Hạt Châu Ngọc (42)
LỜI MẸ
8-5-1986 :
"Các con yêu dấu ! Các con có trách nhiệm
về những sứ điệp này. Nguồn ân sủng là
đây, và các con là những
chiếc tầu chuyên chở những tặng phẩm này (cho kẻ khác).
Bởi vậy, Mẹ kêu gọi
các con hãy làm công việc
mình với tinh thần trách nhiệm. Mỗi người đều có trách nhiệm tùy theo
khả năng của mình. Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi
các con hãy trao tặng phẩm ấy cho những kẻ khác với
tình yêu, chứ đừng giữ cho riêng
mình. Cám ơn..."
MỜI
BẠN SUY NGHĨ
Không ở đâu Đức
Mẹ nói rõ và nhấn
mạnh bằng đây về trách nhiệm mỗi người chúng ta trong
việc chuyển sứ điệp của Mẹ đến cho người khác. Chữ “trách nhiệm” được nhắc đi nhắc lại đến ba lần. Thường thường
những ai được ơn Mẹ trong đời mình, thì cũng tức
khắc có lòng hăng hái rao truyền
sứ điệp của Mẹ cho tha nhân.
Tuy vậy, hôm nay Mẹ vẫn nhắc nhở về trách nhiệm một cách nhấn mạnh như vậy là vì Mẹ
thấy có nhiều người trên thế giới này – kể cả hàng tu sĩ
linh mục – chưa biết đến sứ điệp khẩn trương của Mẹ, vì thế
cần có người mang đến giới thiệu cho họ, để họ được chuẩn bị, đang khi thời
gian lúc các biến động thế giới được ghi trong 10 bí
mật sẽ xảy ra ngày
càng đến gần.
Bạn đừng nói: Tôi đâu có
phận sự làm việc ấy, vì bổn
phận tôi là lo giữ đạo, đọc kinh, xem lễ,
giữ luật Chúa, vậy còn đòi gì
ở tôi nữa?
Nói thế
là bảo rằng bạn không có trách
nhiệm về các sứ điệp
của Đức Mẹ ?
Còn Đức Mẹ lại nói khác: Các
con có trách nhiệm về những sứ điệp này. Không chỉ những ai đã đi hành hương tới linh địa Mễ Du, không phải
chỉ những ai đã biết
đến Đức
Mẹ Mễ Du, mà tất
cả mọi người con cái Đức Mẹ đều được
Mẹ bảo có trách nhiệm
loan truyền sứ điệp. Bạn có là con cái
Mẹ không ? Bạn có
yêu mến Mẹ không ? Bạn đã
bao giờ được một ơn nào của
Mẹ chưa ? Nếu có, thế là Đức Mẹ bảo bạn hãy tìm
nghe sứ điệp của Mẹ và có
trách nhiệm phải truyền bá.
Có lẽ
bạn nói: Các sứ điệp
của Đức Mẹ có gì
quan trọng đâu, chỉ lặp đi lặp lại mấy điều ai cũng đã
biết cả rồi. Đức Mẹ lại nói khác: Nguồn
ân sủng là đây ! Và ở chỗ
khác :
Đây là suối nguồn sự thánh thiện. Đành rằng Thánh Kinh, Bí tích,
Phụng vụ v.v… mới là nguồn suối ơn sủng, nguồn sự thánh thiện !
Nhưng
rất nhiều người ngày nay đã bỏ đi không còn
thực hành những cái đó. Các sứ điệp
của Mẹ sẽ lôi cuốn
người ta về lại với những cái đó. Bởi thế Mẹ mới bảo các sứ
điệp của Mẹ là nguồn
ân sủng.
MỜI BẠN CẦU
NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria, chúng con cứ tưởng thông điệp của Mẹ trên đây
là nói cho
các thị nhân, cho giáo
dân xứ Mễ Du, vì
thế chúng con lơ là trong
việc chuyển tải sứ điệp của Mẹ đến cho người xung quanh mình.
Đàng khác chúng con lại coi thường sứ điệp của Mẹ, không ngờ đó là nguồn
ơn sủng. Mang sứ điệp
Mẹ đến cho người khác, không chỉ
là giới thiệu những lời nói, song như Mẹ cho biết, đó là Nguồn ân sủng, và các con là những
chiếc tầu chuyên chở những tặng phẩm này (cho kẻ khác). Hôm nay
con mới vỡ lẽ ra, việc
truyền bá sứ điệp của Mẹ là cao trọng
chừng nào. Xin Mẹ thứ
lỗi cho sự lơ là chểnh mảng của chúng con. Từ nay, hiểu được sự cao trọng
ấy, chúng con sẽ nhiệt thành với trách nhiệm lớn lao
và cao quí
ấy. Xin Mẹ ban ơn giúp sức cho chúng con. Amen.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Gặp ai, tôi
cũng tìm cách gợi chuyện và từ tốn hỏi: “Bạn có biết Đức
Mẹ đã hiện ra tại
Mễ Du nước Nam Tư chưa ?”
Và sẽ nói cho
họ về Mẹ và sứ
điệp của Mẹ.
|