MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Hạt Châu Ngọc (56)
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 9-2009

HẠT CHÂU NGỌC (56)

7-8-86 : Các con yêu dấu ! Các con đều biết Mẹ đã hứa với các con (là gầy dựng) một ốc đảo bình an, nhưng các con lại không biết rằng xung quanh mỗi ốc đảo đều là sa mạc, nơi mà Satan đang rảo quanh rình rập... và muốn cám dỗ từng người các con. Các con yêu dấu ! Chỉ nhờ bởi cầu nguyện, các con mới có thể vượt qua được mọi ảnh hưởng của Satan ở chỗ các con. Mẹ ở với các con, nhưng Mẹ không thể lấy đi sự tự do của các con. Cám ơn...

MỜI BẠN SUY NIỆM

Ốc đảo là gì ? Những người đi trong vùng sa mạc mênh mông không cây cối, không bóng râm, dưới chân toàn là cát nóng bỏng, trên là mặt trời chiếu xuống như lửa đốt, nhiệt độ lên đến 40, 50 độ, đôi khi hơn nữa…, da dẻ như nứt nẻ, cổ họng ráo khô, gân cốt rã rờiâ… May mắn thay, thỉnh thoảng họ gặp một nơi cây cối um tùm, cỏ non xanh tươi, đôi khi có cả hoa thơm quả ngọt… vì ở đó có một mạch nước. Khách bộ hành đang đói đang khát, mệt mỏi rã rời… gặp được một nơi như vậy chẳng khác gì gặp cõi thiên đàng, để nghỉ ngơi dưỡng sức. Họ gọi đó là ốc đảo.

Lấy hình ảnh ấy, Ðức Mẹ cũng nói: Mẹ muốn gầy dựng Mễ Du thành một “ốc đảo bình an”, không chỉ giáo xứ Mễ Du, mà còn mọi giáo xứ khác sống theo mẫu Giáo xứ Mễ Du, để cho mọi người tứ phương tuôn đến, như những lữ khách đang mệt nhọc, đói khát đi trên sa mạc dương trần đầy những bận bịu, nhọc nhằn lo toan, đầy dẫy oán thù, tranh chấâp ghét ghen, bạo lực, chiến tranh và oằn mình dưới gánh nặng những dục vọng đam mê và tội lỗi, sẽ tìm được ở những ốc đảo ấy nguồn suối ơn sủng ban bình an, và những hoa thơm quả ngọt thiêng liêng bồi dưỡng tâm hồn….

Nhưng coi chừng ! Mẹ mượn lời Kinh Thánh ở thư thứ nhất của Thánh Phêrô 5.8: “Hãy tỉnh thức vì kẻ thù của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn quanh rình rập làm sao nuốt được một ai” mà cảnh giác chúng ta: Các con lại không biết rằng xung quanh mỗi ốc đảo đều là sa mạc, nơi mà Satan đang rảo quanh rình rập... và muốn cám dỗ từng người các con. Mẹ muốn nói rằng chúng ta cho dù đã tìm được một ốc đảo tốt lành, tỷ dụ như được có chân trong một nhóm cầu nguyện Mễ Du, nghe và sống các sứ điệp của Mẹ, nhờ đó hưởng được bình an, những ơn huệ phần hồn hay phần xác, được anh chị em trong cộng đoàn thân tình thăm viếng, an ủi, trợ giúp, nâng đỡ v.v… thì cũng đừng quên rằng chung quanh ốc đảo ấy vẫn là sa mạc, vẫn là trần gian này nơi đó ma quỷ và các kẻ xấu rình rập tìm cơ hội cám dỗ, tấn công, phá hoại… gây nghi ngờ, tranh chấp, chia rẽ, gây bực bội, chán nản…

Cảnh giác xong, Ðức Mẹ hiến ngay cho ta phương thế để chống trả: Các con yêu dấu ! Chỉ nhờ bởi cầu nguyện, các con mới có thể vượt qua được mọi ảnh hưởng của Satan ở chỗ các con. Phương thế là cầu nguyện ư ? Phải ! Cầu nguyện. Chỉ bởi cầu nguyện chúng ta mới có thể lướt thắng được tất cả những mối nguy nói trên.

MỜI BẠN CẦU NGUYỆN

Mẹ bảo cầu nguyện như là phương thế duy nhất: Chỉ nhờ bởi cầu nguyện, các con mới có thể vượt qua được… Con thấy có vẻ đơn giản quá… và xin Mẹ thứ lỗi, có vẻ hơi nhàm vì chúng con đã nghe Mẹ nói hoài hoài rồi ! Sao không thấy Mẹ mách cho chúng con những phương thế độc đáo hơn, những độc chiêu tuyệt kỹ, những cách tập luyện công phu hữu hiệu hơn ? Lúc ấy con mới chợt nhớ có lần Mẹ dạy: “Cầu nguyện vô cùng cần thiết vì cầu nguyện thì các con có tất cả, không cầu nguyện, các con sẽ mất hết”. Mẹ ơi ! Con hiểu rồi: hóa ra chuyên cần cầu nguyện, mà “cầu nguyện với tất cả con tim” cơ, thì nhờ cầu nguyện chúng con sẽ có tất cả: Thiên Chúa sẽ soi sáng cho chúng con biết phải dùng những phương thế nào, phương thế thiêng liêng như các Bí tích, đọc và suy gẫm lời Chúa v.v…, tự nhiên như lánh xa dịp tội, quyết chí chống trả các chước cám dỗ, loại trừ lòng ham các vui thú bất chính trần gian; và sẽ được ơn can đảm hãm mình, hy sinh, từ bỏ ý riêng, v.v…

MỜI BẠN THỰC HÀNH

Tôi thẳng thắn xét mình trước mặt Thiên Chúa, trước mặt lương tâm xem tôi đã thật siêng năng cầu nguyện chưa? Và cầu nguyện bằng con tim chưa ?


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 9 Năm 2009 Từ Medjugorje, Nam Tư (9/25/2009)
Sự Linh Thiêng Của Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach, California (5) (9/25/2009)
Thư Cảm Tạ Ơn Chữa Lành Của Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach, California (4) (9/25/2009)
Giờ Bình An (gba) Medjugorje- Mẹ Đến Chữa Lành (1) (9/24/2009)
Ðức Mẹ Maria Trong Ðời Sống Cha Piô (9/22/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Maria Và Áo Đức Bà Mầu Nâu (9/20/2009)
Tin/Bài khác
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (chuong 1-5) (9/16/2009)
Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (9/15/2009)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Chương 109 (9/11/2009)
Suy Niệm Biến Cố 11.09.2001 Tại Hoa Kỳ (9/10/2009)
Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, Ngày 8 Tháng Chín (9/8/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768