MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đoàn Quân Trung Thành Của Mẹ (7)
Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 8-2009

Chương 25- Cùng Các LInh Mục Con Cưng Của Mẹ. 

xuanha.net

Đoàn quân trung thành của Mẹ

- Mẹ muốn mọi Linh mục của PT, đã tận hiến cho Mẹ,

- phải cầu nguyện, chịu đau khổ và hoạt động luôn luôn để đưa Mẹ về giữa lòng Giáo dân của Mẹ.

Ngày nay hơn bao giờ hết, ai tìm thấy Mẹ, người đó sẽ thấy sự sống và được ơn cứu rỗi.

Kẻ Thù của Mẹ chỉ sợ điều đó : và trong Giáo Hội, nó sẽ cố gắng tối đa để loại Mẹ ra khỏi lòng các Giáo dân, đẩy Mẹ vào bóng tối hơn nữa. Nó đã tuyên chiến với Mẹ một trận chiến lớn lao và quyết liệt, một trận chiến mà chỉ một trong hai sẽ toàn thắng vĩnh viễn.

Hiện giờ, có nhiều chứng dấu cho biết Kẻ Thù như đang thắng thế; nhưng thòi giờ quật khởi và chiến thắng trọn vẹn của Mẹ cũng đã gần.

Trong trận chiến quyết liệt này,

- Mẹ muốn các con Linh mục của Mẹ hãy ở với Mẹ, hãy để Mẹ hướng dẫn,

- hãy ngoan ngoan vâng theo những mệnh lệnh của Mẹ, vâng lời và nhậy cảm đối với những yêu sách của Mẹ. (...)

Chính Mẹ sẽ tỏ mình ra trong họ và nhờ họ làm trung gian, Mẹ sẽ tấn công

ngay chính giữa lòng địch và đạp dập đầu nó bằng gót chân Mẹ.

Nhưng giờ đây, những Linh mục của Mẹ phải bắt đầu hành động; chính nhờ họ, Mẹ muốn trở lại giữa lòng Giáo dân của Mẹ, vì chính cùng với Giáo dân quây quần chung quanh các Linh mục mà Mẹ muốn thành lập một đoàn quân bách chiến bách thắng.

 

2- Đối với những giáo dân thì Mẹ đòi họ:

- Phải tận hiến cách đặc biệt cho TTVSM ,

đừng lo lắng về những ràng buộc bề ngoài hay pháp lý, mà chỉ quan tâm đến việc tận hiến hoàn toàn cho Mẹ, để Mẹ được tự do sắp đặt và tổ chức về mạng sống cũng như cuộc đời họ theo ý Mẹ.

Họ phải để Mẹ hướng dẫn như những con trẻ. Họ phải bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, yêu mến Chúa Giêsu hơn, thờ kính Người trong Bí Tích Thánh Thể hơn, để Người có thể nên như Mặt trời chiếu soi trót cả đời họ.

Còn niềm vui và tình yêu nào mà Chúa Giêsu Thánh Thể lại không thông ban cho những giáo dân đó, những người đã tận hiến cho Mẹ.

- Mỗi ngày họ phải đọc kinh Mân Côi để cầu xin để Mẹ mau trở lại.

- Họ phải trung thành với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hiệp nhất với Người.

Họ phải hoàn toàn vâng lời Đức Thánh Cha, đón nhận và hỗ trợ những ước mong của Đức Thánh Cha, phổ biến những đạo lý Đức Thánh Cha dậy, bênh vực Đức Thánh Cha khỏi mọi tấn công và sẵn sàng chiến đấu đến chết để hiệp nhất với Đức Thánh Cha và trung thành với Phúc âm.

Đã đến lúc chỉ có những ai trung thành với Đức Thánh Cha mới ở lại trong

đức tin và tránh khỏi nạn bỏ đạo rộng lớn đang lan tràn khắp nơi.

- Họ phải tuân giữ lề luật Chúa

Và thực hành mọi điều Chúa Giêsu Con Mẹ đã dậy để nên môn đệ thật của Người. Như thế họ sẽ nên guơng tốt cho mọi người.

- Nhất là, họ phải nêu gương một đời sống hãm mình,

từ bỏ những kiểu cách khiêu khích và mất nết, cố gắng hết sức chống lại sự phổ biến những tạp chí và những màn ảnh kịch trường vô luân, chống lại làn sóng uế tạp bùn lầy liên tiếp dâng lên làm đắm chìm mọi sự.

- Họ phải nêu gương cho mọi người sự trong sạch, đức tiết độ và nết na.

Họ phải xa lánh những nơi làm hoen ố nhân vị thánh của mình. Họ phải lập thành đoàn quân trung thành chung quanh các Linh mục của Mẹ, Đoàn bạch quân vĩ đại của Mẹ. Chính nhờ họ, ánh sáng của Mẹ lại được chiếu sáng giữa cảnh mờ mờ tối tăm, và sự trong trắng tinh luyện của Mẹ lại được hiện ra giữa những đồi bại chết chóc.

Mẹ sẽ kêu gọi những con cái trung thành của Mẹ và sẽ huấn luyện họ cho

công tác trọng đại này : là chuẩn bị để thể giới chịu cuộc đại thanh tẩy sắp

đến, để cuối cùng một thế giới mới được khai sinh, hoàn toàn tân tạo

bằng ánh sáng và tình yêu của Chúa Giêsu Con Mẹ, Người sẽ thống trị muôn dân."

(Trích: Cùng "Các Linh mục" số 25, ngày 1-11-73 Lễ Các Thánh)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria (13) (9/1/2009)
Lễ Mẹ Dâng Mình # 12 (8/31/2009)
Đức Mẹ Kêu Gọi Các Gia Đình Công Giáo (11) (8/31/2009)
Trái Tim Mẹ Là Chiếc Neo Cứu Rỗi (10) (8/30/2009)
Lễ Truyền Tin (9) (8/30/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Trái Tim Mẹ Là Cửa Thiên Đàng(8) (8/29/2009)
Tin/Bài khác
Audio Áo Đức Bà Mầu Nâu (5/9/2012)
Những Tình Yêu Lớn Lao (6) (8/28/2009)
Hãy Tin Cậy Mẹ Lúc Hiện Tại (5) (8/28/2009)
Trái Tim Mẹ Là Nơi Trú Ẩn Của Con (4) (8/28/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm ( Phan I : Chuong 1 - Chuong 3) (8/27/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768