MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 150: Bé Trai 10 Tuổi Chết 17 Tiếng Rồi Sống Lại
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 9-2009

CN 150: BÉ TRAI 10 TUỔI CHẾT 17 TIẾNG RỒI SỐNG LẠI

Nguồn: Spiritdaily.com

Tin từ Phi Luật Tân: Bé Jun-Jun đã được các bác sĩ Y khoa của nhà thương Philippine General tuyên bố chết vào ngày 21 tháng 6 năm 2006. Nhưng chỉ có 17 tiếng đồng hồ sau, bé tỉnh lại và sống cách mạnh khỏe.

Vào đầu tháng 6 năm 2006, bé Jun-Jun ói ra máu. Khi bé được đưa vào nhà thương thì các bác sĩ tìm ra cái bướu trên đầu của bé. Ho ïcố gắng chữa trị nhưng không thể cứu bé được. Ðến ngày 21 tháng 6, năm 2006, họ rút máy trợ sinh và tuyên bố bé Jun-Jun chết. Ba mẹ bé thuê xe đưa xác con về quê nhà. Mẹ bé là bà Sheila ôm xác con trai trong tay. Rồi sau đó, bà đưa xác con trai cho chồng bế. Ông Dante nói cho vợ biết rằng ông ta cảm thấy lồng ngực của con trai ấm áp.

Về đến nhà thì mọi người chuẩn bị hậu sự cho bé Jun-Jun, người ta dựng nhà lều để chuẩn bị đặït quan tài. Khoảng 8 giờ sáng, Jun-Jun thình lình mở mắt, ôm lấy ba bé và đòi ăn. Cả nhà vui mừng và cảm tạ Chúa đã cho bé sống trở lại. Không ai có thể giải thích được điều gì đã xẩy ra. Vị linh mục chánh xứ là cha Jose Banares nói rằng có lẽ Jun-Jun còn có sứ mạng trên đời nên Chúa cho bé sống lại. Cha khuyên gia đình hãy tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng vào ơn lành và quyền năng của Thiên Chúa.

Sau đó, bé Jun-Jun trả lời cuộc phỏng vấn của báo Minila Times rằng bé ngủ một giấc dài và thức dậy vì Chúa Giêsu bảo bé hãy tỉnh lại, khi bé đang nằm trong tay của ba bé:

“Cháu đang nằm trong tay của ba cháu khi cháu thấy Chúa Giêsu Ki Tô với râu và tóc dài màu bạch kim. Ngài bảo cháu hãy tỉnh dậy đi. Có hai con chim ở bên cạnh của Ngài, một con màu đen và một con màu trắng. Chúng bay chung quanh một cái cây. Chúa Giêsu nhìn cháu và lấy tay đụng vào mắt cháu. Khi cháu tỉnh dậy, cháu nhìn lên trời thì cháu không còn trông thấy Ngài nữa.”

Bé Jun-Jun là con thứ 4 trong gia đình có 7 con. Cháu đã học sxong lớp 4, cháu muốn học giỏi và trở nên một kỹ sư. Còn linh mục Lorenzo de Leon, phó xứ của giáo xứ  St. Rafael thì nói rằng chính niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, chứ không phải là phép lạ, mà Jun-Jun được trở lại từ cõi chết. Cha nói:

“Chúng ta không thể nói rằng đây là một phép lạ, nhưng đây có thể là sự can thiệp linh thiêng của Thiên Chúa vì gia đình này tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.”

Kim Hà
19/7/2006

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sự Linh Thiêng Của Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach, California (5) (9/25/2009)
Thư Cảm Tạ Ơn Chữa Lành Của Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach, California (4) (9/25/2009)
Giờ Bình An (gba) Medjugorje- Mẹ Đến Chữa Lành (1) (9/24/2009)
Ðức Mẹ Maria Trong Ðời Sống Cha Piô (9/22/2009)
Mẹ Maria Và Áo Đức Bà Mầu Nâu (9/20/2009)
Tin/Bài khác
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (chuong 1-5) (9/16/2009)
Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (9/15/2009)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Chương 109 (9/11/2009)
Suy Niệm Biến Cố 11.09.2001 Tại Hoa Kỳ (9/10/2009)
Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, Ngày 8 Tháng Chín (9/8/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768