Trái Tim Mẹ rướm máu
xuanha.net
(Trích: CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ, To The Priests Our Lady's Beloved Sons)
Chương 332
Dongo (Como) Italy 6-9- 1986
Giáp năm phép lạ Đức Mẹ khóc. Thử Bảy đầu tháng
"Mẹ là Mẹ rất sầu bi của các con. Hôm nay, lần nữa mặt Mẹ lại chan
hòa nước mắt. Mẹ muốn các con thấu hiểu nỗi buồn phiền lớn lao của
TTVSM.
Trái Tim Mẹ rướm máu.
Trái Tim Mẹ bị những vết thương đâm thâu.
Trái Tim Mẹ bị chìm ngập trong biển sầu muộn.
Các con không ý thức về số phận đang chờ đợi các con. Các con đang
sống một cách vô tư, lãnh đạm và cứng lòng. Sao có thể thế được khi
bằng nhiều cách và nhiều chứng dấu khác thường Mẹ đã cảnh cáo các
con về mối nguy hiểm và đã nói trước cho các con về cuộc thánh phạt
đẫm máu xắp xẩy ra?
Bởi vì nhân loại không lãnh nhận lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Mẹ là ăn
năn trở lại và trở về cùng Thiên Chúa, nên một cuộc trừng phạt lớn nhất
chưa từng thấy trong lịch sự sắp xẩy ra. Cuộc trừng phạt này lớn hơn nạn
hồng thủy nhiều. Lửa từ trời sẽ đổ xuống và sẽ hủy diệt phần lớn nhân
loại
- Giáo Hội của Chúa Giêsu thì bị thương vì nạn dịch chí tử bất trung và
bỏ đạo. Bề ngoài mọi sự coi như yên lặng và tốt đẹp. Nhưng thực tế,
Giáo Hội đang bị nạn thiếu đức tin xâm nhập, gây nên những cuộc bỏ
đạo lớn lao khắp nơi. Nhiều Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân
không còn tin nữa và đã mất đức tin chân thật vào Chúa Giêsu và Phúc
âm.
Vì thế, Giáo Hội cần phải được thanh tẩy bằng bắt bớ và đổ máu.
- Nạn phân hóa, chia rẽ, tranh dành đối địch nhau đã xâm nhập vào
Giáo Hội. Sức mạnh của vô thần và bè nhiệm đã len lỏi vào Giáo Hội,
đang đe dọa phá đổ mối hợp nhất nội tại của Giáo Hội và làm đen tối
vẻ thánh thiện huy hoàng của Giáo Hội.
Đây là thời gian Mẹ đã tiên báo: Hồng Y chống lại Hồng Y, Giám mục chống lại Giám mục, Linh mục chống lại Linh mục và đoàn chiên của Chúa Kitô bị sói dữ đội lốt chiên xâm nhập xâu xé. Trong số đó có cả những người giữ trách nhiệm lớn lao. Nhờ họ mà Satan đã thành công xâm nhập và hoạt động tại chính chót đỉnh của Giáo Hội.
Hỡi các Giám mục và Linh mục của Hội Thánh, ngày nay trách nhiệm của các ngươi lớn lao biết bao! Chúa sắp đòi các ngươi tính sổ về việc chăm sóc vườn nho của Người.
Các ngươi hãy sám hối, hãy xin tha thứ, hãy hối cải và nhất là hãy lại trung thành với nhiệm vụ đã trao phó cho các ngươi.
- Người ta phạm tội càng ngày càng nhiều, vì tội không còn được nhìn
nhận là điều xấu nữa. Vì thế, người ta đi tìm tội, ý thức phạm tội và không
bao giờ xưng. Tội ô uế và dâm ô đang bao trùm các gia đình phản loạn.
Đây là lý do tại sao TTM rướm máu : chỉ vì các con cố chấp không tin
và cứng lòng.
TT Mẹ rướm máu khi thấy các con quá cứng lòng và vô cảm trước
những lời nhắn nhủ hiền mẫu của Mẹ sầu bi.
TT Mẹ chảy máu bởi vì ngay hiện giờ Mẹ đã thấy vấy máu trên đường
các con, mà các con vẫn cố chấp không ý thức về những gì đang chờ
đợi các con.
|