Hạt Châu Ngọc (117)
Cũng năm 1983 (Đức
Mẹ nói với em Jelena sau lễ Giáng sinh) : “Mẹ
ước ao các con là bông hoa tươi nở mừng Chúa
Giêsu giáng sinh, và bông hoa ấy vẫn tươi thắm khi
Lễ Giáng Sinh đã qua đi. Chớ gì các con có tấm lòng
của mục đồng chăn chiên dành cho Chúa Giêsu !”
“Các con yêu dấu ! Khi
có ai đến xin các con ơn huệ gì, hãy cho họ
điều ấy ! Mẹ đang đứng trước
quá nhiều tâm hồn khép kín với Mẹ. Hãy cầu nguyện,
để thế giới sẵn lòng đón nhận Tình Yêu
của Mẹ !”
Cũng năm 1983 : “Hãy đón nhận Mẹ cách nghiêm
túc! Khi Thiên Chúa đến giữa loài người,
Người không đến để đùa cợt,
nhưng để nói những điều nghiêm túc.
“Thà ở lại trong
nhà thờ để cầu nguyện với lòng tin, còn
hơn đến tụ tập với những
người chỉ đến bên các thị nhân để
xem một cuộc hiện ra.”
1-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy
cầu nguyện ! Mẹ nhắc lại: hãy cầu
nguyện vì cầu nguyện tuyệt đối cần
thiết cho cuộc sống.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Mở
đầu cuộc suy niệm hôm nay, chúng ta nghe Mẹ nói
một câu mà thấy xót xa trong lòng : “Các con yêu dấu ! Khi có ai đến xin các con
ơn huệ gì, hãy cho họ điều ấy ! Mẹ
đang đứng trước quá nhiều tâm hồn khép
kín với Mẹ. Hãy cầu nguyện, để thế
giới sẵn lòng đón nhận Tình Yêu của Mẹ !” Mẹ
dùng một ví dụ để so sánh : Mẹ thấy chúng ta
rất có lòng tốt với người đời, khi
có ai đến xin chúng ta điều gì, chúng ta sẵn lòng
cho họ, ấy thế mà đối với Đức
Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta lại từ chối. Đúng
vậy, Mẹ đến xin chúng ta mở lòng ra đón
nhận Mẹ, đón nhận các sứ điệp của
Mẹ thì Mẹ lại gặp thấy quá nhiều tâm hồn khép kín với Mẹ. Có
vẻ Đức Mẹ muốn ám chỉ cách riêng
đến người Việt Nam chúng ta! Quả thật
có như vậy. Chúng ta thử nhìn chung quanh mà xem,
được mấy người đón nhận sứ
điệp của Mẹ ? Ngay cả hàng giáo sĩ và linh
mục, rất nhiều người từ chối không tin
Mẹ, không chấp nhận sứ điệp của
Mẹ. Họ nêu ra đủ thứ lý do : nào là Mễ Du
chưa được Hội Thánh công nhận ; nào là Đức Mẹ chẳng
nói điều gì lạ, toàn những điều ai cũng
biết rồi; nào là Mễ Du là giả vì các thị nhân
được thấy Mẹ Thiên Chúa rồi, chẳng khác
chi đã thấy thiên đàng, mà sao còn thèm muốn thú vui xác
thịt cho nên cả sáu thị nhân đều lấy
vợ lấy chồng; nào là họ bây giờ giàu có,
sắm xe hơi, xây nhà lầu ; v.v…
Trong
khuôn khổ bài suy niệm này, chúng ta không cần đưa
ra các lý lẽ biện hộ trước những thắc
mắc ấy, ở nơi nọ nơi kia, người
này người khác đã từng giải thích các điều
đó rồi. Ở đây, chúng ta chỉ cần biết
một điều : Nếu Đức Mẹ đã
chọn họ, và nếu thật sự thấy họ
sống bất xứng như người ta cáo tội
họ, lẽ nào Mẹ lại để yên không sửa sai
họ mà trái lại vẫn tiếp tục hiện ra
với họ đến nay là đã hơn 30 năm rồi
?
Nhưng
thôi, bỏ qua chuyện ấy, chúng ta chú ý đến
lời Mẹ nói sau đó : “Hãy
cầu nguyện, để thế giới sẵn lòng
đón nhận Tình Yêu của Mẹ !” Bạn có nghe
Mẹ nói gì không ? Mẹ cần nhờ đến chúng ta,
những người đã tiếp nhận sự hiện
diện và sứ điệp của Mẹ tại Mễ
Du, Mẹ xin chúng ta giúp Mẹ bằng lời cầu
nguyện để không chỉ người Việt Nam mà còn cả thế giới đón
nhận tình yêu của Mẹ.
