MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 140: Thăm Nơi Ðức Mẹ Ban Ơn Chẩy Dầu Ở Miền Bắc California
Thứ Năm, Ngày 3 tháng 9-2009

CN 140: THĂM NƠI ÐỨC MẸ BAN ƠN CHẨY DẦU Ở MIỀN BẮC CALIFORNIA

Tối thứ hai  ngày 3 tháng 7 năm 2006 vừa qua, nhóm cầu nguyện Giờ Của Mẹ được hân hạnh đón chào LM Trần Văn Nhủ, cha chính xứ Nhà thờ Công Lý, Sàigòn, Việt Nam đến dâng Thánh lễ tại nhà của tôi.

Sau Thánh lễ, mọi người cười đùa nói:

”Nhà chị Kim Hà đầy là tượng Chúa và Ðức Mẹ, không thiếu tượng nào.”

Tôi cũng cười đáp:

“Vâng, vì  tôi yêu mến Ðức Mẹ nên khi đi hành hương ở linh địa  nào thì tôi cũng chuộc thánh tượng Mẹ ở nơi ấy về. Ngay trong nhà tôi lúc này cũng có khoảng 10 tượng Chúa và Mẹ đã được truyền dầu thơm.”

Thế rồi tôi kể cho mọi người nghe lý do tại sao một số tượng của tôi có mùi dầu thơm. Ðó là vì chúng tôi đem các tượng của mình đến một gia đình người Phi Luật Tân để được Mẹ Maria ban cho dầu thơm.

Anh chị chủ nhà tên là Tito Lorenzo và Cora Lorenzo, ở vùng Union City, miền Bắc California. Gia đình của anh chị đã được Ðức Mẹ Lộ Ðức (Lourdes) ban cho đặc ân chảy dầu trong nhà anh chị ấy.

Theo các báo chí thì vào năm 1991, gia đình anh chị Tito và Cora Lorenzo đi hành hương ở Lộ Ðức, nước Pháp. Họ chuộc một bình đựng nước Thánh (Fount) có hình Ðức Mẹ Lộ Ðức về nhà. Ðến tháng 11, năm 1995 thì  tự nhiên bình nước đang trống rỗng bỗng tự nhiên có đầy dầu thơm mùi hương hoa hồng. Từ đó, các tượng trong nhà anh chị Tito và Cora tươm dầu thơm. Khách đến viếng mà đem tượng của mình vào thì cũng dược chảy dầu luôn.

Kể từ năm 2001 đến nay, tôi được diễm phúc đến thăm nhà này khoảng 5 lần. Lần chót cách đây chừng 3  năm (2003) vì họ không cho hẹn gặp nữa.

Khi tôi kể như vậy thì cha Nhủ cũng nói rằng cha đã được vào thăm nhà ấy khi cha lên vùng San Jose để thăm bà con. Vì thế, chúng tôi xin cha cho phép chúng tôi cùng đi với cha để được vào thăm ngôi nhà diễm phúc ấy.

Tiếc thay vì là dịp lễ Ðộc Lập của Mỹ, lại thuê xe quá gấp nên chúng tôi  không thể thuê xe đi vào dịp cha Nhủ lên lại San Jose vào ngày 4 tháng 7 năm 2006.  Tôi cứ suy nghĩ để xem ai có xe Van lớn thì rủ người ta đi và mình được đi theo. Cũng may, có gia đình cô Oanh muốn đi. Thế là tôi bảo cô Oanh liên lạc gấp với cha Nhủ vào chiều ngày thứ tư 5/7/06. Cuối cùng cha Nhủ nói với cô Oanh rằng cứ lên đi vùng San Jose đi, rồi tất cả cùng đi tới nhà ấy.

Lúc đó, cô Oanh và tôi không hề biết rằng cha Nhủ không thể liên lạc với cha Luật, và vì  thế, không có người giới thiệu thì làm sao mà vào nhà anh chị Titô được? Chúng tôi bèn thỏa thuận với nhau là phải rời nhà vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ năm 6/7/2006 để gặp cha Nhủ lúc 10 giờ sáng và nhờ cha đưa vào nhà ấy, rồi đến 12 giờ trưa hôm ấy sẽ đưa cha Nhủ về lại Orange County để cha dự cuộc họp lúc 7 giờ tối hôm 6/7/06.

