MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Sinh Hoạt Nhóm Cầu Nguyện Mễ Du Saigon
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 6-2012
SINH HOẠT NHÓM CẦU NGUYỆN MỄ DU SAIGON

Ngay tại trung tâm thành phố, Nhóm Cầu Nguyện Đức Mẹ Mễ Du Sài Gòn sinh hoạt tại nhà thờ Huyện Sỹ mỗi chiều thứ tư tấp nập, đông vui như một ngày hội. Các thành viên đến với nhóm từ nhiều giáo xứ khác nhau, người thì ở Xóm Mới, Trung Chánh, Bùi Môn, người thì ở Bến Tre, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Đức…. Họ đến từ sớm để kịp tham dự buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa lúc 2 giờ 30 chiều. Một Thánh Lễ trang trọng cử hành lúc 5 giờ 30. Sau Thánh Lễ, mọi người đắm chìm trong bầu khí thiêng liêng của buổi cầu nguyện Đức Mẹ Mễ Du.

Gần ba ngàn người chật kín trong khuôn viên khiêm tốn của nhà thờ Huyện Sỹ, mọi người trang nghiêm, sốt sắng cầu nguyện. Những cụ ông, cụ bà, những cô gái trẻ, chàng trai, những hiền mẫu, gia trưởng… đến từ sớm để có ghế ngồi, chỉ trễ một chút là phải đứng dọc các lối đi nhưng tất cả không một lời trách móc. Dường như họ rất vui, nét mặt ánh lên niềm hạnh phúc vì được đến đây tâm tình với Mẹ.

       Nhiều người thắc mắc vì sao chỉ trong một thời gian ngắn từ 30-08-2006 nhóm chỉ có khoảng hơn một trăm thành viên đến nay đã lên tới gần ba ngàn người ! Vì sao họ không quản ngại đường xá xa xôi hàng trăm cây số vất vả đến đây chỉ mong được nguyện cầu với Mẹ mặc dù điều kiện chật chội, thiếu thốn ? Vì sao khi đến đây một lần rồi lại muốn đến lần nữa, rồi lại rủ thêm người thân cùng đến với mình ?

       Câu trả lời rất đơn giản là họ nhận được nhiều ơn quá ! Nhiều nhất là ơn hoán cải, có người bỏ đạo mấy chục năm rồi, nay đã xưng tội rước lễ, trở nên thành viên tích cực trong nhóm. Có người bị bệnh nan y, bác sỹ bó tay thì nay sung sướng chia sẻ niềm vui hết bệnh với cộng đoàn…. Niềm vui thì không sao kể xiết, nhưng chắc chắn niềm hạnh phúc nhất là người ta nhận ra Chúa Giêsu có thật, Mẹ Maria có thật, các Ngài đang ở gần chúng ta và cứu giúp chúng ta mỗi khi ta thành tâm kêu xin Ngài !

       Tại sao cộng đoàn nhận được nhiều ơn như vậy ? Câu trả lời vì cộng đoàn sống Sứ Điệp của Đức Mẹ. Các Sứ Điệp của Mẹ Maria được trích từ Phúc Âm mà ra. Sống Sứ Điệp của Mẹ là thực hành Lời Chúa. Điều này làm Chúa rất vui lòng. Phương châm của Nhóm là “Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban thêm cho.” (Mt 6 ,33). Các thành viên cầu xin, nhưng họ xin cho họ được có Chúa, xin cho họ được có đức tin, xin cho họ có lòng yêu mến Chúa. Họ không nài nỉ Chúa phải thực hiện bằng được ý họ muốn nhưng họ luôn luôn xin rằng : “Nếu đẹp Thánh Ý Chúa và Mẹ Maria, xin cho họ được ơn hoán cải, ơn hết bệnh…” Họ hiểu rằng Chúa luôn yêu thương họ. Chúa biết rõ họ cần gì, thiếu cái gì, Người sẽ thêm cho sau. Trước hết họ phải có Chúa, có Chúa là có tất cả !

       Hằng tuần, mỗi người chuẩn bị một món quà dâng lên Mẹ. Món quà đó (viết trong lá thơ dâng lên Mẹ) là một lời hứa thực hành Sứ Điệp của Mẹ, được cô đọng lại thành Năm điều gọi là Năm Hòn Sỏi Mẹ ban để chiến thắng Satan – Tên ác thần gây ra biết bao chết chóc đau khổ. Thực hành trọn vẹn Năm Hòn Sỏi ngay thì chưa được, phải từ từ, mỗi tuần một chút, ví dụ : Tuần này con viết thơ hứa với Me,̣ con sẽ đọc 5 kinh Kính Mừng mỗi tối, thật sốt sắng. Tuần sau lại hứa sẽ tăng thêm 2 kinh nữa, nghĩa là sẽ đọc mỗi tối 7 kinh Kính Mừng… dần dần con sẽ cầu nguyện say mê trọn một chuỗi 50 kinh. Con yêu Mẹ hồi nào con cũng không biết nữa ! Cầu nguyện bằng con tim là như vậy !