Sau đó trong
một sứ điệp khác Mẹ nói : “Hãy đón
nhận Mẹ cách nghiêm túc! Khi Thiên Chúa đến giữa
loài người, Người không đến để
đùa cợt, nhưng để nói những điều
nghiêm túc.” Không biết Mẹ đã nhận
thấy người ta đón nhận Mẹ ra sao
để Mẹ phải cảnh cáo như thế? Không cần
biết, chỉ nhìn vào tín hữu VN chúng ta thôi, thì có lẽ
câu này chẳng sai chút nào ? Thử coi xem tín hữu VN ta
đón nhận Mẹ ra sao, có nghiêm túc như Mẹ yêu
cầu không ? Đành rằng chẳng ai trong chúng ta dám khinh
nhờn Mẹ trên trời đáng mến của chúng ta,
nhưng Mẹ thấy chúng ta đón nhận Mẹ không
nghiêm túc ở chỗ chúng ta coi thường và lơ là
với các sứ điệp của Mẹ. Thật
thế, Mẹ đã hết tình yêu thương mà từ
trời thân hành đến trên địa cầu này
từng ấy năm rồi, để ban các sứ
điệp quí giá như những hạt châu hạt
ngọc, thế mà chúng ta chỉ nghe phớt qua rồi
để đó, không đem ra sống và thực hành. Chưa
hết, có người còn chờ xem mỗi tháng sứ
điệp có gì mới lạ không, và khi đọc
phớt qua cách hời hợt không thấy những gì
mới lạ, hay tin tức gì giật gân như họ
chờ đợi, liền chép miệng phê bình : “Chẳng có
gì lạ ! Lại chỉ nhắc đi nhắc lại
những điều cũ rích, nào ăn chay và cầu
nguyện, rồi lại cầu nguyện và ăn chay…. Chán
thấy mồ !”
Hôm nay Đức
Mẹ cảnh cáo thái độ của những
người ấy bằng một câu thật nghiêm nghị
: Khi Thiên Chúa
đến giữa loài người, Người không
đến để đùa cợt, nhưng để nói
những điều nghiêm túc. Mẹ nhắc đến Chúa
Giêsu đã đến thế gian để mặc khải
những chân lý thần linh cứu rỗi vô cùng quan
trọng và cần thiết cho loài người thế nào, thì
Mẹ cũng vậy, được chính Thiên Chúa sai
đến thế giới lần này, một thế
giới đang xa lạc Thiên Chúa và đi vào chốn
diệt vong, để nhắc lại những đièu
cần thiết và quan trọng ấy, chứ đâu có
đến để nói những chuyện “đùa cợt”
cho ta vui tai, hay ngược lại những điều nhàm
tai làm ta chán ngán vứt bỏ… Nếu chúng ta tôn kính, quí trọng và gìn giữ
Lời Thiên Chúa, làm sao lại dám coi khinh lời của
Mẹ Thiên Chúa ?
Sau
cùng Mẹ nhắc nhở : “Thà
ở lại trong nhà thờ để cầu nguyện
với lòng tin, còn hơn đến tụ tập với
những người chỉ đến bên các thị nhân
để xem một cuộc hiện ra.”
Lời nhận định
này đã đành Mẹ nói cho những người
đến Mễ Du mà không thích cầu nguyện chỉ
thích xem những cuộc hiện ra cho thỏa tính hiếu
kỳ, nhưng hình như cũng muón nói cho nhiều giáo dân
Việt Nam, những người thích xem phép lạ ! Nghe
đâu có phép lạ, có hiện ra, là chạy đến tìm
xem, dù tốn kém tiền của, vất vả chen chúc,
phơi nắng nằm sương, đang khi bảo
họ dành một chút thời giờ “cầu nguyện với
lòng tin” hay suy niệm
sứ điệp của Mẹ, thì họ lại làm lơ
! Bởi vậy sau đó Mẹ nhắc lại điều
rất quan trọng (mà ta đã nghe trong các sứ
điệp lần trước) : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ
nhắc lại: hãy cầu nguyện vì cầu nguyện
tuyệt đối cần thiết cho cuộc sống.”
Nói những điều trên này,
không để quở trách mà chỉ muốn chúng ta xét
lại thái độ thiếu tin cậy và yêu mến
của chúng ta đối với Đức Mẹ mà động
lòng ăn năn sửa đổi, không chỉ vì yêu kính
Mẹ, mà còn chính là vì ích lợi cho linh hồn chúng ta
nữa!
XIN MỜI MỌI NGƯỜI
CẦU NGUYỆN
Lạy
Mẹ Maria/ Đấng lòng chúng con hết sức yêu
mến,/ chúng con nhận biết sự lơ là đáng trách
của chúng con,/ xin Mẹ nhân từ tha thứ và
đừng đau buồn nữa/ vì chúng con nay nguyện
nhất quyết ăn năn sửa đổi./ Và
để làm chứng,/ chúng con xin đọc lại ngay
đây trước nhan thánh Mẹ,/ những điều
Mẹ dạy để thấm vào lòng không quên được
nữa !
THỰC HÀNH
Mỗi
người âm thầm ĐỌC CHẬM RẢI Sứ
điệp và bài suy niệm hôm nay.
L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)
|