Khi lên đến San Jose thì chúng tôi đến nhà cha Nhủ cư ngụ để đón cha đi chung. Lúc ấy mới biết là cha Luật đã đi nghỉ hè, và cha Nhủ không xin được phép vào nhà ấy. Dù sao, chúng tôi vẫn lái xe đến trước nhà anh chị Titô và bấm chuông, nhưng không ai ra mở cửa. Khi kêu điện thoại thì cũng không ai trả lời điện thoại cả. Chúng tôi rất thất vọng vì đi về hơn 14 tiếng đồng hồ, hơn 800 miles (dặm Anh) trong một ngày mà không được vào nhà ấy.

Trong khi cha Nhủ cầu nguyện trước ngôi nhà thì tôi đem các số điện thoại của những người mà tôi quen biết để cầu cứu. Tôi kêu cô Mến vì cô thuờng hay giúp các khách hành hương vào nhà anh chị Tito. Khi kêu đến hai số điện thoại mà cô Mến đã cho cách đó 5 năm thì 2 số ấy đều đổi rồi. Tôi bèn kêu một gia đình khác để hỏi về cô Mến và họ đã cho số điện thoại mới của cô Mến. Cô ấy vẫn còn làm việc ở nhà thờ Our Lady of Peace (Nữ Vương Hòa Bình) ở vùng Santa Clara, nằm trên đường về lại Orange County. Khi tôi kêu cô Mến và tự giới thiệu thì cô ấy nói là sẽ gọi lại cho tôi, nhưng cô đã không gọi lại.

Trên đường về thì tôi có đề nghị với mọi người là nếu không có duyên vào thăm nhà anh chị Tito thì nên đến viếng nhà thờ Our Lady of Peace để viếng Chúa Thánh Thể và các Thánh tượng Ðức Mẹ bằng thép rất lớn và đẹp. Mọi người đều đồng ý đi nơi ấy, thay vì về thẳng lại Orange County.

Lúc chúng tôi vừa đến trước tượng Ðức Mẹ ban ơn nhỏ trong khuôn viên nhà thờ thì chuông điểm 12 giờ trưa. Tôi xin cha Nhủ và mọi người cùng đọc kinh Truyền Tin để tôn kính Thiên Chúa Ba Ngôi và Ðức Mẹ Maria, ngay trước tượng Mẹ. Sau đó, cha Nhủ hướng dẫn đọc thêm một số kinh, rồi cha chúc lành cho mọi người.

Khi ấy, tôi nghe trong nhà thờ đang hát Alleluia để chuẩn bị đọc Phúc Âm. Lòng tôi hối tiếc vì chưa được dự lễ ngày hôm ấy cũng  là ngày kính thánh Maria Goretti. Thế rồi cha con rủ nhau ra viếng tượng Ðức Mẹ lớn hơn ở phía công viên ngay trước nhà thờ. Tượng Ðức Mẹ ban ơn này rất cao và lớn. Mẹ đứng quay ra xa lộ 101 như để bảo vệ các con cái của Mẹ đang lưu thông trên các tuyến đường bận rộn ấy. Tới đây, cha Nhủ reo mừng và nói rằng cha hằng mong ước đến viếng thăm nhà thờ này mà nay lại tình cờ được thăm Mẹ.

Khi đọc kinh, hát mừng Mẹ thì bà Ngà, mẹ cô Oanh, một người ngoại giáo, lấy cái điện thoại di động để chụp hình tượng Ðức Mẹ thì bà thấy Trái tim của Mẹ cử động như Mẹ đang thở. Cha Nhủ xem và cũng xác nhận điều ấy. Chúa và Mẹ ban cho bà Ngà ơn lạ dể củng cố niềm tin của bà.

Sau đó chúng tôi vào chầu Chúa Thánh Thể vì lễ cũng vừa tan. Nơi nhà thờ này, người ta chầu Thánh Thể 24 giờ mỗi ngày, và suốt 365 ngày cho mỗi năm. Vì  thế, đây là nơi rất linh thiêng. Người ta nói rằng nhà thờ này có nhiều ơn chữa lành xẩy ra.

