Cỗ Tràng Hạt Của Mẹ Hiền Quá Cố (6/9/2009)
Sinh Con An Toàn Nhờ Đức Mẹ Maria (6/9/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768