MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 114: Ðai Hội Giới Trẻ Lớn Lao Chưa Từng Thấy Tại Medjugorje
Thứ Hai, Ngày 29 tháng 6-2009

CN 114: ÐAI HỘI GIỚI TRẺ LỚN LAO CHƯA TỪNG THẤY TẠI MEDJUGORJE

Ðây là lời kể của ông Wayne Weible, một ký giả Tìn Lành, đã được Ðức Mẹ Maria chọn để làm việc cho Mẹ về hiện tượng Medjugorje, Nam Tư:

“Ôi thôi, các đám đông ở khắp mọi nơi. Người trẻ đứng chen chúc nhau nơi có bàn thờ lộ thiên, phía sau Nhà thờ Thánh Gia-Cô-Bê. Ðây là một đám trẻ đông nhất trong lịch sử đại hội giới trẻ. Họ đến đây để học hỏi, cầu nguyện và gặp gỡ nhau. Thiên đàng hình như muốn đáp lại sự hăng hái của các thanh niên nên khí hậu bớt oi bức, lâu lâu lại có vài cơn mưa rào, hay cơn gió thổi. Thật là một điều kiện tốt đẹp để giúp cho giới trẻ đón nhận ân sủng vô biên của Thiên Chúa.

Hàng ngàn khách hành hương ngồi ở những hàng ghế ngay giữa các đám cỏ mà cầu nguyện, hát, nhảy múa và lắng nghe các thuyết trình viên trong suốt 2 tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Từ 4 giờ chiều, họ sinh hoạt đến 8 giờ. Và cuối cùng là Thánh lễ. Ban đêm có cả một biển người trẻ cùng nhau ca hát, nhảy múa. Họ vui đùa thỏa thích như không muốn chấm dứt ngày vui.

Tôi đưa một nhóm gồm 43 khách hành hương đi đến Medjugorje. Ða số là các thanh thiếu niên. Gần đến ngày về thì các thanh thiếu niên trong nhóm tôi cảm thấy yêu thích Medjugorje và các diễn tiến trong đại hội giới trẻ. Nếu tôi phải chọn một nơi nào để giới trẻ trong nhóm tôi đi tới thì đó là rủ họ thăm viếng một trại tị nạn ở gần Medjugorje, Nam Tư.

Ðức Mẹ Maria luôn nhấn mạnh rằng chúng ta hãy sống các thông điệp hàng tháng mà Mẹ ban cho chúng ta.  Ðiều tốt nhất là hãy làm điều tốt lành cho người khác.

Trước khi khởi đầu chuyến hành hương, chúng tôi gửi thư xin mọi người hãy đi sắm mua vớ, quần áo lót mới để qua Medjugorje, chúng tôi sẽ đem tặng các người tị nạn. Khi tới trại tị nạn, chúng tôi quyên tiền để mua đồ ăn và thuốc men cho người tị nạn. Tuy nhiên lần này, chúng tôi dành thì giờ để nói chuyện với những người tị nạn và tỏ cho họ biết rằng chúng tôi quan tâm đến họ.

Năm ngoái, khi chúng tôi đưa nhóm trẻ đi thăm trại tị nạn thì sau đó, hầu như tất cả mọi người tự nguyện trở lại bằng xe taxi riêng để biếu thêm quà cho họ. Hỏi ra thì các em tự đi mua sắm thêm hàng hóa rồi trở lại biếu quà cho các người tị nạn. Tôi sẽ không bao giờ quên một cậu thanh niên đã đến gặp tôi và đưa cho tôi 20 đô la cuối cùng mà cậu ấy có. Cậu ta nói một cách chậm rãi:

“Ðây là số tiền cuối cùng mà tôi còn, nhưng tôi muốn tặng cho các người tị nạn.“

Ðó là lý do mà Ðại Hội giới trẻ đã làm: “Dạy cho giới trẻ có trách nhiệm săn sóc cho những người nghèo khổ.” Trong các trại tị nạn, họ cần mọi nhu cầu. Trong chiến tranh, mọi người dân đều đau khổ. Có nhiều người không nhà, không có niềm hy vọng. Họ bị đánh cắp mọi phẩm giá của con người, cũng như  các nhu cầu về vật chất.

Một phương cách để giúp đỡ những người đau khổ là hãy ăn chay và cầu nguyện để giúp người khác hoán cải. Ðó là sự đền tạ tình yêu.

Sang năm tôi sẽ đến Medjugorje lần nữa, chắc chắn sẽ là một nhóm lớn. Medjugorje là nơi tốt nhất trên thế giới để đem giới trẻ đến nhân ơn của Chúa và Mẹ Maria. Xin Chúa Giêsu ban ơn bình an, tình yêu và ân sủng cho tất cả các bạn."

Kim Hà

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Mẫu Tử Bao La Của Đức Mẹ Maria (7/4/2009)
Đức Bà Cồn Trên: Cô Bé Được Ơn Tìm Thấy Tiền Đã Mất # 5 (7/3/2009)
Quyền Lực Cứu Rỗi Của Kinh Mân Côi (6/30/2009)
Linh Đạo Duy Nhất: Thương Khó Và Thánh Thể (6/30/2009)
Với Đức Mẹ Maria Xây Dựng Tình Yêu Và Hiệp Nhất (6/30/2009)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Nói Về Bí Mật Thứ 10 Trong Ngày Kỷ Niệm 28 Năm Hiện Ra, 25/6/2009 (6/29/2009)
Đức Mẹ Hiện Ra Với Ba Thị Nhân Trong Ba Thị Kiến Khác Nhau Vào Ngày 25/6/2009 (6/28/2009)
Tận Hiến Cho Đức Maria Nữ Trinh Vô Nhiễm (6/25/2009)
“kính Mừng Maria” Cứu Rỗi Tội Nhân (6/25/2009)
Thông Điệp Ngày 25/06/2009 Từ Của Mẹ Maria Từ Medjugorje, Nam Tư (6/25/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768