Khi tan lễ, tôi thấy khoảng 10 vị linh mục rất trẻ mặc áo dòng màu đen, trông rất thánh thiện. Mỗi vị dắt một toán các em con trai đi theo các ngài để sinh hoạt với nhau. Sau đó, có những nhóm trẻ gái do các nữ tu hướng dẫn để đi sinh hoạt. Trước cửa nhà thờ có hai thanh niên đang giở sách Thánh Kinh để bàn luận Lời Chúa với nhau. Tôi biết đây là ngày dành cho giới trẻ vì là lễ kính Thánh Trẻ Maria Goretti.

Thế rồi cha con chúng tôi vào nhà sách của Giáo xứ. Ở đấy, chúng tôi gặp cô Mến. Cô tỏ ý lưỡng lự, ý cô không muốn giúp, nhưng sau đó, cô nói là vì nhóm tôi có linh mục đi cùng nên cô gọi điện thoại cho chị chủ nhà Cora để xin cho chúng tôi vào thăm nhà chị Cora.

Nghe tiếng cô Mến trong điện thoại, chị Cora mới chịu trả lời. Chị Cora nói rằng chị đang bịnh nặng nên không thể xuống nhà để mở cửa cho chúng tôi, và chị sẽ nhờ bà mẹ chồng đến để mở cửa cho khách. Chị Cora hẹn là 1 tiếng đồng hồ nữa mới có thể đón khách được. Lòng chúng tôi mừng vui. Cha con mua sắm sách vở, hình tượng xong thì  lái xe trở lại nhà chị Cora trước 2:30 giờ chiều.

Cuối cùng, chúng tôi đuợc vào nhà của anh chị Titô. Ở đấy, nhiều tượng Chúa và Ðức Mẹ vẫn tiếp tục chảy dầu. Cha Nhủ hướng dẫn chúng tôi đọc kinh, rồi cha lên lầu chúc lành cho chị Cora. Chị biếu cha ít dầu thánh chảy ra từ các thánh tượng trong nhà chị. Sau đó, cha dùng dầu thánh xức dầu cho nhóm chúng tôi ngay trong ngôi nhà ấy.

Trái với lệ thường, các tượng mà chúng tôi đem đến đều không chẩy dầu. Tôi có thể hiểu được, đó là vì thiếu sự hiện diện của anh Titô. Anh Titô, chủ nhá có ơn lạ là khi anh đặï tay vào thánh tượng hay hình ảnh nào thì dầu thơm chảy ra ngay, dù là tượng bằng nhựa, bằng đất, dù cho hình ảnh bằng giấy hay tràng hạt bằng gỗ.

Trên đường về, chúng tôi hân hoan ca ngợi và chúc tụng Chúa và Mẹ Maria vì các Ngài đã ban cho chúng tôi ơn được vào nhà anh chị Tito để chứng kiến các ơn lạ kỳ diệu của Ngài. Chúa và Mẹ Maria lại tạo điều kiện cho cha Nhủ và nhóm được thăm ngôi thánh đường thánh thiêng mà cha ao ước đến viếng. Chúa cho bà Ngà thấy được Trái Tim Ðức Mẹ đập. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria!

Kim Hà,

10/7/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, Ngày 8 Tháng Chín (9/8/2009)
Maria, Tặng Phẩm Tuyệt Vời Của Thiên Chúa, Ngày 08/09/09 (9/8/2009)
Mẹ Maria Là Mẹ (9/7/2009)
Tản Mạn Ngày Sinh Nhật Mẹ (08.09) (9/6/2009)
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (9/5/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Giờ Bình An: Hành Trang Nước Trời, Vâng Theo Ý Chúa (9/3/2009)
Giờ Bình An: Cuộc Thánh Chiến Của Mẹ Chúa Giêsu (9/3/2009)
Tin/Bài khác
Audio Áo Đức Bà Mầu Nâu (5/9/2012)
Giờ Bình An: Đức Mẹ Là Hoa Hồng Mầu Nhiệm (9/1/2009)
Gia Đình Tôn Vinh Đức Mẹ (14) (9/1/2009)
Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria (13) (9/1/2009)
Lễ Mẹ Dâng Mình # 12 (8/31/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768