Hạt Châu Ngọc (124)
10-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ
ao ước thấy các con khiêm tốn, nhưng các con
chỉ có thể trở nên khiêm nhường nhờ
cầu nguyện và chay tịnh thôi.”
11-2-1984 : “Hãy mở tâm hồn ra cho Mẹ, Mẹ
muốn chúc lành cho các con cách trọn vẹn.”
12-2-1984 : “Mẹ xin các con cầu nguyện và ăn chay
! Hãy cầu nguyện cho tâm hồn các con được
bình an và khiêm nhường!”
13-2-1984 : “Hãy ăn chay và cầu nguyện ! Hãy trao
trái tim các con cho Mẹ. Mẹ muốn thay đổi nó hoàn
toàn. Mẹ muốn trái tim các con được trong
sạch.”
14-2-1984 : “Hãy cầu nguyện và ăn chay ! Mẹ
muốn các con thanh tẩy tâm hồn mình hoàn toàn. Mẹ
muốn làm cho các con hạnh phúc.”
CHÚNG TA CÙNG SUY NIỆM
Trong
mấy Sứ Điệp trên đây, đếm
được 5 lần nói về ăn chay và cầu
nguyện. Vậy hôm nay, chúng ta cũng nên để ít phút
suy niệm lại lần nữa về điều đó,
đặc biệt về việc ăn chay, (còn về
việc cầu nguyện, đã suy niệm nhiều lần
rồi). Vô tri bất mộ ! Đức Mẹ muốn chúng ta hiểu rõ sự cần
thiết, tính quan trọng và những ích lợi của
ăn chay, nhờ đó chúng ta sẽ thấy thoải mái
nhẹ nhàng mà thi hành.
Theo tính tự nhiên,
thích ăn ngon, ăn no, đói chịu không được,
nên khi nghe đến “ăn chay” là chúng ta đã ngán rồi,
nếu không dám nói là phát sợ ! Chẳng đúng sao ?
Hội Thánh dạy ăn chay một năm có 2 ngày thôi :
thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, mà chúng ta
đã thi hành nghiêm túc chưa? Thế mà bây giờ
Đức Mẹ lại bảo ăn chay mỗi tuần 2
lần! Eo ơi ! ai mà chịu nổi ! Nhưng nếu
chịu khó tìm hiểu, ta sẽ bớt ngao ngán.
I. Ích
lợi của ăn chay : Đừng quên đây là tin
vui ít nhất là cho
sức khoẻ. Tại sao ? Vì ăn nhiều quá, bao
tử và gan làm việc quá tải, bị mệt, sẽ phát
bệnh. Biết bao lần, sau những ngày lễ tết,
suốt ngày ăn uống lu bù đủ thứ, ta cảm
thấy mệt mỏi, có người lâm bệnh phải
uống thuốc. Nhiều người còn than : “Khốn
khổ cho cái bao tử của tôi !”. Vì thế, ăn chay là
một tin vui. Nó tốt cho sức khoẻ : nó loại
trừ ra ngoài cơ thể những chất độc, nó
tiêu thụ những chất dư, ứ đọng trong
cơ thể làm ta nặng nề, nhức đầu,
đau khớp, phong thấp đủ thứ... Những ai
ăn chay đều đặn thường nhận
thấy nó làm ích cho thân thể và cả tinh thần nữa.
Nó có thể kéo dài tuổi thọ.
Thế nhưng trong việc cứu vớt nhân
loại và thế giới, tại sao Đức Mẹ
lại bảo phải ăn chay ? Ăn chay có liên hệ gì
với việc thiêng liêng đó ?
Ngay lần hiện ra thứ ba ở Mễ Du (26-6-1981), Mẹ Maria đã bảo
phải ăn chay. Và Mẹ có vẻ chú trọng về
việc này lắm : “Hết mọi người
phải ăn chay, trừ người bệnh. Làm việc
bác ái không thay thế cho việc ăn chay.” (SĐ 21-7-82). Chúa Giêsu
cũng dạy : Sau khi Ngài chịu chết, các môn đệ
sẽ ăn chay (xem Mt 9.14-15). Và
chính Ngài đã ăn chay 40 ngày trước khi bắt tay vào
công việc cứu thế ! Hội thánh đã vâng theo
lời Chúa dạy và noi gương của Chúa làm, mà
truyền việc ăn chay.
Vì lý do gì các Đấng dạy phải ăn chay?
Thưa : Không phải vì các Đấng theo chủ nghĩa
“khoái làm khổ thể xác”. Chức năng thiết
yếu của ăn chay là đây : hãm bớt thói mê
ăn uống, hãm bớt sự nô lệ vào vật
chất, giúp ta chế ngự được chính mình, làm
chủ bản thân, vì chúng ta thường bị bao nhiêu thèm
muốn lôi kéo mà không cưỡng lại được :
ví dụ một người say mê chè chén, ngày nào không
nhậu nhẹt không thể chịu được,
đang khi chuyện đó làm hại bản thân và làm
khổ gia đình, đó chẳng phải là một sự
nô lệ sao ?
Một khi người ta giảm bớt sự
lệ thuộc vào vật chất, và vật chất không
còn là một nhu cầu thúc bách, thì tâm hồn mới
được thảnh thơi để cảm nghiệm
được tình yêu siêu nhiên của Chúa và Đức Mẹ.
