Tin mới
: Ngày 2 - 2 - 2012
ĐỨC HỒNG
Y CRESCENZIO SEPE,
Tổng trưởng
Thánh Bộ truyền giáo cho các dân tộc,
thuộc Giáo phận
Néapoli (Naples, nước
Ý)
Đức Hồng Y đã cho phép tổ chức buổi
gặp gỡ thị nhân Mirjana khi chị tiếp đón
Đức Mẹ hiện ra tại hội trường thể
thao Palavesuvio. Ngài cũng đã gửi đến lời
chào mừng được đọc lên từ bàn thờ.
Bình thường thị nhân Mirjana đón tiếp
cuộc Đức Mẹ hiện ra ở vị trí Cây Thánh
Giá Xanh tại Mễ Du, nhưng lần này đặc biệt
lại ở tại một hội trường thể
thao lớn nhất thành phố Naples, nước Ý. Có khoảng
60 linh mục đồng tế Thánh Lễ và con số khoảng
từ 20 đến 25.000 người dự buổi hiện
ra vào buổi sáng hôm ấy.
Theo tờ báo
địa phương Campania Notizie tường thuật :
một đám đông đã tụ họp và cầu nguyện
suốt 5 tiếng đồng hồ từ lúc 2-3 giờ
sáng và các linh mục ngồi tòa giải tội cho nhiều
người cho đến khi thị nhân Mirjana bước
vào hội trường thể thao.
Sau
buổi Đức Mẹ hiện ra, chị Mirjana đã nói
chuyện với dân chúng trong vòng 10 phút. “Sứ Điệp Mẹ ban hôm nay hơi buồn vì
chúng ta cứng đầu và cứ nhắm mắt làm
ngơ khi chúng ta nhìn vào thế giới mà không muốn hiểu
điều gì là quan trọng trong thế giới này” lời
chị Mirjana nói, theo một số hãng truyền thông lớn
của Ý đưa tin, trong số đó có hãng La Repubblica
đã quay được cảnh thị nhân Mirjana khóc trong
buổi hiện ra.
(Tổng hợp theo mạng Truyền hình
“Medjugorje today” và trang nhật ký điện tử Ý “Zazoom”,
trong mạng đó.)
Khi các khán thính giả rời vận
động trường ở thành phố Naples sau buổi Đức
Mẹ hiện ra với thị nhân Mirjana…, nhiều người
đã nhìn thấy mặt trời nhảy múa và xoay vần
trên bầu trời… Một phụ nữ duy nhất xác
định được danh tánh là Alessandra đã nói với
tờ báo chủ lực của địa phương là tờ
Il Mattino : “Khi tôi nhìn mặt trời, tôi thấy có điều
gì đó chưa từng thấy bao giờ. Tôi có thể nhìn
thẳng vào mặt trời không cần đeo kính râm và không
cảm thấy khó chịu, sau đó tôi nhìn ra chỗ khác thì
vẫn có thể thấy sự vật mà chẳng hề
lóa mắt. Mặt trời màu vàng nâu và tự xoay ngược
chiều kim đồng hồ, phía bên ngoài mặt trời
có màu da cam, và mặt trời rung theo nhịp nở ra và co
vào, y như nó đang nhảy múa.”
Một thanh niên duy nhất
được xác định danh tánh là Giovanni phát biểu
với tờ báo : “Tôi thề là chính mắt tôi đã thấy.
Mới đầu nó mờ không thấy gì nhưng sau một
chốc, tôi nhìn thấy một khối hình cầu đậm
sắc bên trong mặt trời, làm mặt trời lộ rõ
đường viền, đồng thời tạo ra một
dạng xoay tròn khiến cho mặt trời trông giống như là chính nó quay
cuồng.”
(Trích theo “Tinh thần Mễ Du Việt
nam”, số tháng 3- 2012,
tr.21-22)
|