ĐỨC
THÁNH CHA GIOAN PHAO
LÔ II VÀ MỄ DU
Bài của Lm. Tim
Deeter
Trong thời kỳ nội chiến
(1991-1996, tại Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư cũ) tôi đã
5 lần đến Mễ Du và một vài lần dừng
chân
tại Rôma. Có một lần tôi được tham dự một
Thánh Lễ riêng cùng với Đức Thánh Cha và nói chuyện
với vị Bí Thư của Ngài, lúc bấy giờ là
Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, hiện nay là Đức
Hồng Y Tổng Giám Mục của giáo phận Krakow; tôi
thưa: “Con muốn trình lên
Đức Thánh Cha một số hình ảnh kiến trúc tại
Herzegovina, Croatia và những gì mà dân chúng đang làm tại
đấy.” Tôi có nhiều tấm ảnh chụp
những kho sách trong các thư viện, rất nhiều tấm
hình chụp các loại thực phẩm, dược phẩm
và các nguồn dự trữ do dân chúng từ khắp các
nơi đem đến và tôi cho rằng Đức Thánh Cha
rất thích được xem những tấm ảnh này.
Vì thế sau Thánh Lễ, với khoảng
35 người, chúng tôi quần tụ thành một vòng tròn
trong thư viện của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha đến và đi một
vòng để chào mừng từng người chúng tôi cùng với
việc tặng cho mỗi người một chuỗi hạt
Mân Côi nho nhỏ. Vì Đức Thánh Cha lần lượt
đi đến từng người, nên vị Bí Thư của
Ngài là Đức Cha Dziwisz nói với tôi : “Khi con gật
đầu ra hiệu cho Cha, thì Cha mới bước lên và
trình các tấm ảnh lên cho Đức Thánh Cha nhé.” Và
Đức Thánh Cha đã đi theo trình tự ấy, lúc
đến lượt tôi, Đức Cha Dziwisz đã gật
đầu ra hiệu cho tôi một cách rất trịnh trọng.
Nên tôi bước lên và thưa rằng:“Thưa Đức Thánh Cha, con muốn trình cho Đức
Thánh Cha xem một số hình ảnh về những gì
đang xảy ra cho Giáo Hội Công Giáo tại Croatia và tại
Bosnia-Herzegovina.”
Đức Thánh Cha tỏ ra rất
thích thú khi tôi lật hết trang này đến trang khác trong
cuốn an-bum đựng ảnh. Đó là một cuốn
an-bum đựng ảnh nhỏ giống như loại vẫn
thường thấy ở các dược phòng dùng để
trưng bày các tấm ảnh. Nhưng tôi đã quên không lấy
tấm ảnh chụp nhà thờ Thánh Gia-cô-bê ra cất
đi. Tôi không muốn trưng ra bất cứ thứ gì về
Mễ Du, bởi vì tôi biết rằng việc ấy
như là một trái bom thời điểm chính trị nho
nhỏ. Nên khi tôi lật đến một trang ảnh nọ,
lộ ra tấm hình nhà thờ Thánh Gia-cô- bê ! Trước
khi tôi có thể vội vàng lật sang tấm ảnh khác,
Đức Thánh Cha đã reo lên : “A ! Mễ Du !” Rồi Ngài nói với tôi :
“Cha đã bao giờ đến đây chưa ?”
Tôi thưa : “Thưa Đức Thánh Cha, con có
đến đấy một vài lần.”
Ngài hỏi : “Cha nghĩ gì về nơi ấy
?”
Tôi trả lời theo thường
tình : “Thưa, ở đấy
người ta đạt được nhiều điều
thánh thiện lắm, có nhiều người hoán cải, có
nhiều người đi xưng tội, có nhiều
người được ơn gọi lắm…”
Đức Thánh Cha nói : “Không, không, không ! Cha nghĩ gì về
việc Đức Mẹ đang hiện ra ở đấy
? Cha có cho rằng Đức Mẹ đang hiện ra ở
Mễ Du không ?”
Lúc đó có nhiều người
hiện diện, căn phòng chật đầy người,
nên sự việc trở nên công khai. Tôi không biết phải
nói gì, theo ý nghĩ của tôi, nếu tôi trả lời “Có”
thì có lẽ Ngài sẽ ra vạ tuyệt thông tôi liền!
Còn nếu tôi trả lời “Không ! Đức Mẹ không
hiện ra ở đấy” cũng có thể tôi sẽ bị
Ngài ra vạ tuyệt thông luôn !
Vì thế, tôi đưa mắt nhìn Đức
Cha Dziwisz và thấy Ngài khẽ gật đầu, nên tôi
thưa với Đức Thánh Cha :
“Vâng ! Con cho là Đức
Mẹ đang hiện ra ở đấy.”
Đức Thánh Cha nói : “Ta cũng nghĩ
như thế !”
Chính xác là Ngài đã nói : “Ta cũng nghĩ
như thế !” Sau
đó Ngài hỏi tôi :
“Cha sắp sửa đến
Mễ Du phải không ?”
Tôi thưa : “Vâng, thưa Đức Thánh Cha !
Con sẽ đến Mễ Du sau khi con rời khỏi Rôma.”
Ngài nói : “Tốt lắm ! Cha hãy đến đấy và cầu
nguyện cho Ta với Đức Mẹ Mễ Du, cho các ý
nguyện của Ta nữa.”
Tôi thưa : “Con sẽ làm với một điều
kiện, thưa Đức Thánh Cha.”
Ngài nhìn tôi như thể muốn
nói rằng:“(Dám đưa)
điều kiện cho Đức Giáo Hoàng ư ?” Tôi
thưa tiếp :
“Đó là xin Đức Thánh Cha ban cho con và giáo xứ của
con một phép lành đặc biệt cho những việc hy
sinh mà giáo dân của con đang thực hiện cho Mễ
Du.”
Ngài nói : “Ta làm điều ấy với trọn tấm lòng của
Ta.”
Sau đó Ngài ban phép lành cho tôi.
Sau
buổi tiếp kiến ấy, Đức Cha Dziwisz nắm
lấy tay tôi, đưa tôi vào phòng mặc áo (Phòng Thánh) và
nói : “Tôi muốn cho cha thấy
điều này.” Và trên chiếc bàn mặc áo của
Đức Thánh Cha là một bản sao của tờ nguyệt
san Tiếng Vọng Mễ Du (Echo di Medjugorje) bằng tiếng
Ý. Đức Cha Dziwisz cho biết : “Đức Thánh Cha đọc một đoạn trong
nguyệt san này mỗi ngày trước khi Ngài cầu nguyện
trước Thánh Lễ.” Vì thế, có ai đó nói rằng
Đức Giáo Hoàng không tin sự kiện Mễ Du… cũng
như nếu có người nói:
“Việc này hoàn toàn là điều lạc đạo”
thì tôi sẽ nói rằng : “Ngài đã nói như thế với tôi đấy !” Vì
vậy, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
(Jn.M.Mai
Thy Sơn chuyển ngữ theo Children of Medjugorje)
Website : tinhthanmeduvn.conggiao.net
|