MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, #23
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 7-2009

www.xuanha.net

30-10-73

Luôn luôn với Đức Thánh Cha

Mẹ muốn tỏ cho con biết TT hiền mẫu Mẹ thương yêu

Đức Thánh Cha, vị đại diện Con Mẹ đến thế nào.

Trong những lúc Giáo hội bị rất nhiều đau khổ này, thì Đức Thánh Cha bị bỏ rơi một mình. Như Chúa Giêsu Con Mẹ nơi vườn Cây Dầu, Đức Thánh Cha cũng đang chịu hấp hối và bị bỏ rơi một mình.

Đối với Người, đây là những lúc phiền não cùng cực : Trái tim Người như bị sầu muộn đến chết và suốt ngày Người phải chịu đau khổ không tả xiết.

Như một bà Mẹ, Mẹ ở bên cạnh Người để yên ủi và nâng đỡ Người.

Tất cả sự đau khổ và nổi loạn của thế giới đã để lại nơi trái tim Đức Thánh

Cha một vết thương sâu đậm, cũng như tất cả tội lỗi của trần gian đã chồng

chất trên TT Con Mẹ trong những giờ hấp hối dữ dội.

Điều làm đau lòng Đức Thánh Cha, chính là vì thế giới quá xa lìa Thiên Chúa, vì rất nhiều người chối bỏ và từ rẫy Thiên Chúa, vì làn sóng phản loạn và ô uế càng ngày càng dâng lên làm đắm chìm tất cả.

Điều làm Đức Thánh Cha đau lòng chính là vì bị cô đơn và bị bỏ rơi một mình.

Cũng như trong giờ hấp hối, Con Mẹ bị đau khổ nhất là vì Juda phản bội và các môn đệ yêu quí nhất chạy trốn, vào lúc nói theo kiểu loài người, Người cần họ nhất.

 

Hiện thời, Đức Thánh Cha đang phải đau khổ, vì nhiều người phản bội và đào ngũ : cả những cộng sự viên thân cận nhất nay cũng không vâng lời hay lại còn cản trở Người. Vô số Linh mục rất thương yêu của Người nay cũng phân đôi; nhiều con cái Mẹ đã trở thành nạn nhân của Satan, nay chế nhạo và lên án Người.

Biết bao người xưng mình là Công Giáo, là Kitô hữu mà hằng ngày vẫn chỉ

trích, phản đối và kết án Đức Thánh Cha. Quả thực, đây là giờ của quyền lực tối tăm đối với Giáo hội.

 

Phần con, hỡi con, con đã tận hiến cho Mẹ, đã muốn thành niềm vui và yên

ủi của TT đau khổ Mẹ, con hãy thông đạt đắc lực nỗi lo ngại và mối sầu muộn sâu xa của Mẹ.

Con hãy yên ủi TT Đức Thánh Cha bằng tình yêu con thảo, bằng lời cầu

nguyện; con hãy chia sẻ sự đau khổ với Người, hãy giúp Người vác Thập giá quá nặng hiện nay.

Đấy trong Giáo Hội, Mẹ muốn các Linh mục PT phải như thế : Họ phải là

những bạn hữu thân tình, những người yên ủi và bênh vực Đức Thánh Cha.

- Những người bạn thân tình, vì bằng nhiều tình yêu và lời cầu nguyện, họ sẽ yên ủi nỗi cô đơn của Đức Thánh Cha.

Họ phải luôn luôn ở với Đức Thánh Cha cả những lúc Người bị bỏ rơi. Họ

phải vác đỡ Thập giá Người khi Người nơi gương Con Mẹ, tiến bước trên

đường Núi Sọ.

Gần bên Đức Thánh Cha, trên Thập giá, với Mẹ, Mẹ muốn thấy những bạn

hữu thân tình nhất của Người, đó là các Linh mục của PT.

Những người yên ủi Đức Thánh Cha, vì họ làm nhẹ bớt sự cô đơn và đau khổ của Đức Thánh Cha. Như Đức Thánh Cha, họ cũng không sợ chia sẻ chính vận mệnh của những người ngày nay Mẹ đã chuẩn bị làm của lễ hy sinh cuối cùng vì phần rỗi thế gian.

Những người bênh vực Đức Thánh Cha, vì họ luôn luôn sẽ là những người trung thành và chiến đấu chống lại tất cả những ai bài bác và vu khống Đức Thánh cha.

 

Tại Fatima, Mẹ đã loan báo những lúc đau khổ của Đức Thánh Cha rồi. Nhưng Mẹ cũng hứa sẽ trợ giúp và che chở Người cách riêng. Phải, nhờ các con, những Linh mục của Mẹ, chính Mẹ sẽ bênh vực và giúp đỡ Người.

Các con là đoàn quân của Mẹ, sẵn sàng chiến đấu cho Giáo Hội và Đức

Thánh Cha. Như thế, các con sẽ được trung thành với Phúc âm, và nhờ các

con, Mẹ sẽ đoạt được chiến thắng vĩ đại nhất."

(Trích sách Cùng Các Linh mục...số 23 ngày 30-10-73)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Của Mẹ: Hãy Cầu Nguyện Để Vượt Qua Những Thử Thách Của Ma Quỷ (#32) (7/29/2009)
Tuần 7 Ngày Cầu Nguyện Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria Cho Các Linh Mục (7/26/2009)
Thông Điệp Ngày 25/7/2009 Từ Medjugorje, Nam Tư (7/25/2009)
Đức Maria, Thiếu Nữ Sion Mới (7/25/2009)
Những Cánh Hoa Hồng Huyền Diệu (7/25/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, #25 (7/22/2009)
Tác Phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, #24 (7/22/2009)
Giờ Bình An: Tại Sao Mẹ Khóc? #5 (7/22/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 15: Cồn Trên Ðược Chúa Thương, Ðược Mẹ Maria Chọn (7/22/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 14 B: Người Ðược Ơn Khỏi Bênh Ung Thư Hàm (1998) (7/22/2009)
Tin/Bài khác
Hành Hương Ðền Ðức Mẹ Walsingham Tại Anh Quốc. (7/21/2009)
Trừ Quỉ Nhờ Mẹ Maria (7/21/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 14: Người Ðược Ơn Khỏi Bênh Ung Thư Hàm (1998) (7/21/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 13: Cồn Trên Ðặc Sủng & Sứ Ðiệp (7/20/2009)
Đức Bà Cồn Trên # 12: Bé Thanh Tú Ðược Ơn Khỏi Bệnh Sốt Xuất Huyết (7/19/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768