       Những ngày đầu nhóm chỉ hơn một trăm người, nhưng nhờ những lá thơ viết cho Mẹ, được đặt dưới chân Mẹ trước buổi cầu nguyện tăng dần, lúc đầu mỗi tuần chỉ vài chục lá thơ, rồi tăng lên hơn 1 trăm, 2 trăm, 3 trăm, 4 trăm, 5 trăm…. trong đó có những lời hứa thực hành Sứ Điệp của Mẹ rất đơn sơ mộc mạc. Những ơn lành cộng đoàn nhận được từ Thiên Chúa cũng gia tăng nhanh chóng. Những tuần đầu là 30, 40 người được ơn, càng về sau càng có nhiều người chia sẻ niềm vui. Đến nay, tuần mới nhất ngày 18/04/2007 tổng số những người được ơn là 397 người. Ơn nhiều nhất và trọng đại nhất là ơn hoán cải. Số lượng người tham dự đã lên đến trên dưới ba ngàn người ! Nhà thờ Huyện Sỹ thực sự khiêm tốn trước số người tham gia ngày càng đông ! Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đây thực sự là một phép lạ ! Tài trí của con người không bao giờ làm được !

       Thế kỷ 20 Đức Mẹ đã hiện ra gần ba trăm nơi. Đặc biệt tại Mễ Du, Mẹ hiện ra liên tục, không biết mỏi mệt để dẫn đưa con cái trở về với Chúa. Loài người ngày càng chối bỏ Chúa, phỉ báng Chúa. Họ chọn con đường lao nhanh xuống hỏa ngục. Biết bao đau khổ, chết chóc đang dày xéo các gia đình. Là người Mẹ rất mực yêu thương con mình, Mẹ không thể làm ngơ trước thảm cảnh này. Mẹ đã ban hàng ngàn Sứ Điệp, chỉ ra cách giúp con cái của Mẹ được hạnh phúc và bình an ngay khi còn sống trên dương thế. Muốn được như vậy, Mẹ chờ đợi các con đưa tay cho Mẹ dắt tới Chúa Giêsu – Vua Bình An, suối nguồn yêu thương. Hành động đưa tay cho Mẹ dắt chính là hành động sống Sứ Điệp.

   [Bỏ một đoạn không cần….]

       Những điều kỳ diệu đang xảy ra tại nhóm Mễ Du Sài Gòn là bằng chứng sống động về việc sống và thực hành Sứ Điệp của Mẹ. Nhiều đức ông chồng lấy vợ Công Giáo không chịu vô đạo thì nay học giáo lý dự tòng và được chịu các Bí Tích ở tuổi đã có cháu ngoại! Các gia đình tưởng chừng tan vỡ, không thể hàn gắn được nữa thì nay sống hòa thuận, hạnh phúc. Những người đạo Phật lần chuỗi Mân Côi, tham dự Thánh Lễ Misa sốt sắng ! Những tiếng khóc vỡ òa vì sung sướng nhận ra mình đã hết bệnh một cách kỳ lạ mà bác sỹ không giải thích được ! … Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa. Những phép lạ sẽ xảy ra nếu con cái biết lắng nghe và làm theo những gì Mẹ chỉ dạy.

       Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho từng người chúng con được ơn sống và thực hành các Sứ Điệp của Mẹ. Đây là phương cách mạnh mẽ để chúng con được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Chúng con được tự do đến với Chúa. Đến với Chúa chúng con mới nhận thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

       Một người con yêu mến Mẹ Mễ Du,

       Giuse Nguyễn Lê.

(2007)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Một Vị Giáo Sư Thần Học Tin Lành Sùng Kính Mẹ Maria (7/16/2012)
Núi Camêlô Và Tiệc Cưới Cana (7/15/2012)
Cn 1542: Gặp Gỡ Đức Mẹ Maria (7/4/2012)
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
Cn1504: Hình Ảnh Đức Mẹ Chẩy Dầu Tại Một Tu Viện Ở Nước Ukraine, Liên Bang Sô Viết Cũ. (6/12/2012)
Cn1500: Hiện Tượng Đức Mẹ Khóc Xẩy Ra Khắp Nơi Trên Thế Giới (42) (6/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768