Đúng vậy, khi dạ dầy trống rỗng, con
người sẽ thấy thoải mái và dễ dàng cầu
nguyện hơn. Đói phần xác có thể đánh
thức cái đói của tâm hồn.
Ông Đỗ Sinh Tứ, một người có lòng
sùng kính Đức Mẹ Mễ Du, có viết : “Bởi
vậy, trong việc chữa trị cho thế giới
hỗn loạn thời nay – một thời buổi tôn
thờ (khoái lạc và) xác thịt – để họ
được sống cảnh an bình, thư thái,
Đức Mẹ không những khuyên dạy mọi
người thành tâm cần phải có đức tin
mạnh, mà còn đặt nặng vấn đề ăn
chay, cầu nguyện. Thường tình ở đời,
không người mẹ nào muốn cho con mình phải
nhịn ăn, nhịn uống, nhưng khi bệnh tình
của đứa con cần phải kiêng cữ, thì
người mẹ càng thương con, càng muốn cứu
sống con, sẽ càng canh chừng không để cho con
ăn uống trái với lệnh thày thuốc”.
Hơn nữa, Đức Mẹ có dạy : Ăn
chay có sức chữa lành bệnh tật. “Để
chữa lành cho bệnh nhân, cần đọc những kinh
sau đây: Kinh Tin Kính, và 7
lần Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, và ăn chay bánh
mì với nước lã.”
Ăn chay còn giúp ta chế ngự được
quyền lực ma quỉ phá hại chúng ta. Chính Chúa Giêsu
đã dạy : “Có loại quỉ chỉ khử trừ
được nhờ ăn chay và cầu nguyện” (Mc
9.29). Và ngày 16-11-87, Đức Mẹ quả quyết : “Ma
quỉ ra sức chiến thắng các con. Đừng cho
phép chúng. (Muốn được vậy) Hãy giữ
vững đức tin, ăn chay và cầu nguyện.”
Và sau đây, Mẹ nói một
lời rất lạ lùng chưa từng nghe về mãnh
lực thần diệu của Ăn chay và cầu
nguyện đối với nền hòa bình và an ninh của
thế giới :“ Nhờ ăn chay và cầu nguyện
người ta có thể chận đứng chiến tranh
và làm ngưng được những định luật
(tác hại) của thiên nhiên.” (SĐ 21-7-82). Ngày
6-11-82, Mẹ Maria vui mừng loan báo : Nhờ có nhiều
người nghe lời Mẹ ăn chay và cầu
nguyện, mà hình phạt (được dự liệu
trong bí mật) thứ 7 dành cho thế giới tội
lỗi, đã được giảm nhẹ.
II. Cách
ăn chay : Ăn chay theo lời Đức Mẹ Mễ Du
dạy có hơi khác với ăn chay của Hội Thánh
truyền, ở chỗ : Không phải ăn đói,
được ăn no, và có thể, nếu cần,
ăn nhiều bữa, vì cốt tủy của
việc ăn chay này là hi sinh hãm mình, chứ Đức
Mẹ không muốn chúng ta nhịn đói để mất
sức làm việc. Chỉ có điều là ăn
nhạt. Ăn nhạt tức là không ăn thịt,
cá, trứng, sữa và những chất giống vậy, và
theo Đức Mẹ nói thì “Ăn chay tốt nhất là ăn
bánh mì với nước lã” (SĐ 14-8-84).
Ở VN, khí hậu
nhiệt đới, thay vì bánh mì, nhất là bánh mì ở
nước ta thường lại hay pha trộn thêm
với khoai mì, nên không đủ chất dinh dưỡng,
thêm vào đó, nhiều người ăn thấy nóng, làm
hại gan, vậy thì ta ăn
cơm với chao, với muối mè (vừng) hay
đậu phụng (lạc), và có thể kèm thêm chút rau
luộc hay canh rau không nấu với thịt cá… Không
cần nói dài dòng, chỉ nên nhớ điểm cốt cán
này : “Tinh thần của
việc ăn chay”, đó là Đức Mẹ xin chúng ta
làm một
sự hi sinh, hãm mình trong việc ăn uống, là
một tế lễ dâng tiến Chúa !
MỜI MỌI
NGƯỜI CẦU NGUYỆN
Thú
thật với Mẹ,/ chúng con ai cũng ngại ăn chay/
nhưng nhờ học biết ích lợi của việc
đó,/ nhất là nghe lời ông Đỗ Sinh Tứ nói
rằng :/ khi bảo chúng con ăn chay/ đó là vì Mẹ yêu
thương muốn tốt cho chúng con :/ “Ở
đời,/ không người mẹ nào muốn cho con mình
phải nhịn ăn, nhịn uống,/ nhưng khi
bệnh tình của đứa con cần phải kiêng
cữ,/ thì người mẹ càng thương con,/ càng
muốn cứu sống con,/ sẽ càng canh chừng không
để cho con ăn uống/ trái với lệnh thày
thuốc”. Chúng con thấy phấn chấn hơn mà vâng
lời Mẹ.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Tập việc ăn chay cách
từ từ từng bước, tiệm tiến…cho
đến khi có khả năng làm được đúng ý
Mẹ.
-----------------------------------------------
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn (CSsR)
|